Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Debbie_Ng
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 18/6/2008

Tổng Lượt Xem:  19452

64 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Sinh Tố 142 19/06/2008
142 Lý Chính Thắng A, P. 7, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
+ Thực đơn phong phú.
+ Giá cả hợp lý.
+ Món yaourt dầm trái cây và sinh tố bơ sầu riêng là 2 món ruột của tôi.
- Diện tích hơi chật, đã cơi nới thêm phần bên dưới nhưng vẩn ko đáp ứng được khối lượng khách hàng khá đông.
- Phục vụ hơi chậm, nhất là khi ngồi trên lầu.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Khách Sạn Legend 19/06/2008
2A - 4ATôn Đức Thắng, Quận 1
Hà Nội
 
5* cho KS 5*, hay ghê!
Nhớ mãi cái lần ăn buffet trưa trong Legend. Phải công nhận số lượng (miễn bàn tới chất lượng) món ăn (trưa) ở đây là phong phú nhất so với những KS 5 sao khác mà mình đã có dịp ghé qua như New World, Caravelle, Park Hyatt. Hôm đấy ngồi ngay bàn view ra hồ bơi, thấy mát cả mắt nên ăn rất chi hoành tráng đến nỗi đến lúc bước ra bãi giữ xe phải có người dìu vì no muốn xỉu mà.
Nhắc tới thiệt xấu hổ, nhưng mà vui, share cho các địa, để địa nào có ý định vô Legend ăn thì nhớ để dành bụng, thức ăn ở đây khá hợp khẩu vị người Việt.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún bò Huế 3A3 19/06/2008
99 Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua mới đi ăn trên đường Phạm Ngũ Lão nè. Chắc mình khai trương hay sao đó vì thấy trong quán có mỗi mình mình :D Lát sau nữa thì có thêm 2 cặp vô làm xôm tụ cả quán (vì diện tích hơi nhò).
Mình gọi tô đặc biệt. Chả cua ko ngon lắm vì chẳng có cảm giác gì ngoài cảm giác dai dai. Phục vụ dễ thương, xin thêm 1 dĩa rau trụng nữa mà vẫn nhiệt tình.
Nhưng mà ko thích ăn mấy món nóng trong quán máy lạnh. Mất đi cái cảnh toát mồ hôi nhưng vẫn sì sụp tô nước dùng.
Nhưng tóm lại là "Ngon".
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe HideAway 19/06/2008
41/1 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Đến Hideaway được 2 lần, ko lần nào là chủ ý.
Lần ra về đầu tiên để lại cảm giác ko tệ. Dù thức uống ko có gì đặc biệt. Nhưng vốn dĩ tôi thích những quán có sofa để có thể lười biếng ngả lưng. Hideaway đáp ứng được khoản này.
Lần thứ 2 quay lại sau 1 năm. Vẫn ngồi ở lầu gỗ dành cho coffee. Mùi thức ăn từ nhà bếp bên dưới vẫn ngai ngái đâu đây. Ghế nệm và gối ôm xù lông và cũ bẩn đến mức ko dám ôm vào người. Thức uống bỏ dở hơn nửa.
Cũng may, nhờ món quà Very Sexy Now by Victoria's Secret từ 1 người đã là cứu cánh cho 1 buổi trưa "hide-away".
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Lạc Thái 19/06/2008
71/2 Mạc Thị Bưởi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Lần đầu tiên đến với Lạc Thái, ngồi tận gác xép trên cùng, mà nếu không cẩn thận có thể bị u đầu như chơi. Nhưng lại rất thú vị với ánh đèn mờ mờ, và một bàn thờ nơi góc nhà khiến có cảm giác không chỉ là một quán ăn đơn thuần, mà như lạc vào một không khí rất Thái.
Gỏi sò huyết, chả cá chiên, cá mú chiên giòn sốt chua ngọt, cơm mắm Thái là những món tôi cho là xuất sắc ở đây. Thỉnh thoảng Tom Yum Kum với nước dùng hơi nguội và hầu như không có vị cay khiến người dùng hơi phật lòng. Tuy nhiên tôi vẫn thích cái cảm giác ngồi trên gác mái, dựa lưng vào tấm đệm, và chìm trong 1 không gian yên trầm. Thời gian chờ đợi món ăn vì thế lại không quá dài.
Tôi vẫn tiếc là đã ko thể đưa một người đến với Lạc Thái, một người luôn xem Thái là quê hương thứ hai của mình.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu