Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
huenam
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quận Bình Thạnh - TP HCM
Gia nhập: 21/5/2009

Tổng Lượt Xem:  41557

202 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Sân Vườn NGỘ 26/02/2010
199 Bis Quang Trung, phường 10, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Quán này mình thích do thoáng mát, không gian rộng rãi; Quán được thiết kế theo phong cách thôn quê, có tre vàng, có nước chảy róc rách và nằm ngay trên đường Quang Trung --> thuận tiện cho mình tổ chức tiệc cho cơ quan. 
Ngoài ra các món ăn đa dạng phù hợp với khẩu vị với nhiều người là khâu quan trọng khi đặt tiệc với số lượng người trên dưới 20. 
Giá cả các món bình thường thì giá đều trung bình; chỉ có những món đặc sản như cá lăng, mực Phú Quốc,... giá theo thời giá
Phục vụ ở đây cũng khá từ giữ xe đến phục vụ bàn.
Lưu ý: ở đây cuối tuần thường hay đông nên có gọi món phải gọi trước vì mang đồ ăn ra khá lâu 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bò Né Hai Chị Em 20/10/2009
Quang Trung, phường 10, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Hôm nay ngày 20-10, tư dưng thấy chán ăn cơm quá mà lại thèm thịt bò nhưng lại chẳng rành lắm ở Gò Vấp. Thế là theo thói quen vào thodia.vn, tìm thấy quán này và lại gần cơ quan nữa. Thế là quyết định đi thử; quán thấy được, bếp đặt ngay phía trước, khách có thể ngắm nhìn các thao tác làm của đầu bếp, lâu lâu lửa lại bùng lên làm giựt mình những ai yếu tim, còn bàn ghế được làm bằng tre, mang phong cách của làng quê. Tuy trưa nắng nhưng lượng khách khá đông; sau khi chọn món xong chờ chừng 5 phút đã có món ăn. Thịt bò ở đây làm vừa ăn, mềm khi nóng nhưng để lâu thì ăn hơi thấy dai. Ở đây thì thích nhất bánh mì, hình dáng bánh mì tròn ủm và bóp nhẹ thì vang lên tiếng giòn tan, ăn vào thì rất ngon và thơm. Giá các món ăn ở đây giao động từ 16.000đ đến 35.000đ và có bán kèm theo các loại nước uống. Chỉ có độ cao của bàn hơi thấp nên cuối xuống ăn hơi thấy bất tiện. 
Chấm cho quán này 4 sao 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Thăng Long 01/09/2009
19 Cao Thắng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Lại là phim; bởi vì mình ghiền coi phim mà khoái nhất là vừa coi phim kinh dị vừa ăn kem trong bối cảnh trời mưa ầm ầm. . Cho nên mình lại bình rạp này; nghĩ tới rạp này thì nghĩ ngay tới giá rẻ và ngoài ra các đôi cặp vào đây coi cũng tương đối đàng hoàng không chiếu phim ngoài luồng cho mình xem ( hay do rạp rộng quá mà mình không nhìn thấy ). Khung cảnh cũng như nội thất cũng không bàn luận vì cũng bình thường; điều mình thích ở đây là giá rẻ ( tất nhiên) và một nơi để mình "ẩn trốn" mà cảm thấy rất thoải mái. Do coi vào ban ngày của những ngày bình thường nên mình có thể ngồi đồng ở đây từ sáng đến tối và từ tối đến sáng mà không ai hỏi ( đó là suy nghĩ của mình thôi chứ chưa thử lần nào - Địa nào đã thử thì chỉ mình với ); và có thể vừa coi vừa ngủ cũng rất tốt vì ghế thấy khá êm êm, âm thanh thì vừa phải. Sắp tới chiếu phim "lời cầu hôn" chắc mình sẽ tới xem ở đây và dụ người mình yêu ( nếu có) cùng coi với mình với một ẩn ý vô cùng rõ ràng 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Túi Xách VietArt 05/06/2009
Sky Garden - Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Hồ Chí Minh
 

Mình mới mua và sử dụng túi xách này rùi; Túi xách cực kỳ thời trang và độc đáo. Khi mang túi này đi làm rất nhiều đồng nghiệp hỏi mua ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Thế là mình nói địa chỉ mua và kèm chỉ những tấm hình của các túi xách trên mạng ( VietArt nhớ trả công mình quảng cáo nhé). Mình mới phát hiện ra chị trưởng phòng cũng sử dụng túi của VietArt - hình 10,11- và nghe một câu chuyện liên quan tới cái túi xách. Chị kể là cách đấy vài tháng, chị và một người bạn việt kiều đi mua sắm thì đi vào một tiệm bán hàng lưu niệm gần khách sạn Rex, chị đã thấy túi xách này rất đẹp dự định mua để tặng quà; và đã mua với giá 25 đô, lúc đó tương đương với khoảng hơn 400k, mua xong chị mới biết mình bị hớ và chị đã sử dụng luôn túi này mà không tặng cho bạn nữa. Chị nói rằng giá như biết sớm địa chỉ và chỗ bán của VietArt thì không đến nỗi mua hớ như vậy 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Rạp Chiếu Phim Megastar CT Plaza Tân Sơn Nhất 02/06/2009
60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Rạp chiếu phim Megastar CT Plaza Tân Sơn Nhất tọa lạc ngay tầng 10 của CT Plaza ( 60A Trường Sơn, quận Tân Bình, TP HCM) đối diện với sân bay Tân Sơn Nhất . Và nó là rạp chiếu phim thứ 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, sau Megarstar Hùng Vương. Để đến được đây có thể đi xe hơi riêng, xe taxi, xe buýt, xe máy, xe xích lô, xe đạp và cả máy bay nữa. Có thể gởi xe đạp và xe máy tại bãi giữ xe bên đường Hồng Hà ( Lưu ý: đường xuống bãi giữ xe hơi dốc nên cẩn thận đi lên và đi xuống). Bước vào rạp nằm tại tầng 10 là ta đã ngửi thấy mùi bắp bơ ngọt ngào và quyến rũ . Rạp chiếu phim này có 7 phòng chiếu phim với hơn 800 chỗ ngồi, màn hình cực kỳ lớn, sống động, âm thanh tuyệt hảo, ghế ngồi êm ái;  nhân viên trẻ đẹp, phục vụ tận tình chu đáo. Đặc biệt ở đây có ghế đôi dành cho đôi tình nhân . Phòng chờ nhìn thẳng ra hướng sân bay và ngồi đây mình có thể đếm được một ngày có bao nhiêu máy bay đáp xuống và bay đi  hoặc ngắm ánh hoàng hôn buông xuống nơi đây. Phim ở đây chiếu toàn là những phim cực "hot" như: Thiên thần và ác quỷ ( phim này mình mới coi, rất hay), Star Trek, Người Sói, Terminator phần 4, .... Giá vé ở đây khá mắc nhưng với tất cả những gì ta được phục vụ, được cảm nhận và được hưởng thụ thì giá như vậy là rẻ. Hãy tới một lần để cảm nhận làm "Thượng đế của thiên đường"
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trung Tâm Mua Sắm Sài Gòn Nguyễn Kim 29/05/2009
63-65 Trần Hưng Đạo, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình muốn mua một cái tivi để gởi về quê, sau khi tìm hiểu nhiều trung tâm điện máy mình quyết định tới Nguyễn Kim. Lướt qua lầu 1 là điện thoại, máy tính xách tay, ... Mình đi thẳng lên lầu 2, là các loại tivi, đầu máy ,,, Thời gian này đang có chương trình khuyến mãi nên rất nhiều người tới xem hàng hóa và mua sắm. Anh nhân viên bán hàng bị bu quanh và bị xoay như chong chóng với hàng trăm câu hỏi của khách hàng. Khi tới lượt minh, anh ấy vẫn nhẫn nại giới thiệu các mặt hàng tivi mà mình nhắm tới đầy đủ các chức năng, tính năng và chương trình khuyến mãi của nó. Sau khi đã chọn 1 tivi ưng ý, anh ấy ghi thông tin và địa chỉ của mình và noi sẽ giao hàng vào tối ngày mai.
Hôm sau vào lúc 23 giờ, nhân viên mới giao hàng tới với lời phân bua là đợt này giao nhiều hàng quá nên mang tivi tới hơi khuya. Nhân viên giao hàng thử tivi và hướng dẫn các chức năng của tivi và các thông tin bảo hành khi biết mình gởi tivi về quê. Cách phục vụ của nhân viên của Nguyễn Kim rất tốt và thích cung cách phục vụ khách hàng của nhân viên Nguyễn Kim. Sau này, bạn bè cần tư vấn của mình về địa chỉ mua hàng điện máy mình đều giới thiệu tới Nguyễn Kim
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa HàngTúi Xách King Kong 1 29/05/2009
23A đường 3/2, Phường 11, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Buổi trưa, trời nắng chang chang, mình cùng em gái đi mua túi xách. Mình thì không biết về hiệu túi xách này nhưng em gái mình lại rất ái mộ nên mình cũng chiều ý em nên đi cùng với em. Cửa hiệu nằm trên đường 3/2, diện tích hơi nhỏ nhưng bày biện cơ man nào các kiểu dáng túi xách, ba lô. Hầu như các loại túi xách, ba lô này màu xanh rêu. Giá cả cũng rẻ có vài chục ngàn là được một chiếc túi xách nho nhỏ xinh xinh. Mình mua cho em 1 cái quàng ngang vai nhìn khá xinh. Tuy thế thái độ phục vụ của anh bán hàng làm cho mình không hài lòng lắm, thái độ khá lạnh lùng và phần hơi chảnh.  
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Khu Du Lịch Bình Quới 29/05/2009
1147 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Lần đầu mình tham dự tiệc buffet ở Bình Quới 2 với chủ đề " Món ngon miền biển" với giá vé dành cho người lớn là 130K, trẻ em cao dưới 1m2 là 90K và gồm 62 món ăn. Khu du lịch này năm ở cuối đường Bình Quới, thuộc phường 28, quận Bình Thạnh. Vào mùa mưa nên đường vào đây ngập đầy nước, rất kinh khủng. Bù vào đấy thì khung cảnh và thức ăn ở đây khá là ngon. Khung cảnh rất lãng mạn, rộng rãi và thoáng mát, trong khi ăn được thưởng thức nhạc sống theo phong cách Hawai. Các món ăn gồm: súp, các loại gỏi, sò lông nướng mỡ hành, sò huyết sôt tỏi, ốc móng tay hấp sả, vẹm xanh hấp sả, mực nướng, heo nướng ngũ vị, há cảo hải sản, bánh đúc chiên trứng, bánh xèo, bánh khọt, bún súng Vúng Tàu, bánh canh chả cá Qui Nhơn, kim chi, chè đậu đen, chè khoai môn, nước trà cúc, nước trái ươi hột é, nước rong biển,....Ngồi nghe nhạc, thưởng thức món ăn, ngắm khung cảnh, trò chuyện với bạn bè, người thân thì quả là rất tuyệt. 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Mekong Merchant 29/05/2009
23 Thảo Điền- D2-An Phú, Quận 2
Hồ Chí Minh
 
Từ ngoài nhìn vào nhà hàng Mekong Merchant (MM) thấy giống như bao ngồi nhà Việt khác chứ không giống như sự tưởng tượng của mình. Càng đi vào trong mình càng cảm thấy thiết kế giản dị và đơn sơ qua nền đất, mái dừa, ..... Có tổng cộng bốn gian nhà và một khoảng đất trống nằm lộ thiên ở chính giữa. Buổi sáng, người nước ngoài vào đây rất đông, họ uống cà phê, ăn sáng,...bàn chuyện rôn rả. Mình tới đây lúc có 1 bazaar bán đủ thứ và hầu hết đều làm bằng tay - sự ưa chuộng của người nước ngoài - như tranh, ảnh, thiệp, trang sức, thảm, áo quần, mặt nạ, hộp giấy, ... 1 bazaar này cũng có trên 10 gian hàng tham dự. Người mua cũng đông không kém và toàn là người nước ngoài. Các bazaar như vậy thường được tổ chức khoảng 1 quí 1 lần. Các món ăn của nhà hàng gồm sandwiches giá từ 120 - 135K, salads từ 100 - 125K, pasta giá từ 110 - 120K, MM classics từ 60 - 120K. Thái độ của nhân viên phục vụ tốt, nhanh nhẹn và thật thà. 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Thời Trang PT 2000 26/05/2009
153 A-B Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Hồ Chí Minh
 
Sáng thứ bảy, trời mưa tầm tã, cơn mưa lớn chưa từng thấy. Mình có một cuộc hẹn vậy mà bị cơn mưa này làm ướt chẹp nhẹp từ đầu gối xuống.   . Đi ngang qua PT 2000 thấy tiệm thật lớn và có nhiều áo quần. Chợt một ý tưởng nảy ra trong đầu hehe thế là quẹo đầu xe vào, đâm thẳng vào PT 2000 mà thẳng tiến. Sau khi, lựa lựa chọn chọn thử thử mình chọn được một cái quần jean màu xanh đậm vừa ý nhất. Thấy mấy em bán đồ ở đây cũng rất tốt. Mình lấy nhiều quần thử đủ kiểu mà chẳng thấy cái cau mày khó chịu tí nào. Sau khi xong, mặc quần mới vào ra khỏi cửa thì trời đã dịu cơn mưa.  mình thẳng tới cuộc hẹn. Nhờ cuộc gặp gỡ vô tình ấy mà mình biết thêm một nhãn hiệu PT 2000 tốt nữa. Quần jean này mình giặt mấy nước rùi mà không bị mất màu, không bị giãn mà quần vẫn đứng dáng. Vì thế mình đã đưa vào PT 2000 vào cẩm nang mua sắm của mình
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp