Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Thoi Nguyen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 15/11/2008

Tổng Lượt Xem:  47312

522 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 12
4 sao -
 30
3 sao -
 5
2 sao -
 0
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Du Miên 04/12/2008
48/9A Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Du Miên nằm trong một con hẻm nhỏ, sâu heo hút ở quận Phú Nhuận, ấy vậy mà không gian của quán rộng lớn vô cùng. Mình đã đi không biết bao nhiêu là quán cà phê, quán ăn mà vẫn chưa thấy quán nào vừa nằm trong hẻm lại vừa có diện tích như Du Miên. Đây là đặc điểm đầu tiên ấn tượng nhất của mình về quán.

Du Miên có một phòng lạnh. Phòng này cửa kính và bên ngoài phủ đầy dây leo. Cho dù nhìn từ bên ngoài vào hay ngồi trong nhìn ra đều có cảm giác dịu dàng, nhẹ nhàng, lãng mạn vô cùng. Ngồi trong phòng này được nghe nhạc rõ nhất. Bàn ghế trong phòng lạnh này chủ yếu là ghế salon đỏ, sang trọng, ấm cúng. 

Ngoài phòng lạnh là một không gian sân vườn rộng khoảng gấp 3, gấp 4 căn phòng ấy. Sân vườn thoáng đãng, mát mẻ, được tô điểm với vô số các loài hoa kiểng, bãi cỏ và

một hồ nước nước. Tất cả đều góp phần mang đến cho Du Miên một không khí trong lành, dễ dịu, thư giãn. Dù đều là sân vườn, nhưng cũng có đến 3, 4 không gian khác nhau. Không gian nào cũng rất riêng, rất mộc mạc, rất tinh tế.

Phục vụ trong Du Miên là boys hít. Mí anh dễ chịu, thân thiện lém. Có điều đồ ăn, nước uống ở đây mang ra hơi trễ, phải đợi dài cả cổ mới có. Thậm chí là tính tiền cũng lâu nốt 

Giữ xe miễn phí, không có wifi. Phiếu giữ xe cũng được design, trang trí riêng cho Du Miên 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Thức ăn nhanh Rita Italian 04/12/2008
189c Cống Quỳnh (Lau 1 Sieu Thi Coopmart Cong Quynh), Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Lâu rồi mình không có đến đây. Chủ yếu là vì không thích quán này lắm. 

Vì là một quán nằm trong không gian của siêu thị nên quán rất nhỏ, chỉ có vài bộ bàn ghế. Xung quanh đó là khu mua sắm quần áo bình dân, bên dưới là siêu thị. Chính vì vật mà quán không có không gian riêng, nếu không muốn nói là khá tạp nhạm. 

Các phần Pizza ở đây cách đây 1, 2 năm mình đến ăn đã thấy giá mắc hơn các quán Pizza mình ăn bên ngoài. Tuy nhiên, chất lượng lại không bằng các quán mình từng ăn như Hội quán Quê Hương, Ciao, Pizza Hut,... Pizza ở đây như bánh mì, toàn bột là bột, khá cứng. Mỳ Ý cũng toàn mì là mì, đồ ăn như hải sản, nấm chỉ có chút tẹo. Hồi đó mình nhớ quán có một phần cocktail tự chọn 8k. Họ đưa cho mình cái ly bé tẹo, kiu tự múc cocktail. Ly nhỏ lém, mà giá 8k/phần như vậy so với giá hồi đó cũng chả rẻ gì. Tuy nhiên đây lại là món mình thấy được nhất trong quán ăn này :|

Không biết quán này có chi nhánh nào khác không, nếu có mình cũng muốn đến thử xem không gian, thức ăn, uống có phong phú và chất lượng hơn nơi đây không, chứ ở đây thì... hem thích lém.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Thức Ăn Nhanh KFC Gà Rán 04/12/2008
74/2 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
KFC Hai Bà Trưng nằm gần nhà hát lớn thành phố. Xung quanh đó cũng có nhiều nhà hàng khác như nhà hàng Nhật, Ấn Độ, Hàn Quốc, Al Fresco,... nên cạnh tranh cũng khá cao 

Nhìn chung thì phong cách ở KFC trong tất cả các chi nhánh gần như là giống nhau. Màu đỏ được sử dụng làm gam màu chủ đạo. Từ trang phục nhân viên, bàn ghế, trang trí tường đều được thiết kế với gam màu đỏ nóng ấm. Không gian KFC khá sang trọng, xứng đáng với tầm cỡ của một thương hiệu chuỗi thức ăn lớn trên thế giới. Nhân viên phục vụ phần đông vô cùng nhiệt tình, dễ thương, vui vẻ. 

KFC ngon nhất là gà. Các món ăn được chế biến từ gà của KFC không đâu ngon bằng, kể cả Lotteria, Jolibee,... Gà ở đây đậm đà, giòn tan, rất hợp khẩu vị. Các món ăn được dùng chung với gà như burger, cơm gà, bánh Gogo đều để lại một ấn tượng đặc biệt.

Giá KFC vừa phải, không rẻ nhưng cũng không quá mắc. Một phần ăn dành cho một người có đầy đủ nước uống dao động từ 35 - 50k. Giá cả khá phù hợp với chất lượng các phần ăn ở đây. 

Giữ xe miễn phí. Một số chi nhánh của KFC có wifi. Tuy nhiên wifi hông mạnh và thường xuyên bị hư 

Rest room sạch đẹp, thơm tho 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Golden Building 04/12/2008
11 Đường Tân Canh, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Quán nì được đổi tên roài, hèn chi hôm trước đi hết một vòng Tân Canh mà tìm wài hông ra. Chết, quên mất tên mới của quán để giới thiệu với các địa luôn roài >.< , thôi vậy cứ gọi là Vô Thường như cũ đi ha. Quán nổi tiếng bởi vì quán là Vô Thường, và mình cũng thích tên gọi Vô Thường của quán.

Quán nằm trong một con hẻm, nói chính xác hơn là con đường nhỏ ở quận Phú Nhuận, có bãi đậu xe riêng, cách đó không xa. Lối vào quán nhỏ, rợp bóng cây ở cửa vào. Quán có 3 không gian chính: không gian trong vườn, không gian trong nhà có mái hiên và không gian trên tầng 1 (ngoài vườn luôn, không có mái hiên). Mỗi không gian một cảm nhận khác nhau. Mình thích không gian trên lầu nhất, lộng gió, mát mẻ, có thể ngồi ngắm khung cảnh bên dưới. Lối lên làm từ một câu thang gỗ mộc mạc, dân dã. 

Mỗi một không gian ở Vô Thường là một không gian đặc trưng, riêng biệt, không lẫn với các không gian khác. Không gian nào cũng yên bình, ấm cúng, hòa cùng sự yên tĩnh của con đường Tân Canh, làm cho quán trở thành một điểm đến lý tưởng sau một tuần bon chen, học hành, làm việc.

Giá nước ở Vô Thường cũng khá ổn, tầm bằng bên Du Miên. Thức ăn lúc trước thấy nhiều và ngon, hôm trước đến giá mắc hơn mà lại ít đi . Hôm đó kiu phần mì Ý hải sản, khá thất vọng, vì ít hơn nhiều so với lúc mình mình cũng ăn phần này, không đủ no gì hết.

Nhà vệ sinh hông sạch lắm, nước lênh láng. Quán nên khắc phục nhược điểm này. 

Các món nước kèm hoa Vô Thường ở đây khá ngon, thích nhất là Yoghurt hoa vô thường. 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Mì Tươi Bready 04/12/2008
99 Võ Văn Tần, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Vậy là Bánh mì tươi Bready có 3 chi nhánh roài: Mạc Đỉnh Chi, Võ Văn Tần và giờ là Lê Văn Sỹ.  Mình chỉ mới đi có Mạc Đỉnh Chi với Võ Văn Tần thoai, Lê Văn Sĩ hơi xa nên chưa ghé thử. Nhìn chung thì cả 2 chi nhánh mình tham quan khá tương đồng với nhau.

Bánh Mì Tươi bao gồm các món ăn kem bánh mình như beafsteak, xúc xích phô mai, trứng ốp la,... ; các món ăn riêng như mì ý, cơm chiên, soup, nui,...; các loại nước uống giải khát và  bánh ngọt. Giá các loại thức ăn ở Bánh Mì Tươi khá bình dân, nằm trong khoảng từ 20 - 40k/phần. Một quán ăn máy lạnh, sạch sẽ, ấm cúng với phong cách phục vụ ân cần, chu đáo như nhà hàng thì giá một phần ăn như vậy là rẻ và hợp lý.

Các món dùng chung với bánh mì có beafsteak phô mai là ngon nhất, cũng là món mình thường gọi nhất. Beafsteak được phục vụ chín hoặc tái là theo nhu cầu người ăn. Miếng thịt bò dày, cỡ bên Hỏa Diệm Sơn, có phô mai béo béo, bùi bùi, kèm theo bánh mì mềm, đặc ruột, thơm thì không còn gì ngon bằng 

Bánh mì tươi ăn kem các món mặn ở đây rất ngon. Bánh mì không cứng, giòn, mà dẻo, mềm, cực kì đặc ruột, ăn vào bùi bùi, béo béo, không ngấy mùi bơ như một số bánh mì mua ở các tiệm bánh ngọt khác. Mình rất thích bánh mì ở đây. Bản chất mình không thích ăn loại bánh mì cứng, giòn hằng ngày nên giờ gặp bánh mì ở Bready lại càng hợp khẩu vị.

Cơm chiên hải sản, nui xào ở đây cũng rất ngon, trình bày đẹp mắt, hợp khẩu vị.

Đồ chua dùng cho món cơm chiên, xúc xích pa tê và các món khác có đồ chua hình như hơi chua quá, nên cũng làm giảm chút xíu phần ăn. Mỳ Ý thịt bò và bò kho ở đây lại hông ngon lắm, không biết có phải do không hợp khẩu vị không. Các địa khác thấy sao?

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Monte Los Angeles 03/12/2008
181 Nguyễn Văn Trỗi
Hồ Chí Minh
 
Monte nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, một con đường tràn ngập các quán cà phê, kem, thức ăn nhanh như Bud, Bố Già, Chợt Nhớ, Lotteria,... đầy cạnh tranh, nhưng tôi vẫn chọn Monte làm điểm đến cuối cùng.

Hình như Monte là quán kem mới mở, còn khá ít khách. Mấy lần tôi đến với bạn đều thấy chỉ lác đác 1, 2 nhóm. Điều kiện cực kì tốt để có thể trò chuyện, tâm sự. 

Monte có 1 tầng trệt và 2 tầng lầu. Không gian cực sang trọng và ấm cúng với cách xây dựng tinh tế, hiện đại và cách bày trí bàn ghế nồng ấm. Màu trắng của tường kết hợp với màu đỏ của bộ salon làm nổi bật không gian sang trọng, hiện đại của quán. Quán có nhiều kiểu bàn ghế khác nhau, tạo không gian riêng tư cho từng vị trí ngồi. Dù cho ngồi ở cửa kính hay một góc khuất nào đó trong Monte cũng có thể tìm được sự yên tĩnh, thanh bình, riêng tư.

Monte có wifi miễn phí, rest room sạch đẹp cỡ bên Tous les jours. Kem ngon, bùi, béo, giá phải chăng, 17k/viên, giữ xe miễn phí.

Nhân viên tùy người, có người hông vui lắm khi mình xài coupon.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Thời Trang Blue Exchange 28/11/2008
106 Lê Văn Sỹ, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Blue đang sale lớn mùa Noel trong các chuỗi cửa hàng của nó, địa nào iu thích thời trang Blue thì mau đến đi heng. Tầm 50k/áo, 75k/ quần lửng, 100k/quần jean. Quá tuyệt 

So với các chuỗi thời trang khác như Nino, Viet Thy thì thời trang Blue có giá cả phải chăng nhất. Áo thun từ 90k, quần short từ 145k, quần jean tầm 180k. Các mặt hàng, chủng loại trong Blue cũng phong phú, đa dạng không kém gì Việt Thy và Nino. So với Việt Thy thì quần áo trong Blue được update thường xuyên hơn, phù hợp với gu thời trang ở từng thời điểm hơn.

Các mẫu áo thun trong Blue khá đẹp, hợp thời trang, có phong cách riêng. Kiểu dáng các loại áo thun này hơi trang nhã hơn Nino xíu. Nino thì ưa chuộng phong cách bụi bụi, Blue thì hiền hòa hơn.

Nhân viên bán hàng trong Blue rất vui vẻ, nhiệt tình từ giữ xe, bán hàng đến thu ngân. Vô Blue thử quần áo dù có mua hay không cũng được đối xử rất tử tế.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Sách Xuân Thu 28/11/2008
391 - 391A Trần Hưng Đạo, Quận 1, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Xuân Thu là nhà sách ngoại văn lớn nhất trong Sài Gòn nói chung và trong chuỗi nhà sách Fahasa nói riêng. Tất cả các đầu sách ngoại văn nếu tìm không có trong Xuân Thu thì cũng rất ít có cơ hội tìm thấy trong tất cả cả tiệm sách còn lại ở Sài Gòn.

Xuân Thu nằm trên đường Đồng Khởi, gần nhà hát Thành Phố. Nhà sách không có bãi đậu xe, lại không cho đậu xe trên lề nên khá bất tiện. Muốn đi nhà sách phải vòng gởi xe qua nhà hát Thành phố, rồi lại đi bộ qua Xuân Thu.

Nhân viên trong Xuân Thu khá vui vẻ, dễ thương từ nhân viên bảo vệ cho tới các chị thu ngân ở các quầy hàng. Muốn tìm mặt hàng nào cũng được hướng dẫn rất tận tình trong phạm vi hiểu biết của các anh chị í. 

Hè đến, Xuân Thu cũng thường xuyên tổ chức đợt sách giảm giá cùng với Fahasa. Đặc biệt rất nhiều sách chuyên ngành ngoại văn quý được giảm mạnh trong thời điểm này. Đến Xuân Thu vào dịp này các địa sẽ rất dễ dàng tậu về các đầu sách quý với giá sinh viên từ 50k tới 200k/quyển.

Ngoài sách ra, các văn phòng phẩm, mỹ phẩm, thiệp, quà lưu niệm, băng đĩa trong Xuân Thu cũng rất phong phú với giá cả phải chăng. Đặc biệt thích các đĩa tổng hơp nhạc Pháp trong Xuân Thu. Bìa đĩa cực đẹp, chất lượng đĩa tốt. 15k/đĩa đơn, 25k/đĩa đôi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trung Tâm Thương Mại Sài Gòn Square 28/11/2008
Ngã Tư Nam Kì Khởi Nghĩa - Lê Lợi ( gần nhà hàng Hoàng Thành ), Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Saigon Square đúng là thiên đường mua sắm. Số lương các shop quần áo trong SaiGon Square nhiều hơn bất kì một khu trung tâm mua sắm cao cấp hay một chợ bình dân nào mình từng qua. Không những số lượng shop nhiều, mà số lượng quần áo của các shop cũng phong phú, đa dạng không kém. 

Saigon Square có đủ các mặt hàng quần áo cho mọi lứa tuổi, trẻ em, teen, trung niên, cho đủ mọi vóc người, mọi size (vì người nước ngoài, đặc biệt là người phương Tây khổ người lớn vô đây mua quần áo cũng rất nhiều). Các mặt hàng quần áo của Saigon Square được update rất thường xuyên, rất hợp thời gian với từng thời điểm cụ thể. Chính vì quần áo được update thường xuyên nên quần áo trong Saigon Square sale cũng thường xuyên lắm. Sinh viên muốn mua quần áo đẹp có thể vô Saigon Square mùa sale này, dễ tìm các mặt hàng thời trang với giá cả phải chăng.

Nhân viên trong Saigon Square phần lớn không thân thiện lắm. Dù là cuối cùng mình vẫn lấy hàng, nhưng nếu đứng lựa lâu quá, họ sẽ tỏ vẻ có chịu ra mặt, liếc ngang liếc xéo, mặt xụ xuống, làm cho người mua hàng cũng khó chịu theo. Mình đứng lựa thì họ kè kè kế bên, muốn lựa thoải mái, tự nhiên cũng ko được.

Phần lớn quần áo trong Saigon Square là hàng nhái, nhưng cũng tốt chán. Áo thun ít dãn, mặt lâu vẫn tốt.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Mỹ Phẩm The Face Shop 28/11/2008
294 Hai Bà Trưng, Tân Định, Q.1
Hồ Chí Minh
 
The Face Shop là một thương hiệu lớn ở Hàn Quốc, cũng tương đương như Shiseido ở Nhật vậy. Mình chưa đến thử showroom ở Hai Bà Trưng này, chỉ mới đến một gian hàng nhỏ của The Face Shop trong siêu thị Coopmart Lý Thường Kiệt thôi.

So với các gian hàng nhỏ trong siêu thị của các hãng mỹ phẩm khác như Naris, Bourjois, Etude,... thì các sản phẩm trong gian hàng của The Face Shop khá khiêm tốn, ít sản phẩm, chủng loại để người tiêu dùng lựa chọn. Không biết trong các showroom, cửa hàng lớn của The Face Shop có vậy không. 

Mỹ phẩm của The Face Shop cũng có theo cặp, theo bộ, nhưng hình như chỉ theo cặp, theo bộ với những sản phẩm dành cho tuổi trung niên, cần xóa nếp nhăn, nếp thâm,... hay đại loại là vậy. Mình đến để mua mỹ phẩm cho tuổi của mình, 20t, mua được tuýp sữa rửa mặt dành cho da nhờn, 200k, nhưng lại ko có nước lotion cùng loại. Nếu muốn lotion phải mua của bộ dành cho người trung niên, tầm 300 - 400k gì đó. Hơi bất tiện.

Nhân viên của The Face Shop trong gian hàng ở Siêu Thị này không thân thiện lắm. Khi được hỏi thì trả lời với thái độ khó chịu. 

So với Shiseido thì thấy The Face Shop giá mềm hơn xíu, nhưng vì là hãng danh tiếng nên cũng chả rẻ gì. Trừ 3 loại sữa rửa mặt 150k/tuýp ra, các sản phẩm chăm sóc da khác đều tầm 300 - 400k.

 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 Tiếp