Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Gracie Gracie
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 30/4/2008

Tổng Lượt Xem:  34520

239 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Princess and the pea 19/08/2010
63/18 - Pastuer, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Lâu ngày về SG, Princess & the Pea là địa điểm cafe thứ 2 mình ghé qua. Sau lần thất vọng tràn trề ở iBox, Princess & the Pea có vẻ là một chọn lựa sáng suốt hơn :)
Quán hơi khó tìm, nằm đầu đường Pasteur, đi qua X-Cream một chút. Quẹo trái vô con hẻm nhỏ xíu, lần mò gần ra ngã tư Lê Thánh Tôn thì sẽ thấy quán bên tay phải. Cái phòng nhỏ nhỏ dưới nhà nhìn hơi ghê ghê vì nhìn giống phim ma HQ. Phần bái trí từ dưới đất lên lầu nhìn cũng có vẻ bắt mắt với lồng chim và vài bức tranh nhỏ nhỏ.
Quán tông màu trầm. Ngồi xẹp dưới đất. Trang trí cũng ổn nhưng có cái áo hoành tráng ngay góc phòng có vẻ k0 ăn nhập gì với quán.
Nhân viên vận đồng phục nom cũng xinh xẻo dễ nhìn.
Thực đơn ok, cũng k0 có gì đặc sắc. Mình gọi món Summer Scent là sinh tố bơ với sữa đậu nành. Mấy bạn sau này đi k0 nên gọi món này vì bơ với đậu nành k0 có đi chung với nhau. Mùi chỏi chỏi, nhẫn nhẫn, gớm gớm. Mình uống chưa được 1/5 li.
Tiramisu ở đây khá ngon. Giá hợp lý.
Một điểm dở của quán là quán khá nhỏ. Bàn ghế san sát nhau nên sự riêng tư của khách bằng con số 0. Nhưng đi với một nhóm bạn vài người thì có lẽ ổn ;)
Mình định cho 3 sao, nhưng lúc cuối tính tiền cô bạn phục vụ hỏi tại sao mình bỏ dở cả ly nước nên mình tặng thêm 1 sao khích lệ ;)
Nói chung thì buổi trưa ai cần một chỗ yên tĩnh mát mẻ nhạc êm êm thì Princess & the pea là một địa điểm khá tốt.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Ibox 22/06/2008
135 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán này đẹp. Đẹp và ấm cúng. Tuy nằm trên con đường ồn ào thuộc hàng số 1 Sài Gòn nhưng quán vẫn rất yên tĩnh và có nét riêng của mình. Nghe nói quán này có bán đồ trang trí nội thất nữa. Nếu nói về tổng thể thì có lẽ phần trang trí trong quán không đồng nhất lắm. Nhưng mỗi góc ngồi vẫn có những điều hay ho khác nhau và khá riêng tư. Thật ra thì đi quán này buổi tối toàn các cặp tình nhân đang làm việc hí hí
Phục vụ bình thường. Không quá nồng nhiệt cũng k0 quá lãnh đạm. Ngồi trên lầu hơi khó kiu phục vụ thì phải.
Có lẽ cùng hệ thống với Ciao hay sao đó mà menu khá giống, cách pha chế cũng giống. Mình chưa uống hết cái menu trong này nhưng mấy loại mocktail ở đây làm ngon. Đồ ăn cũng okay. Bánh tiramisu ngon ngon Giá cả không rẻ không đắt, cũng tầm 30 mấy 40 mấy 50 mấy 60 mấy.
Nếu đi quán này thì mấy bạn lên lầu, quẹo trái, đi thẳng, bên góc trái có cái góc nhỏ nhỏ ngồi rất hayrất riêng tư và thoải mái.
Hình nhu tốn tiền gửi xe nữa.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng AL Frescos 18/06/2008
27 Đông Du
Hồ Chí Minh
 
Quán này cùng hệ thống với Pepperonis ở Bùi Viện-Mạc Đĩnh Chi và Jaspas ở Đồng Khởi. Khác với Pep là bên Al Fresco chuyên về nướng và các món mexican. Ai sợ mập thì đừng ăn đồ mexican, toàn tinh bột. Ăn về là lăn như thùng phiNhưng mà nên thử cho biết với đời, ngon lớm Quán này của HongKong mà theo Aussie style nha, ngộ. Aussie = Australia

Chất lượng món ăn thì cho 10 trên 10 nha. Vì đi ăn nhiều lần nhưng chưa bao giờ thất vọng, kể cả ở Pep và ở đây. Pizza ở đây nhiều loại, lạ hơn hẳn nếu so với Pizza Hut hay Pizza Inn. Còn rất nhiều món khác nữa. Ăn cũng ngon. Giá cả không đắt nếu so với chất lượng đồ ăn và chất lượng phục vụ tốt như vậy(nếu so với Pep thì đắt hơn Pep vì bên này sang hơn). Sườn nướng ở đây ngon mà rẻ. Nếu có vé giảm giá ở Megastar thì chỉ còn khoảng 150k cho một phần khủng bố. Nên ăn thử cái khay đồ biển tổng hợp chiên dòn. Nhiều lắm, ăn xong cũng khỏi ăn món chính luôn. Nước chanh ở đây không ngon bằng Pep, nên kêu nước khác.
Quán lạ là trải bàn ăn bằng giấy trắng bự bự. Trên bàn có sẵn bút sáp màu cho thực khách vẽ vời nhăng nhít lúc chờ đồ ăn. Thật ra thì người ta làm vậy vì ăn mấy cái này nhây ra bàn rất khó giặt, nên lót giấy, khách ăn xong thì thay giấy cho tiện. Mà vậy cũng vui
Phục vụ tốt. Nhiệt tình vui vẻ dễ thương chiều khách nữa.
Giữ xe miễn phí. Delivery miễn phí trong phạm vi trung tâm thành phố.
Tóm gọn là Al Fresco muôn năm
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Pizza Hut 18/06/2008
Lầu 4 Diamond Plaza, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Pizza Hut ngon, sang và đắt.
Thật sự nếu muốn ăn pizza thì Pizza Hut không phải lựa chọn đầu tiên của mình. Giá cả pizza thì chấp nhận được, còn những món ăn khác thì hơi bị đắt. Menu cũng không phong phú. Cũng không ghé lại Pizza Hut nửa năm rồi nên không biết có bổ sung gì thêm không nữa. Được cái vỏ bánh ở đây làm ngon.
Quán trang trí đẹp. Phục vụ tốt. Về mấy phần này có lẽ không phải bàn cãi nhiều. Mà chắc tại làm màu làm mè dữ quá nên giá cả trên trời.
Mình ghét một cái là mỗi lần đi thì mấy cái bàn mình muốn ngồi đều gắn bảng Reserved, trong khi lúc đó là 3h30 chiều và quán vắng te. Mình rất rất bực mình cái kiểu làm ăn như vậy đó =.= Vì cũng thử đi nhiều thời điểm khác nhau nhưng cũng vậy thôi. Mà ngồi đó ăn chơi te tỡn tới 6h cũng không thấy con ma nào vào ngồi. Không hiểu được.
2 sao rưỡi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Hải Anh 18/06/2008
15 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán này đi với uida nè. Hôm đó không đi ở Nguyễn Văn Tráng mà ăn trưa ở Lê Ngô Cát. Cách bài trí cũng không đặc sắc. Nhưng có lẽ vì dùng đèn vàng và không gian nhỏ nên vẫn tạo được cảm giác ấm cúng cho thực khách.
Mở menu ra xem đã hết hồn. Vì thời buổi này mà kiếm được chỗ ăn giá cả rẻ phải chăng như vậy không phải dễ. Nhất là quán này cũng không phải kiểu bình dân. Mang trong túi chừng 20k là đã ăn được một phần ngon lành, ngồi máy lạnh rù rù. Muốn gì hơn nữa?Đồ ăn cũng thuộc loại ngon chứ không phải dở. Thực đơn phong phú, nhiều món, chủ yếu là món Tây nên hơi béo chút. Mấy món nui xào có nước sốt rất là ngon. Lần đầu ăn nui xào hải sản thì thấy rất vừa ý. Tôm cua ê hềKhông biết quán này có dây mơ rễ má gì với H20 trên Pasteur ngày xưa không nhưng cách nấu ăn khá giống, nước ép trái cây cũng tương tự như H20.
Phục vụ bình thường, không chuyên nghiệp cũng không lãnh đạm với khách
Giữ xe miễn phí và tận tình phục vụ.
Cái dở của quán là phần nhạc. Một quán như vậy thì mở nhạc instrumental hay nhạc gì nhẹ nhẹ một chút thì tốt hơn. Cái playlist của quán có vấn đề vì mở hết PCD tới Akon rồi Chris Brown rồi quay sang Pop/Rock nhạc Việt nhạc ngoại ì xèo. Hổng hiểu.
Tóm lại là mình rất khoái quán này trừ phần nhạc. Lần sau mong bạn uida dắt mình đi ăn chỗ này tiếpvậy nha mày.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Regina 17/06/2008
84 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán đông đúc nhưng vẫn có cảm giác thoải mái dễ chịu chứ không quá xô bồ ồn ào như những quán ở trung tâm. Quán rộng rãi, nhiều góc ngồi khác nhau, cũng có phòng nhỏ cho nhóm bạn đông người nhưng mình nghĩ ngồi ở ngoài vẫn hay hơn. Không gian quán rất là dễ chịu và thoáng đãng. Một trong những quán thuộc loại ồn ào mà mình vẫn thích đi lần nữa lần nữa.
Trang trí thiết kế khá hiện đại. Có Tây hay không thì k0 biết :D
Phục vụ tốt, và rất kiên nhẫn. Vì hôm mình đi với một đám lố nhố mà người ta vẫn không khó chịu hay cau có. Trong khi mình đi tới lui mà thấy ngại muốn chết. Làm bể cái ly mà không bị bắt đền nữa =.= Xấu hổ dễ sợ luôn.
Đồ uống ở đây làm ngon nè. Giá cả okay, không đắt không rẻ nếu so với mặt bằng chung hiện tại. Nhưng một phần quan trọng là tiền đó sẽ được trích làm từ thiện :) Đồ ăn với bánh ngọt không biết vì chưa thử. Nhưng đồ uống thì mình thích Green Tea Latteeeee đó. Thơm ngon ơi là thơm ngon:X
Buổi tối có nhạc. Nhạc hòa tấu thì hay. Có ca sĩ nữa nhưng ca sĩ hát dở ẹc.
Giữ xe miễn phí.
Nên đi nên đi :D
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Nếp 25/05/2008
17 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nếp. Nằm ở một xó khó ngờ tới. Mộc mạc và đơn giản hết mức có thể. Không bảng hiệu. Không quảng cáo. Chỉ có một miếng gỗ ghi gọn lỏn chữ Welcome treo trước cửa kèm lịch diễn mỗi tối.
Bàn ghế đơn giản. Nội thất đơn giản. Nhiều góc ngồi khá hay, phù hợp cho nhóm bạn ít người đi chơi trò chuyện. Thỉnh thoảng quán làm mình nhớ tới Cửa sổ mặt trời trên Lê Thánh Tôn. Nước uống không ngon, giá chấp nhận được, không đắt không rẻ. Nước lọc có mùi lá dứa. Mùi dễ thương. Điểm nhấn của quán là không khí dễ chịu và thân thiện ở đây.
Chị phục vụ dễ thương. Dễ thương nhất lúc chị cười lỏn lẻn "Em ơi, chị hổng có 1 ngàn lẻ."
Tối có nhạc áh, piano, guitar hay violon. Cuối tuần có ca sĩ. Phụ thu từ 40k tới 45k. Bạn nào thích nhạc nhẽo thì đi cho biết. Chủ yếu là acoustic, mộc đúng nghĩa. Không mic, không sân khấu. Ban ngày mở Jazz, nhạc không lời, nhạc nhìe nhịe.
Nếp không quá đặc sắc. Vừa đủ để tạo thành một góc nhỏ bình yên giữa lòng Sài Gòn rộn rã.

Có cái dzô dzuyên là gửi xe 3 ngàn =.=
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Petite Note (Nốt Hoa Mỹ) 24/05/2008
351/4 Lê Văn Sỹ, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mới đi quán này hồi tối nè.
Quán hơi khó tìm xíu. Ở quán nhìn u u nhưng cái bảng tên dễ thương. Đi ban đêm nên ngại muỗi chích, với ngoài vườn u u nên 3 đứa chạy tọt vô nhà. Lên lầu nhìn thì toàn couples, 3 đứa lại chạy tọt xuống dưới cho hợp hoàn cảnh Nhưng ngoài vườn có mấy cái xích đu nhìn cưng ghê. Hôm nào đi ban ngày sẽ ra đu ngồi đu qua đu lại cho giống Tạc dzăng.
Ấn tượng đầu tiên là quán dễ thương. Bàn ghế nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, vải may ghế họa tiết đẹp. Trang trí đơn giản, không màu mè nhưng đẹp. Mấy cái bàn có thanh sắt đỏ ưỡn ẹo phía dưới nhìn vui vui. Quán trưng nhiều đĩa, nhưng toàn đĩa dỏm nên nhìn mất hứng. Sân khấu nhỏ nhỏ, có cây piano xinh xinh. Nói chung là quán bé xinh. Thích. Mỗi chỗ ngồi được decor khác nhau. Hay.
Nhạc ổn. Chơi piano. Lúc anh piano mệt thì nghe nhạc nhè nhẹ, nhạc oldies với Jazz là nhiều. Nhạc mở không quá lớn, nhỏ nhỏ đủ làm nền cho khách nói chuyện thôi. 10 điểm cho khoản nhạc nhẽo.
Phục vụ khờ khờ nhưng dễ thương. Ý là thái độ hòa nhã, lịch sự.
Menu nước bình thường như các quán bình thường khác. Có cocktail rẻ mà bartender ngủ sớm nên không có uống thử được Giá cả phải chăng nếu uống cafe. Mấy loại nước khác dao động từ 20 tới 40. Có đồ ăn nhẹ nữa mà mình hong kiu hong biết.
Hình như gửi xe miễn phí.
Nói chung là mình khoái quán này rồi. Mai mốt đi ban ngày coi sao:D Có mấy cái hình đó:D Quán xinh nhỉ. Chụp bằng điện thoại nên k0 rõ lắm, thông cảm nghen
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Cửa Sổ Mặt Trời (La Fenêtre Soleil) 09/05/2008
135 Lê Thánh Tôn, Q.1
Hồ Chí Minh
 
Muốn nói gì thì mấy bạn nói hết trơn rồi:D Không bàn tới cái sự đẹp của quán nữa. Mà quán này chủ là một chú người Nhật, hình như cũng bán đồ nội thất thì phải nhưng không biết mấy cái bàn ghế trong quán có bán không.
Quán này buổi sáng có lớp nấu ăn cho khách du lịch Nhật. Dạy nấu mấy món VN, nấu xong dọn ra ăn trước mặt mình luôn. Làm thèm =.= mà chẳng lẽ chạy ra xin =.=
Quán có mango pudding ngon, taro pudding cũng ngon. Nói chung mấy cái pudding cái nào cũng ngon. Giá thì trên trời. Ăn một cái mà thòm thèm thòm thèm =.= Quán này cái gì cũng được trừ cái giá. Đắt lè lưỡi =.=
Sau 7h thì quán này thành cái bar thì phải:D Thấy ở ngoài đề vậy.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Acoustic 09/05/2008
6E1 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Acoustic hả:-? nếu xét về mặt nhạc nhẽo thì có thể nói là top ở Sài Gòn rồi. Giá thức uống ban đêm như vậy là bằng những chỗ khác rồi. Không đắt đâu. Mà đặc thù của quán là ồn ào nên nếu bạn không thích ồn ào thì đừng vào. Còn muốn tìm một chỗ nhộn nhịp để hòa mình vào, để xả stress ngày cuối tuần thì vô tư :)

Những điểm cộng có thể nêu là: trang trí đẹp, âm thanh tốt, ca sĩ hát tốt, không khí gần gũi, thức uống okay. Thường mình uống Blue Margarita với B52 B53 thấy cũng ổn :) Mà mấy món cocktails này thấy chỉ có ở Grammy là rẻ thôi hà, chứ đâu cũng giá vậy hết. Nhạc ở đây thường chơi nhạc popular nên không khó nghe. Gửi xe miễn phí.

Những điểm trừ: quá đông, thành phần quá xô bồ, đi muốn chắc chắn có chỗ phải đặt trước, quán không giới hạn số lượng người. Có nhiều thành phần quá khích. Ban nhạc chơi It's My Life với Smells like teen spirit là lắc như trên sàn. Bó tay.

Acoustic thì mình thích anh chơi trống đeo kính nè, hát bốc kinh:D Lý với Nhi cũng ổn. Thích Nhi hơn, chị gái đó lên hát ấn tượng lắm. Nghe Nhi hát Michelle mà đơ đơ luôn :) Có Hà Okio. Hà Okio hát ngẫu hứng lắm nên nghe khá lạ. Lâu lâu ảnh làm thơ con cóc trên sân khấu luôn, dễ thương lắm:D Có Thảo Trang, mà không thích bà chị này. Hôm mình đi có nhạc sĩ Chu Minh Ký với guitarist Công Danh với Acoustic band chơi lại bài Cô gái tiền phương, rock version đàng hoàng nha:D Nghe hay ơi là hay. Lễ lộc hay nhân dịp gì đó ở Acoustic Bar bày nhiều trò lắm:D

Acoustic nổi tiếng có cái WC đẹp và ấn tượng. Mà mình chưa vô coi thử nữa:p

Acoustic hơn Yoko nhiều cái, nhưng có một cái là cảm xúc thì không bao giờ hơn. Với lại nhạc ở Yoko nghe đã hơn. Mấy bé teens ngồi nghe một hồi về hết trơn. Ở Acoustic thì mấy bé teens còn lắc lư được tới hết giờ.
Tóm lại là bạn bè thích nhạc, thích một chút rock, dư dả một chút, thích không khí sôi động thì hợp với chỗ này :) Cũng ổn nhưng với mình thì Yoko muôn năm:">
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp