Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
H_classic
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/4/2008

Tổng Lượt Xem:  154075

5661 điểm
Lời cảm ơn
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 23
4 sao -
 110
3 sao -
 72
2 sao -
 14
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Bánh Đúc Phan Đăng Lưu 23/02/2009
116 Phan Đăng Lưu
Hồ Chí Minh
 
    Update: tháng 2/2009

Lâu rồi không ăn bánh đúc. Thèm nôn nao. Cũng gần nhà chứ có xa xôi gì. hehe... đi làm về chạy lên quán, mua hộp mang về. Mọi thứ đều ổn nếu đừng cho thêm đậu xanh vào. Ăn ngấy quá. Lại phá đi vị thơm, mềm của bánh đúc. Chắc dạo này khẩu vị mới người ta thích ăn như vậy hay sao ý???
Cứ tưởng như mọi khi, thôi sau này sẽ dặn không bỏ đậu xanh vào nữa vậy. hic....

--------------------------------------------------------------
03/2008:
Bánh đúc ngon nổi tiếng. Từ chiều đến tối quán đông nghẹt. Bánh đúc trắng ngần, mềm, thơm. Thịt xay + hành phi + mộc nhĩ (nấm mèo) xào vừa ăn, nước lèo nóng hổi. Ôi ngon wá!
  Bánh đúc của quán làm mình nhớ tới bánh đúc như thế này ngoài HN. Mỗi lần ra cũng phải tìm ăn. Có 1 dạo bánh đúc đựng bằng hộp nhựa, nghe mấy thổ địa bảo là dùng chén sứ lại rồi thì ok!! hehe...
Giữ xe miễn phí nữa nên cho thêm 1 sao.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Gloria Jeans 31/12/2008
131 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Thương hiệu nổi tiếng sành điệu trong thời gian 2 năm trở lại đây. Nghe nhiều  người quen cũng khen, thế nên mình rất hí hửng khi được mời cafe ở Gloria Jeans.

Vì là mô hình tự phục vụ nên đụng ngay phong cách không mấy thiện cảm của nhân viên. Nhưng mà tự nhủ là vì cafe ngon nổi tiếng Sài Gòn.

Hơi chưng hửng khi nhấp 1 ngụm cafe. Chả có gì đặc biệt.  Không ngon một cách sửng sốt như mình tưởng sẽ được gặp lại cảm giác ấy như khi hút 1 ngụm cafe Starbuck. Mà mình không phải dân sành về các hương vị cafe, nên đi so sánh thế thì vớ vẩn thật! Chỉ là vị giác của cá nhân thôi. Hay vì mình ưa vị cafe kiểu Ý hơn nhỉ?!!

Ngay cả whipping cream trang trí trên miệng ly cũng không làm mình hài lòng, không thơm như các nhãn hiệu cream gần đây mình dùng để làm bánh ngọt nữa. hic... Thêm 1 thất vọng không gì cứu vãn. Lại thấy Gloria Jeans Coffee sao mà hời hợt như những khuôn mặt của làng giải trí SG ngồi quán như 1 thứ trang sức phù vân.

Khó có lần thứ 2 quá! GJ ơi.

 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cơm tấm Cali 31/12/2008
222 Hai Bà trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Rất phù hợp cho những buổi trưa nóng bức nếu ăn cơm ở đây.

Kinh tế nhất có lẽ nên chọn phần cơm theo combo, trung bình chỉ khoảng 30 - 40k/combo thôi. Theo mình thế là ok so với không gian và vị trí của quán.

Hình thức thì rất bắt mắt rồi, nhưng cơm tấm khô và không thơm. Miếng sườn nướng ướp vừa nhưng cũng hơi bị khô luôn. Mặc dù là thịt nướng nhưng để đạt yêu cầu món nướng thì bên ngoài vàng rộm, thịt bên trong vẫn phải mềm và hồng mới ngon. Mình vẫn thích sườn nướng của cơm tấm Kiều Giang nhất, rồi tới Ba Ghiền cũng ok.

Thức ăn thì không mắc mà nước uống thì lại mắc so với đồ ăn. hihi...

Phục vụ tốt, không có gì phàn nàn. Nhưng có 1  chuyện không phải chỉ có riêng mình mà có thổ địa khác cũng gặp trường hợp không thối hết tiền lẻ. Dư 6.000đ chỉ thối 1 tờ 5.000đ thôi. hehe... Tuy là nhỏ nhưng gây ấn tượng không hay chút nào. Hy vọng chủ quán sẽ khắc phục tình trạng này.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Givral 24/12/2008
169 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Givral tồn tại ở góc đường này như một "quý bà" sang trọng của quá khứ. Không vì thương hiệu và view quá đẹp thì có lẽ Givral không mang lại cho bạn 1 ấn tượng nào đặc biệt.

Nhưng mình vẫn thích sự ấm cúng và lịch lãm trong không gian nhỏ bé ấy. Không "còn chút gì để nhớ" quá khứ xa xôi ngoài tấm hình đen trắng phóng to góc đường ĐK trong góc quán.

Kem không ngon mấy. Quầy bánh ngọt nho nhỏ là vẫn thu hút khách. Đa phần khách tới đây là người nước ngoài và những người VN lớn tuổi tìm chút hoài niệm như một thói quen, một phong cách sống.

Muốn khuếch trương cái tên Givral thì chất lượng ẩm thực và không gian nội thất phải được đầu tư hơn mới xứng tầm và thu hút khách hàng mới.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Đại Cát Tường 24/12/2008
63 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Ủa, quán này mình nhớ không có chữ "Đại", chẳng lẽ nó mới thêm vào à? hihi... chắc vậy quá tại vô ăn mà cũng ko hay dòm cái bảng hiệu mấy. Ăn quen từ lâu lắm rồi, thỉnh thoảng thèm miến gà lại tạt vô. Quán tồn tại ở góc này cũng mười mấy năm rồi, tính từ khi mình biết.

Quán chuyên về gà, nào xôi, cháo, miến, phở.... Khoảng 2 năm nay lại bán thêm bún chả HN nữa. Ăn cũng tạm.

Đồ ăn ngon, nếu bạn là người Bắc hoặc hợp khẩu vị với món Bắc. Món "chuyên trị" của mình là : miến măng đùi không da. Gà ngon, nước dùng thơm. Thỉnh thoảng cũng ăn xôi và cháo. Nhưng vẫn thấy cháo và xôi bên Hà - đường Hải Triều ngon hơn.

Mỗi tội xa nhà mình và giá hơi cao so với các quán ăn khác.


Không gian rộng rãi, sạch sẽ, thoáng đãng.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Trầm 05/09/2008
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Những ngày stress như mấy bữa nay, chỉ muốn quăng hết mọi việc đi
Những lúc tâm trạng dở hơi, chả rõ ràng...


Chỉ muốn chui vào 1 vùng ấm cúng, yên bình .....
Ngắm 1 khuôn mặt bạn bè .....
Tha hồ than thở, kể lể, trút bớt những lo toan bộn bề đời sống ....
Lại thèm được rảo chân bước dưới bóng tre đẹp như đường làng
Tiếng nước chảy vọng ra sau cánh cửa cứ tưởng tiếng lá tre xào xạc - như ru ta về miền xa vắng.
Đẩy cánh cổng gỗ cũ kỹ như từ xa xôi lắm để tan vào không gian của TRẦM.

Chìm đắm..... chìm đắm .....

TRẦM có nhiều ngóc ngách, nhưng mình sẽ chỉ ưa 1 bàn trong phòng lạnh bên ô cửa kính dưới ánh đèn lồng mà thôi. Lòng bồi hồi 1 cảm giác mới mẻ mà quen thuộc. Thì ra, ở TRẦM, mình tìm thấy lại những cảm xúc phảng phất chút gì đó của Cafe Hình Như Là... cũ, lại mang nhiều không khí của Cafe Thiên Hà xưa. Mình như trở lại những kỷ niệm khi hay ngồi ở Thiên Hà u tối chỉ sáng bởi nến, bập bùng tiếng đàn - hát.... Tiếc là TRẦM không có hoa tươi trên mỗi bàn. Còn nhạc thì dễ chịu.

Tuy nước uống nhiều loại nhưng chưa khen được món nào. Bù lại cơm trưa ngon. Nhất là gạo để nấu cơm dẻo, mềm ngon cực! Hơi ngạc nhiên khi cơm được để trong tô sứ trắng to đùng mà không bày ra dĩa như mọi nơi.
Có nhiều Set cho bạn chọn. Gồm cơm + đồ ăn + chén canh + chút salad. Giá : 38.000đ
Nhân viên phục vụ chưa ổn lắm về phong cách cũng như đội hình.
 
8 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Bạch Dương 29/08/2008
30 Võ Văn Tần, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua SN mẹ. Mình đã loanh quanh trên mạng cả ngày chỉ để tìm 1 nơi ăn tối cho cả nhà. Một nơi ấm cúng, sang trọng, nhưng cũng không quá "sao". Giá cả cũng đừng làm cả nhà "chết đói trong cả tháng". hihi...
Tính đi Moon Party trên lầu 8 của tòa nhà Petro (cafe Molinary ở tầng trệt). Mà gọi đt tới thì nhà hàng này đã đóng cửa.
Cuối cùng thì quyết định chọn Bạch Dương (La Tavern). Chuyên món Pháp và Việt.

Mình thích không khí yên ả, thoáng đãng của sân vườn. Thế là bàn ăn dưới gốc cây si, bên hòn non bộ giữa sân được chọn. Đèn vàng rủ bóng ấm cúng. Nhưng bất chợt hơi khó chịu với lọ hoa giả trên bàn. Tự hỏi tại sao một nhà hàng lớn và có tiếng như Bạch Dương lại "tiết kiệm" không đáng thế nhỉ?

Món ăn ngon và trình bày đẹp mắt . Mình ấn tượng với Gỏi cổ hũ dừa, Bồ câu quay giòn, Bò quanh lửa hồng lẩu Thái. Súp thì không đặc biệt mấy. Món Cua lột chiên giòn sốt me cay cũng thường thôi.
Dù đã ăn gỏi cổ hũ dừa nhiều nơi, nhưng mình thấy rất ngon miệng khi ăn ở Bạch Dương. Vị thanh thanh, không chua ngọt nhiều như gỏi ở nơi khác. Cổ hũ dừa non, thơm và mát lành lạnh rất dễ chịu. Đúng là món khai vị tuyệt vời! Bò quanh lửa hồng thì thơm, ướp vừa nhưng thịt bò lại hơi dai.Món này cuốn với bún + khế + thơm + rau sống... chấm mắm nêm. Ngon.
Lẩu Thái thì không lạ gì, nhưng mà đáng nói là hải sản tươi, to, ngon. hihi....Tráng miệng bằng đĩa bưởi 5 roi chuẩn giá 50k. ặc...
Dù sao thì vẫn thích không khí ở đây lắm! Và nhớ nhất món Gỏi cổ hũ dừa. Nhưng vẫn không thôi khó chịu với những cánh hoa giả hơi rẻ tiền.
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Cua 9 Món 27/08/2008
290/3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Chán!
Tìm đến địa chỉ này thì chẳng thấy bóng dáng 1 quán ăn hay nhà hàng nào hết. Hỏi người dân xung quanh thì người ta cũng không biết??!!!???
Potay.com

Làm quê với mấy đứa bạn thân vì hôm đó là SN nhỏ bạn, nó giao cho mình nhiệm vụ chọn quán. hic...

Không biết nhà hàng có tồn tại thật không hay đã chuyển đi đâu rồi? Có ai biết không chỉ tui với!
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe His 27/08/2008
248 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 

15/05/2008
Ấn tượng bởi vẻ đẹp hiện đại, nhờ những ô cửa kính trong suốt nên nhìn từ ngoài vào rất khoái, hôm qua mình đã đi thử. Quán vắng, có lẽ vì mới mở chưa lâu. Nội thất đẹp! Màu trắng là màu chủ đạo, chân tường và cột viền đen, hoa văn xám rất Tây và nhã. Đèn vàng. Mình không ngồi dưới mà lên lầu xem thế nào. Cầu thang nhỏ, được trang trí rất dễ thương bằng những rèm xâu chuỗi hạt nhựa nhỏ xíu trong veo như bức rèm nước phản chiếu ánh đèn đẹp lạ lùng. 

  Bố trí chỗ ngồi khá hay, tạo nhiều góc riêng khiến bạn thấy thoải mái. Những tấm rèm cửa 2 lớp: voan trắng thêu hoa văn và nhung tím rất sang trọng, cầu kỳ. Đáng tiếc là hôm qua nó lại bị kéo hết  ra 2 bên cửa, không tạo được hiệu ứng cần thiết. Mình sẽ tới vào 1 ngày nắng để mong nhìn thấy những tấm rèm nhung thả buông hững hờ, kiêu sa biết bao nhiêu. Trong quán ít đèn, nhưng KTS đã khôn khéo dùng ánh đèn vàng của cột đèn bên đường đối diện quán chiếu qua các vuông cửa kính, bởi vậy ánh sáng trong quán vừa đẹp. Toilet thiết kế kín đáo, ẩn sau bức rèm chuỗi hạt chiếu ánh sáng lấp lánh, làm mình ngồi ngay gần đó mà không biết, cứ tưởng vách tường trang trí! hihi... (thấy mấy người ra vô mới biết)

   Khoản "nhạc nhẽo" làm mình hơi ko hài lòng, những giọng ca xuất hiện trong lúc mình cafe: Tuấn Hưng, Hồng Ngọc, Hiền Thục, Lam Trường, Minh Thư... với những bài hát mình chưa biết tên. hehe...  Quán mở nhạc nước ngoài, hòa tấu thì hợp hơn.

   À, trong quán chỉ treo hình men or women giống bìa tạp chí Playboy wá! Nhưng mà nhìn ko hề phản cảm nhá! Lại thấy lạ, hay hay.hihi..  Hình treo rất thưa thớt thôi. ko biết có phải vì gu của chủ quán nên tên quán mới là "His" hay ko? 
  
  Trên lầu 2 có 1 khoảng sân ngồi ngoài trời che dù vải khá đẹp và lãng mạn.
  Đi quán mới nên vắng, rất thích! (Chủ quán biết được uýnh chết wá! hehe...)
  À, thấy đề biển: có phục vụ điểm tâm, cơm trưa VP.
  NV phục vụ nhanh nhẹn, tốt. 
  *** Giá cả rất phải chăng. Nước uống từ 18.000 đ
                                                 Đồ ăn : trên 25.000 đ.
 Nhiều đồ ăn phong phú, lần sau sẽ ăn thử rồi lại bình tiếp. hihi...
Quên, có wifi đấy.

 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Kem X Cream 25/08/2008
53X Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nhiều lần lưỡng lự không vô X-cream. Nhưng mình đã hối hận khi không chịu tới đây sớm hơn.

Tủ kính đựng bánh ngọt "gây mê" cho 1 kẻ ưa bánh kem như mình ngay từ lối vào. Phong cách hiện đại, kiểu Tây phương với những bộ salon thấp màu hồng nâu, màu tím thẫm cùng những chiếc gối ôm "ngựa vằn" mời gọi làm sao. Trên lầu đông khách hơn tầng trệt. Nhưng mình vẫn thích ngồi dưới với nhiều góc không giống nhau. Ưng ý nhất với bộ salon tím ngoài hành lang , vừa gần quầy phục vụ, vẫn riêng tư, lại mát mẻ vì trong máy lạnh nhưng hướng ra khoảng sân vườn xanh um sau vách kính.

Bánh TiramisuMoka nhìn ngon, đẹp nhưng có lẽ để lạnh lâu nên hơi khô. Ly nước ép thơm quá ngọt mình kêu thật lạc điệu khi ăn bánh, thế nên người Anh cũng thật chuẩn mực khi dùng bánh ngọt cho những buổi tiệc trà. Café Late đá thì ngon và ngậy, thơm cực!

Kem ở đây là kem New Zealand - mình vốn mê kem New Zealand. hehe... vị ngọt thanh thanh, không quá béo như kem Bud's. Nhưng kem hơi mắc so với các quán cafe kem ngoại khác.

Thèm những trưa no nê, mát mẻ và êm dịu thế này mãi.
Mê rồi! Sắp tới sẽ liên tục X-cream thôi. hihi...
 
7 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp