Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Hà nội
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 18/7/2008

Tổng Lượt Xem:  37406

95 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
CLB ca trù Thăng Long 08/11/2008
158 Ngọc Hà, Phường Ngoc Ha, Quận Ba Đình
Hà Nội
 
Các buổi biểu diễn vào thứ Bảy đầu tháng tại địa điểm mới: Đình Ngọc Hà, ngõ 158 Ngọc Hà- HN và khai trương trang web, diễn đàn về ca trù và âm nhạc truyền thống tại www.catruthanglong.com.

Qua đây, độc giả có thể liên hệ với CLB để tìm hiểu về âm nhạc truyền thống, tham dự các lớp học ca trù hàng tuần (để trở thành quan viên hoặc đào-kép) và đặt chương trình biểu diễn.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cơm Gà Tropchic- Gà xối duy nhất tại Hà Nội 14/08/2008
5 Lý Văn Phúc, Quận Đống Đa
Hà Nội
 

Mãi mới dành thời gian đi ăn món cơm gà mà mình ưa thích được. Ấn tượng đầu tiên là quán rất dễ thương. Hì, có thể các bạn nữ hay chú ý những tiểu tiết như vậy. Nhưng biết làm sao được, ai bảo mình là phái đẹp mà.
Trong lúc chờ đợi, mình cũng hỏi han được bí quyết làm gà của em chủ quán, ai muốn biết PM cho mình nhé, cũng hơi kỳ công 1 chút. Và khi đĩa cơm gà được đem ra, mình không hỳ hục ăn ngay lập tức mà ngắm nghía kỹ càng để còn có được chút ấn tượng mà viết lời bình. Cơm có màu vàng nhạt, nhìn có vẻ giống xôi vò, không giống cơm mình ăn trong miền Nam có màu điều. Mình từ tốn nếm thử cơm trước, cơm rất dẻo và ngọt, hơi bùi bùi cảm giác của đỗ trong xôi vò nhưng hoàn toàn không phải. Rất dễ ăn, ăn cơm không thui cũng rất OK. Cơm cũng tương đối nhiều đối với 1 người như mình. Sau đó mình mới từ tốn chuyển sang món thịt gà. Da gà vàng và rất ròn, thịt gà thơm lắm, lúc em í chế biến gà cũng đã rất thơm rồi. Gu ăn uống của mình là ăn đồ ít gia vị và cảm nhận vị ngọt ngào tinh tế của các hương liệu hoà quện nhau với sản phẩm được chế biên tươi mới.
Sau đó mình còn được khuyến mãi 1 bát canh gà cũng rất ngon, em ấy nói không bán vì quán bé quá không có chỗ để bầy đồ, hôm đó nấu canh gà ăn cho khỏi nhớ thôi.
Chúc Tropchic đắt hàng và có chỗ mới rộng rãi hơn nhé.
Lại nữa, tớ người Hà Nội mà lại rất thích đồ ăn trong Sài Gòn. Tệ thật. Nhớ quá!

 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rich House Board Game Cafe 05/08/2008
796/2A Sư Vạn Hạnh,Phường 12,Quận 10
Hồ Chí Minh
 

Tớ tới đây nhân dịp đi công tác. Hix, không khí quán giống như 1 cái Casino vậy, chỉ thiếu khói thuốc thôi. Tụi tớ không chơi game gì cả vì không có thời gian, còn dành thời gian đi lang thang những chỗ khác. Nhưng tụi tớ cũng ngó qua trên lầu thấy tụi nhóc chơi vui quá. Quáng trang trí có phong cách rất ấn tượng. 
Ở Triệu Việt Vương - Hà Nội hình như cũng có 1 quán có game thì fải, tớ chưa ghé vào bao giờ, chỉ ngồi vỉa hè vào buổi đêm, uống rượu ngó sang thôi.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Phở cuốn làng Ngũ Xã 30/07/2008
29 Ngũ Xã, Quận Ba Đình
Hồ Chí Minh
 

Phở cuốn làng ngũ xã có cả gần chục năm rồi. Tông tích của nó có lẽ phải tìm hiểu từ khi đường xung quanh hồ được mở ra, các công ty, cơ quan, tổ chức phi chính phủ dần tập trung đóng bản địa tại đó.Một vài quán vỉa hè mọc lên, trong đó có quán phở cuốn bán cùng măng miến gì đó. Lâu lâu qua đó ăn phở cuốn cùng con bạn, thì quán đối diện bắt đầu cũng bán món này. Bẵng đi 1 thời gian đã thấy xung quanh đó tấp nập nhà hàng phở cuốn, người ra kẻ vào, không còn là những quán vỉa hè bán hàng ăn như xưa nữa.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Chim Xanh 28/07/2008
19 Khúc Hạo, Quận Ba Đình
Hà Nội
 
Hôm trước mọi người có hẹn gặp nhau ở Cafe Chim Xanh, tới nơi mình mới ngỡ ngàng vì con phố vừa nhỏ vừa ngắn, không có người qua lại mọc ra 1 quán cafe tự bao giờ. Một bên là Sứ quán Trung Quốc, còn bên quán đó mình cũng không để ý là gì, có lẽ là khu biệt thự Pháp cổ. Khu vực này gắn bó với mình từ lúc còn bé tí tẹo. Ngay chỗ khu vực quán, lúc đó là hàng rào cây hoa rum và tigon mọc um tùm, bên trong là các cây cổ thụ, trẻ con chẳng bao giờ ngó vào bên trong làm gì. Quán nhỏ nhắn, gọn gàng, sạch sẽ và cao ráo trong một "rừng nhiệt đới" có mít, xoài và các loại cây thân thuộc khác. Mình mới tới đó 1 lần, rất thích không khí mát mẻ và yên tĩnh của quán, hài lòng vì không bị con gì đó cắn. Nhưng quán còn thiếu một cái gì đó mà tới giờ mình chưa nghĩ ra. Không hiểu là gì nhỉ. Có lẽ lần sau tới, mình sẽ giải đáp được.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nước Gạo Rang Trần Phú 24/07/2008
Góc Ngã 3 Trần Phú - Phùng Hưng, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
 

Đúng chỉ là người hay lang thang buổi đêm mới biết được nước gạo rang Hà Nội. Hà Nội về đêm trời tối và có chỗ vắng vẻ tới dễ sợ. Con gái mà đi chơi khuya, qua những dãy phố có nhiều cây cổ thụ thì chỉ có mà biết thót tim. Tớ tới uống nước gạo rang vào 1 đêm đầu thu, do một người bạn thường phải trực đêm rủ. Lúc nghe bạn nói tới ngạc nhiên lắm và nghĩ bạn nói đùa. Món nước gạo rang đó thi thoảng tớ cũng tự làm lấy khẩn cấp làm phương thuốc giải cảm lạnh. Thấy là lạ, nên dù đã khuya rồi vẫn đi uống nước gạo rang cùng bạn. Trời se lạnh nên có thể gọi cả nóng và đá. Tụi mình gọi 2 thứ khác nhau để thưởng thức mùi vị. Đúng là nước gạo nóng thơm hơn, nhưng lúc đó tớ thấy thèm 1 lát gừng nướng vô cùng có lẽ sẽ hợp vị giác và vị se lạnh  lúc đó. Đàm đạo  với bạn về hương vị của nước gạo rang 1 lúc thì các chú công an ra dẹp quán và xe máy của dân Ẩm. Thế mới biết tại sao cứ phải trả tiền trước khi uống .Sau vụ New Century mọi hoạt động  giải trí về đêm dường như chấm dứt. Lúc đó lại sát ngày Quốc Khánh, vị trí thì lại quá gần trung tâm Chính trị nên hơi tiếc cho lần đầu tiên thưởng thức thứ nước gạo rang đó.  

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu