Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Quán Ăn Lạc Thái
38986 lượt xem | 13 lời bình | 2 sưu tầm
71/2 Mạc Thị Bưởi, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 8237506
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
1
q10
Gửi tin nhắn
15/05/2013
Gửi lời cảm ơn
     
Nhà hàng Lạc Thái này có rất nhiều món Thái ngon và thuần túy. Tuy nằm trong hẻm nhỏ chật ở ngay trung tâm Sài Gòn, quán vẫn luôn đông khách. Mình có một vài ý kiến và nhận xét riêng về quán: - Trang trí: quán rất tối và tù mù, có lẽ do mang phong cách lounge/restaurant nên thiết kế ánh sáng và nội thất rất tối. Không tạo cảm giác sang trọng và hấp dẫn kiểu nhà hàng. - Thức ăn: trình bày thức ăn ổn, nêm nếm rất ngon và thuần túy cách nấu kiểu Thái. - Giá cả: chưa phải là hàng top, nhưng cũng thuộc loại mắc tiền, chấp nhận được. - Phục vụ: trung bình kém. Nhân viên phục vụ ở đây đáp ứng yêu cầu của khách, nhưng thái độ rất coi thường và khó chịu với khách. Mình ăn ở đây biết bao nhiêu lần rồi, mà chưa lần nào thấy họ vui vẻ và nhiệt tình, mặc dù họ có đáp ứng yêu cầu. Nhân viên hay tập trung gần quầy tính tiền để nói chuyện riêng với nhau. Đó là lý do mình tìm cách viết lời bình về quán này. Mặc dù vậy, mình sẽ vẫn trở lại quán này, và sẽ giới thiệu quán cho bạn bè nếu ai có nhu cầu ăn thức ăn Thái. Hy vọng thái độ phục vụ của nhân viên sẽ tốt hơn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
94
Tây Ninh
Gửi tin nhắn
29/04/2013
Gửi lời cảm ơn
     
Cả nhà dùng thử phần mềm của mình nhé, hoàn toàn miễn phí :D

CF MANAGER LÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN ONLINE CHUYÊN NGHIỆP. MIỄN PHÍ!

http://quanlyquan.com

Bạn có thể quản lý quán MỌI LÚC, MỌI NƠI.

CHỈ CẦN ĐĂNG KÝ Là SỬ DỤNG NGAY! (Không cần cài đặt, khỏi sợ virus, chậm máy ...)

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ !

















phan mem quan ly quan, phần mềm quản lý quán, phan mem quan ly quan an, phần mềm quản lý quán ăn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
05/09/2011
Gửi lời cảm ơn
     
hello bà con cô bác ^^ hôm 1/9 này có ghé quán LẠC THÁI ăn, theo như giới thiệu of người bạn "các món Thái ngon và hợp túi tiền ". 2 đứa mới hí ha hí hửng chiu vào ăn. cũng đua đòi leo lên áp mái ngồi (cho giống Nhật Bổn). nhìn vào thực đơn mới tá hỏa, nổ đom đóm *-*-* nước uống: trà Thái 15k , nước ngot, beea các loại từ 35k trở lên .... nên gọi trà :(:( đồ ăn: gỏi cá trê 150k (tăng 50% bạn mình đã ăn ở đây 2 lần rồi, giá cách đây mấy tháng có 100k) . Hủ tiếu xào tôm trứng 130k (được 4 con tôm vừa 2 ngón tay, miếng trứng lát mỏng). ăn cũng tạm được, ko có jj gọi là xuất sắc, ko cay tẹo nào ^^ . thêm 1 phần cơm 10k đc 2 cục nhiều hơn sushi 1 chút. tính tiền: tổng tiền 320k + 5% (tiền típ 16k: bắt buộc, mà có phục vụ jj đâu)= 336k + 10% (vat trên tổng tiền 33,6k) = 370k. :((:(( tức nhất phải trả tiền típ. ăn 2 món, 2 ly trà gần 400k, tá hỏa, và thề "lần cuối bước vào đây". Tận thu khách hàng. và quán này chỉ dành cho người có tiền, nhà giàu . chứ thu nhập 10tr/tháng mình ko dám vào đâu. The End
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nguyễn Thị... hello bà con, Mình đi đến ăn ở Nhà Hàng Lạc Thái mình thấy ngon chứ bộ. Mà cũng tùy khẩu vị của mỗi người thôi, người thì thích thật là cay, người thích cảm giác nồng nàng, còn c&oacu...
05/09/2011  
1
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Một lần đi ăn cùng nhóm bạn vô tình biết đến quán Lạc Thái nằm bên trong hẻm Mạc Thị Bưởi, vừa bước vào chợt nhận thấy không gian thật yên tĩnh so với 1 số nơi, nó có vẻ lạ lạ so với những nhà hàng mình đã đi ăn, chúng tôi lựa chọn chỗ ngồi trên tầng áp mái, một không gian lạ & ấm cúng thích hợp để họp mặt bạn bè hoặc bữa ăn cùng với gia đình. Thức ăn nơi đây mang đậm chất nhà hàng Thái đặc biệt là món tôm sốt chua ngọt, hương vị chua ngọt thật đặc biệt + cơm nắm ăn thì thật tuyệt. Giá cả thì hầu như từ 80k/1 phần trở lên nhưng tính ra thì không quá mắc so với 1 nhà hàng, chất lượng món ăn & cách chế biến món ăn có lẽ phù hợp với mọi đối tượng. Nhân viên phục vụ tương đối ok, chỉ có điều mỗi khi đến đây vào cuối tuần hay lễ tết bạn phải đặt bàn trước nếu ko sẽ phải ko có chỗ.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
29
38
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
   Nghe rất nhiều lời giới thiệu: bạn cũng có, đồng nghiệp cũng có và nhất là từ thodia; chính vì vậy, trong một buổi chiều nóng nực, bực bội, một nạn nhân đã được chỉ định trong sự tình nguyện tuyệt đối…thế là cùng dung dăng dung dẻ đến cái hẻm chật chội nhưng lại đông đúc của Lạc Thái. Cái không làm người ta hài long đầu tiên đó là sự không thống nhất trong cách trình bày quán. Trong khi brochues, name card , list table đều cùng một cách design; vậy mà cái bảng hiệu treo trên đầu lại có màu xanh long lánh như thế; thật chẳng hợp tông cũng như không đi thành một bộ, làm chõi bảng nguyên cả một công trình thiết kế. Người ta cũng muốn thử cái cảm giác khi ăn trên tầng áp mái, nên cũng book một chỗ trên đấy, khung cảnh không đến nỗi quá tệ; nhưng có một điều đây là quán chuyên bán món Thái, ấy vậy mà những vật trưng bày đều toàn là đồ mang phong cách Việt. Ngay trên tầng áp mái, một con hạc đứng trên một con rùa to qua thể. Nhưng nói chung ở đây có khung cảnh chung khá tây, khá ấm cúng.
   Món ăn thật chẳng mang lại sự hài lòng. Cái món “gà cuốn lá dứa” chẳng thuyết phục như lời giới thiệu lúc ban đầu. “Cari xanh nấu tôm” chỉ tạm được. “Cua lột sốt tiêu xanh?” thì quá dở, nạn nhân chê vì giống như áp chảo, quá khét, còn một món nữa mà quen mất tiêu tên rồi…mà nói chung ăn 4 món, chẳng thấy dấu ấn nào của Thái đọng lại hết, cảm giác hơi phí tiền khi đã bỏ ra một số tiền tuy không nhiều, nhưng chẳng mang lại sự hài lòng chút tẹo nào. Thêm cái nữa là các “bé” phục vụ chẳng dễ thương chút nào, giỡn lớn tiếng, lại còn chửi thề nữa chứ.
Chẳng muốn thử lần nào nữa hết.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Tôi thích ăn món Thái vì cái vị cay cay của nó. Tôi thích nhà hàng Thái, vì không gian của nó rất lạ. Món ăn ngon kết hợp với không khí để làm cho thực khách hài lòng, đó là những gì Lạc Thái làm được.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Có thể nói nét đặc biệt nhất của Lạc Thái chính là không gian ở tầng áp mái, mà có lẽ bạn nào đã đến đều thích nơi đó (xem comment của mấy bạn ở trên là thấy liền luôn). Cho nên một lưu ý nhỏ nhỏ cho mấy bạn nữ như mình, là hôm nào mặc váy thì đừng nên đến đấy, hôm nào định đến đấy thì đừng nên mặc váy smiley Món ăn thực ra không ngon bằng ở Spice, nhưng nhìn chung là OK, đặc biệt món Pak Thai và gỏi cá trê. Đi Lạc Thái ngồi tầng áp mái cùng nhóm bạn thân sẽ là thích hợp nhất.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
65
137
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Ngày cơn mưa lịch sử lớn nhất Sài Gòn, nó với anh đến Lạc Thái.
Hôm nay sinh nhật anh, nó chỉ mong anh có một ngày thật vui với bạn bè và chiến hữu

Mưa, từ Thảo Cầm Viên đến quán không xa lắm, anh với nó đến đúng hẹn, 6h. Đã đặt bàn từ trước, 14 người trên tâng áp mái, nên nó thong thả để anh lên gác trước. Kinh nghiệm nhiều năm đủ để nó biết phải hỏi " có WC trên lầu không chị?" rùi đi thẳng vào cuối quán theo câu trả lời và hứong chỉ tay của chị phục vụ. Không có máy sưởi, chịu lạnh thui.
Ấm cũng, thân mật, thoải mái, nó hài lòng với bàn đã đặt. Lúc này phải cảm ơn Thổ địa thật nhiều vì nhờ đó mà nó lựa được chỗ ngồi ưng ý, dù đây là lần đầu tiên ghé Lạc Thái. Nó chắc mẩm cả gác hôm nay là dành cho anh, dù còn 2 bàn nhỏ ở góc lầu, nhưng sẽ chẳng có ai "đủ can đảm" chen vào.
Lựa chọn món ăn, cũng theo hướng dẫn của các Địa đi trước. Nó so sánh với Spice, hình như giá cao hơn tí xíu.
Mưa to quá, không ngớt thì phải, mọi người đều đến muộn, ai cũng ướt cả. Leo 2 tầng lầu, để vừa lên tới nơi lại phải vòng xuống tìm WC, thưong ghê.Gần 8h thức ăn được dọn lên

Chấm điểm:
+ Món ngon nhất là gỏi cá trê chiên xù, ngon thiệt. Ai cũng thích món này, thịt cá trê xé nhỏ, tẩm bột chiên giòn kèm với gỏi xoài, chua, ngọt, giòn rất vừa miệng
+ Món ăn tạm được là cari xanh với tôm, cay một chút, nước cari béo ngậy. Chị nói giống y nước ốc len xào dừa.
+ Các món khác là cà ri đỏ vịt quay, miến áp chảo, hủ tiếu xào Thái Lan, miến xào Thái Lan và lẩu Thái quá bình thường.
+ Món tệ nhất là gỏi đu đủ ba khía, 2 đĩa gọi ra, ai cũng chạm đũa 1 tí rùi lắc đầu, gần như còn nguyên. Vậy mà đó là món nó gọi đầu tiên mới ác.
Kết luận : nếu thức ăn bên Spice nó cho 10 điểm, thì bên này chỉ 6 thôi. Món ăn không thơm và đậm đà vị Thái, mà đôi khi còn khó hiểu, như Lẩu Thái chẳng hạn, nước lẩu là nước dừa, béo ngậy??? Món ăn không cay, chẳng ai bảo cay một tí nào. Không như bên nhà hàng Spice, chọn cay vừa mà khối ngừoi phải khóc

Phục vụ : trừ bé phục vụ khuôn mặt bầu bĩnh, lễ phép "xin phép anh, xin phép chị" ra, chẳng thể chịu nổi một ai. Từ cô bé tóc xoăn khó chịu đến chị quản lý đanh đá, nếu không muốn nói là xất xược, cãi ngang với khách, mà còn cả anh phục vụ nhác việc tranh thủ leo lên gác chơi. Cách dọn và bày tiệc ở đây cũng không ổn và quá phiền cho khách. Nhân viên phục vụ dùng tay dọn từng cái chén, đôi đũa, từng cái thìa, ly uống nước... đem lại góc căn gác, nơi đó lại tiếp tục phân loại chén, bát, thìa, đĩa, dọn thức ăn thừa một lần nữa. Quá phiền cho khách khi dọn bàn đến hơn 15 phút, mọi người phải nghiêng trái, nghiêng phải cho nhân viên phục vụ chen vào. ( VÌ sau khi ăn xong, cần dọn bạn đề mọi người uống nước, ăn bánh kem ấy mà)

Giá cả: món thấp nhất là 105k, ví dụ như các món gỏi, trung bình là 110 - 120k/phần cho các món miến, hủ tiếu, các món xào. Lẩu từ 235 -270k/ phần, các món cua lột, tôm rang.. khá cao nếu xét theo số lượng thức ăn/phần.
Nước uống: trà Thái rénâht 10k/ly ( giống Trà đá), nước ép 30k/ly, bia từ 25-30k/chai. Chè, xôi, trái cây từ 20k trở lên.

Tổng kết lại : mọi người đều đồng ý chỉ có chỗ ngồi là okie nhất, cho 10 điểm. Nhạc nghe được. Còn vì các lí do trên mà nó chỉ có thể cho quán 2 sao rưỡi.
Spice vẫn là lựa chọn hàng đầu khi nó thèm món Thái.
Sưu tập: ĂN
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
koutouyo Spice ở đâu thế để bữa nào k đi ăn thử TY cho bài viết rất bổ ích :>
11/10/2008  
ti chuot uh, thất  vọng. Vì do kì vọng ở nó, vì đưa nó vô Sưu tầm ngay từ khi vừa thấy trên Thổ địa. Vì những gì các địa khác mô tả. Vì cuối cùng mọi thứ không như mong đợi. Ghét, thèm m&o...
05/08/2008  
34
53
TG
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mưa rả rích, từng giọt, từng giọt nhẹ nhàng và da diết, cái khí trời ấy khiến nó thèm cái hương vị cay cay ấm nóng của món ăn Thái. Bạn đèo nó dưới cái lất phất và se lạnh, loanh quanh một tí, ừ, Lạc Thái nhé.

Quán nằm trong một con hẻm trên Mạc Thị Bưởi, ánh đèn vàng bao trùm, không khí phảng phất trầm mặc, cửa và tường gỗ tạo chút gì đó hoài cổ và ấm cúng. Bước trên những bậc thang hẹp, trèo thêm cái cầu thang xoắn đầy kinh hãi, cuối cùng nó cũng leo lên tới tầng gác lửng của Lạc Thái, sau khi mở mắt to hết công suất “uy hiếp” anh nhân viên phục vụ nhường đường (cầu thang lên gác mái chỉ đi đc 1 người)

Gà chiên cuốn lá dứa ăn với cơm nếp quả thật rất tuyệt. Thịt gà săn, chiên vàng óng, được ướp gia vị rất kỹ lưỡng hòa cùng với vị dẻo, bùi, ngòn ngọt của cơm nếp, không quên thêm tí nước chấm màu đen đen, phủ lớp mè trắng trên bề mặt. Không có gì để nói ngoài từ NGON.  Món carry đỏ nấu tôm làm nó hơi thất vọng tí, nồng vị cay xè, thấy ghét, chậc, ai biểu hem biết ăn cay mà còn ham hố.  Ngậm ngùi ‘mần thịt” mấy em tôm mập ú mừ vẫn thèm thuồng nhớ vị carry không cay bên Spice.  Hôm đó bạn chỉ order 2 món vậy mà nó vẫn than no dù phần carry chỉ en 2 em tôm,  hình như càng ngày nó en càng ít thì phải
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
nu nu í, bị nhỏ quá òi 
08/07/2008  
nu nu hình như bài vít oni chỉnh cho con aicon nhỏ lại hỉn, nhìn có vẻ xinh xinh 
08/07/2008  
2
5
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đầu tiên đến với Lạc Thái, ngồi tận gác xép trên cùng, mà nếu không cẩn thận có thể bị u đầu như chơi. Nhưng lại rất thú vị với ánh đèn mờ mờ, và một bàn thờ nơi góc nhà khiến có cảm giác không chỉ là một quán ăn đơn thuần, mà như lạc vào một không khí rất Thái.
Gỏi sò huyết, chả cá chiên, cá mú chiên giòn sốt chua ngọt, cơm mắm Thái là những món tôi cho là xuất sắc ở đây. Thỉnh thoảng Tom Yum Kum với nước dùng hơi nguội và hầu như không có vị cay khiến người dùng hơi phật lòng. Tuy nhiên tôi vẫn thích cái cảm giác ngồi trên gác mái, dựa lưng vào tấm đệm, và chìm trong 1 không gian yên trầm. Thời gian chờ đợi món ăn vì thế lại không quá dài.
Tôi vẫn tiếc là đã ko thể đưa một người đến với Lạc Thái, một người luôn xem Thái là quê hương thứ hai của mình.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
hac_mao_su... hehehehe....cái thằng đó àh?

cái thằng mớ có con bồ ở Hà Nội đẹp hơn em đó à?

kekeke......
16/07/2008  
9
19
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này đẹp. Ấn tượng đầu tiên là đẹp. Nhìn hơi sang trọng nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái. Tầng trệt, tầng 1 thì nhìn như mấy nhà hàng bình thường thôi. Lên tàng áp mái thì thoải mái vô cùng. Bài trí nhìn ngộ ngộ, kiểu như đi ăn cũng thấy lòng thành kính dâng cao:p Ấm cúng. Đẹp. Có điều đèn mờ mờ nên dân 4 mắt như mình hơi khổ.
Đồ ăn ngon. Gỏi cá trê ngon. Cà ry ngon. Bò nướng ngon. Cơm trái thơm ngon. Miến xào hủ tíu xào ngon. Đồ Thái nước dừa nhiều nên lựa món kĩ, coi chừng ngán. Nhưng mấy món mình order món nào cũng ngon. Ních kín bụng luôn, hỏng chừa chỗ nào để thở hết :">
Đồ uống có mấy món trà Thái hơi khó uống. Mình có kêu thử và kết quả là uống không được.
Phục vụ khá tốt. Chăm sóc tận răng nhưng không làm khó chịu.
Nhạc hay. Ít ra là nhạc nhẹ nhàng chứ không xập xình bùm chát.
Tới phần quan trọng nhất: giá cả. Giá cao :) nhưng tiền nào của đó. Hôm nhà mình đi 4 người mà ăn cũng tròm trèm gần 1tr. Hôm đi với bạn 5-6 đứa mà tính ra khoảng 500k hay hơn một chút. Vậy là sao? Khó hiểu =.= Giá đó thì bảo đảm no chứ không có lưng lửng :D
Mình đi được 2 lần và sẽ đi dài dài nếu tài chính cho phép:">
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gracie Gra... Í dzà cái chỗ này ngon thiệt muh :D Mấy cái curry đó cũng không cay lắm đâu, order cái không cay là được rồi. Có điều nước dừa nên hơi ngán đó:D
Gracie cận nặng mờ ơi =.= nên đọc c&aacu...
09/05/2008  
nhoc_con_n... hjhj giờ mới biết Gracie dân bốn mắt giống Nhóc wa'  thỉnh thoảng mới đeo , nghe Gracie nói zô trỏng 4 mắt khổ lém hả oaoa hết dám zô .nhưng nju' nóa ngon thì chịu khổ một chút ko sao
09/05/2008  
6
20
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/04/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này thích nhất là ngồi trên lầu, muốn ngồi thì ngồi, nằm củng được, khi đangchờ món ăn được phục vụ, có thể nghĩ ngơi 1 chút. Thích món cá sốt 3 vị. ngon lắm nha. Nên đi ăn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
36
50
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/11/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Một đêm lạnh, cảm giác món cay sẽ làm ấm bụng nên cả bọn đến Lạc Thái. Nói cho công bằng, đó là lần thứ 2 tôi quay lại nơi này, khi lần đầu không quá ấn tượng cách đây 1 năm.

Bạn book bàn trên tầng trên cùng. Ngồi trên những cái gối dựa trong tầng áp mái, với bàn thật thấp để duỗi những đôi chân co lại của văn phòng. Và ngả người một chút, dù tôi biết có người đang nhìn nhăn nhó.

Bàn ghế ở đây thật lạ, có vẻ gì đó xưa cũ của những ngôi nhà thuộc địa thời Pháp. Kết hợp với khung cảnh đó là ánh đèn ấm áp hắt ra từ những ngọn đèn nho nhỏ.Thở một hơi dài cho trôi đi một ngày mệt, sẵn sàng cho một đêm vui với bạn bè.

Món chả cá chiên không xuất sắc lắm nhưng món gỏi đu đủ ba khía thì danh bất hư truyền, cay và thấm gia vị. Có một món hơi lạ ở đây nhưng ăn cơm cũng khá bắt là trứng bắc thảo xào thịt heo và lá hương nhu. Thêm cà ri xanh với vịt quay và cơm nếp, bữa tối cay nồng cho ngày lạnh. Một điều lạ cho những món ăn Thái nếu bạn để ý, dù cay xé lưỡi hay béo vị cà ri, bạn vẫn thấy mình như chưa hiểu hết món ăn đó. Nên vẫn thêm một miếng nữa, dù lưỡi đã rát bỏng và môi bắt đầu sưng lên vì vị cay, hay tò mò cắn một quả cà pháo thấm vị cà ri. Một khi đã quen, chắc bạn sẽ khó mà quên được vị của món ăn Thái. Nồng nhiệt, hấp dẫn và không trộn lẫn.

Nếu bạn đến Lạc Thái, tôi sẽ khuyên bạn đi với một nhóm bạn hoặc một người bạn đặc biệt nào đó, ngồi ở tầng áp mái, và thấy mình riêng tư, dù hơi chóng mặt với cầu thang xoắn hẹp. Nhưng công bằng mà nói, Lạc Thái hấp dẫn hơn với tôi đêm nay, sau ấn tượng đầu tiên không tuyệt hảo lắm. Nhưng có hề gì, cơ hội thứ hai đã cho tôi thấy tôi sai.
Sưu tập: An uong
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
ROSE Hic, viet hay qua chi a`...
27/11/2007  
oishi Hề hề..không có gì là quá muộn ha Anhnguyen!
27/11/2007  
Gợi ý lựa chọn
 144 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 237 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 151 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 22 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 47 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?