Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Petite Note (Nốt Hoa Mỹ)
28381 lượt xem | 18 lời bình | 7 sưu tầm
351/4 Lê Văn Sỹ, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 9316312
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
3
q10
Gửi tin nhắn
14/03/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Ui ! mình thích đi ún cà phê cực kỳ,cái điều mình quan tâm khi đến 1 quán cà phê đầu tiên là nội thất và cách bày trí,kế đến là thể loại nhạc rồi mới đến phục vụ,mình lại vừa sắm 1 máy ảnh mới,có lẽ hum nào đó phải chui vào cái quán naỳ.Thanks vì những thông tin bổ ích nha!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
9
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
quán xinh, đồ uống ngon, nhưng mà ko bít do xui thế nào mà hôm mình đi phải ngồi cái bàn ngoài hành lang nên hơi muỗi và tối một tí. nói chung là được!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
31
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/12/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Đây là quán cà phê minnye đến theo lời giới thiệu của một người quen - bạn của anh chủ quán. Minnye đánh giá tốt quán này từ việc bày trí đến cung cách phục vụ. Âm nhạc ở đây cũng được chọn lựa rất phù hợp, minnye hay đến đây vào buổi tối để được thưởng thức tiếng đàn du dương của piano. Hay một điều là mỗi khi kết thúc một bản nhạc nào đó đều có tràng pháo tay tưởng thưởng từ bên dưới khiến minnye cảm giác sự lịch thiệp của những khách đến quán.
Minnye nhớ có lần tổ chức tiệc sinh nhật một người bạn, đặt chỗ trước ở quán để sau khi đi ăn về thì ghé quán uống cà phê. Nhân viên rất nhiệt tình cho gửi bánh kem, rồi chuẩn bị nhạc, tạo sự bất ngờ cho cả nhóm, họ chuẩn bị cả đĩa và nĩa nữa. Có một số nơi mình hỏi mượn, dễ gì cho, có khi còn khinh khỉnh, đưa ra chậm trễ nữa (Đông Hồ là ví dụ điển hình, hỏi mượn mà chờ dài cổ, cuối cùng, cả nhóm chia bánh kem theo số lượng người rồi dùng muỗng-từ-ly-nước-mình-uống mà múc ăn luôn).
Có thể lời bình này đến muộn so với thời gian bước đầu hoạt động của quán nhưng cũng muốn góp một ý hay để các thành viên khác tham khảo!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Tình cờ, tôi đến nhà một người bạn trong hẽm đường Lê Văn Sỹ. Tình cờ tôi thấy cafe Petite Note , bỗng nhiên tôi bị sức hút vô hình nào đó lôi kéo, có lẽ sự tĩnh lặng pha chút bí ẩn lôi cuốn tôi quay xe và bước vào quán.

Đằng sau lối vào nhỏ bé là một không gian thật dễ chịu với sắc xanh tươi của cỏ cây, của đất trời, của thác nước be bé phía trước. Tôi chiêm ngưỡng một hồi và chọn một góc trong phòng lạnh. Phong cách ở đây theo một tông màu trắng đỏ rất cá tính, rất đặc trưng đi với không gian nhỏ bé trong căn phòng le lói ánh sáng thật ấm áp. Tôi như có cảm tình với mọi người xung quanh đây, với cô bé phục vụ xinh xắn.

Nhịp sống vội vã xô bồ thường ngày biến mất, thay vào đó là âm nhạc Jazz nhẹ nhàng, tiếng nước du dương có cảm giác như mọi người thật thân thiện, thật dễ mến. Sau lần đầu tiên bước vào quán Pettite Note và có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đến 1 quán cafe một mình, không phải để giải trí như lẽ thường tình, mà để "trốn". Những lần bước vào quán là những lần tôi "chạy trốn" khỏi cuộc sống tấp nập, bon chen và cái lối sống vội vã của người Sài Gòn, là nơi tôi "lẩn trốn" những cơn bão stress trong công việc, nơi mà tôi có thể ngồi nhìn lại chính mình, nhìn tới con đường dài phía trước, suy ngẫm cả quãng đường phía sau... nơi mà tôi chọn dừng chân bến nghỉ.

Và ngày rồi cũng đến chiều tà, hành trang với túi balo đỏ chót, tôi khẽ gọi tính tiền. Giá ở đây theo tôi đánh giá là không rẻ, nhưng cũng xứng đáng với những gì tôi nhận được. Khi bước ra quán là lúc tôi sẵn sàng đối mặt với cuộc sống tấp nập vốn không chờ, không đợi một ai cả...tôi như con cá sẵn sàng hoà mình vào dòng thác ngày ngày đang gầm gừ sóng dữ..."hẹn một ngày nào đó, tôi lại quay về bến nghỉ...petite note nhá" - tôi nghĩ khẽ trong lòng và mĩm cười bước ra phía trước
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
58
q10
Gửi tin nhắn
10/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
petite note, điểm nhấn xinh xinh, mình rất thix^^, cafe cũng được, nhưng ấn tượng nhất chỗ này là phong cách nhạc, dịu êm, tuyệt vời, món trà đá ướp hương thơm cực^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
nhìn từ ngoài thấy NHM cũng khá thu hút, tên quán nge cũng ngộ. vào trong rồi mới thấy,chẳng có j hấp dẫn. quán vắng teo, cây cối có lẽ "đã từng đẹp" nhưng lúc mình đế thì nó xơ xác không tả nổi. nhân viên thì không đc nhiệt tình cho lắm. lại còn có màn tính phí phục vụ. hôm đoh, đi với 1 nhỏ bạn, mình đau răng nên chỉ kêu đồ uống cho bạn, thế là ông NV bảo " phí phúc vụ là 15k nha em" lỡ tới nên ngồi thử cho bik chứ từ nay chẳng ghé nữa đâu! 1 đi không trở lại!  
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Moonkanu U có hay tới đây không ?
27/08/2008  
9
15
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nhắc đến quán này, ấn tượng đầu tiên của tôi là cái tên. Nốt Hoa Mỹ. Cái tên này nghe rất lạ với tôi. Tuy nhiên, tôi thích đọc cái tên bằng tiếng Pháp ấy hơn

Không khí quán, nói sao ta. Đẹp, yên ắng.
Tôi đến đây vào khoảng 9h, thời điểm này quán hơn vắng một chút. Tôi thích các anh nhân viên ở đây. Mọi người đều hát được và dường như đều là dân âm nhạc hết thì phải. Các anh hát hay, đàn hay và rất nhiệt tình biểu diễn. Hôm đó tôi và nhỏ bản thân ngồi đến tận 11h, khi quán đã đóng cửa. Mọi người ra về trong tâm trạng thoải mái, cứ như một ngày trôi qua thật ý nghĩa.

Thích tiếp theo là card visit của quán, Design rất nó nét riêng.

Một món không thể bỏ sót khi ghé quán là: cafe kem...ngon lắm.

Hôm nào có ai đi thì alô Trung đi với.
Sưu tập: Cà fê
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
124
91
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đi dự lễ trao giải Miss Euro ở Nốt Hoa Mỹ vào một buổi chiều thứ bảy mưa tầm tã. Đến nơi tôi chỉ kịp chạy ùa vào trong để tránh cơn mưa đầu mùa vừa ập đến, thật ra cũng chưa biết nhóm họp ở đâu nên tôi chỉ chạy thẳng vào khu phòng máy lạnh tầng trệt… Âm thanh du dương, êm đềm của tiếng nhạc hòa vào không gian tĩnh lăng của quán, tôi biết mình đi lầm khu vực họp nhóm nhưng vẫn muốn nán lại chút nữa và thầm nghĩ chỗ này chính là chỗ nên đến nhưng lúc cần 1 chút khoảng lặng nào đó trong cuộc sống bộn bề này. Nốt Hoa Mỹ… còn có khu vực trên lầu gồm có bên trong và bên ngoài. Nếu có dịp đến lần nữa, tôi  sẽ chọn khu vực bên ngoài vì không gian thiên nhiên trong lành của quán.
Nhân viên quán nhiệt tình và giá cả cũng gần bằng với các quán khác, còn thức uống thì chỉ đến 1 lần nên chưa biết, chỉ biết là hôm đó quả là một ngày không thể quên và rất vui với Miss Euro và các bạn trong nhóm từ thiện.

Ah, mà cái WC kg ưng lắm...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
48
22
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm thứ 7 vừa rồi là 1 ngày hoành tráng khi mà đi 1 lèo 2 quán cafe ^^.

Chả là hôm đó đi làm về, hẹn 2 đứa bạn đi chụp hình. Thế là đi ăn cơm xong, cả đám chạy ra Sài Gòn chụp chụp ^^. Được khá nhiều pô đẹp... nhưng mưa to quá, nên chạy đi... cafe ^^

Đầu tiên là đi Nếp, nhưng sau do bạn mình có nhu cầu... đàn Piano nên ^^ chạy qua Nốt Hoa Mỹ chơi tiếp ^^.

Qua đây, quán còn vắng, nên vừa vào là vọt lên cây đàn luôn. Hôm đó bạn tui hơi mất tập trung nên đàn không hay lắm.

Nói về quán chút ^^. Petite Note thì đến vài lần rồi, vì gần nhà mà. Quán khá đẹp, nhỏ và khá xinh. Tông màu chủ đạo là đỏ và trắng. Đặc biệt trang trí bằng họa tiết vòng uốn mà đại diện là những thanh ghế (đến xem nhé).

Quán có 3 khu vực thấy rõ, vừa bước vào quán là 1 khu vườn nho nhỏ, xinh xinh ^^, ngồi ngoài đây khá thích, nhưng mưa thì... lãng mạn cực đấy ^^.

Đi vào trong, qua 1 đoạn nhỏ là những viên gạch trên 1 hồ nước, bạn sẽ bước vào trong phòng lạnh. Phòng trang trí xinh, treo nhiều bức hình của những nghệ sĩ Jazz xưa. Cuối phòng là dàn nhạc gồm đàn Piano và guitar... Ngay gần cửa ra vào là 1 khoảng góc riêng tách ra với trong phòng (mặc dù cũng ở trong phòng). Góc này rất tuyệt, vì nó cách ngoài vườn bằng 1 tấm kính to, bạn có cảm giác như mình đang ở ngay trong khu vườn đó vậy (mặc dù vẫn hưởng cảm giác từ... máy lạnh ^^).

Nói chung, tuyệt nhé ^^. Còn 1 không gian nữa chưa nhắc đến. Đó là trên lầu. Từ phòng lạnh, bạn đi vào trong, qua cánh cửa sẽ có 1 cầu thang lên trên. Trên này phải nói là Cool hơn nhiều. Nếu bạn đi 2 người thì trên đây là 1 lựa chọn hoàn hảo nhé. Khung cảnh như phim Hàn Quốc luôn, còn ra sao thì... đợi bạn khám phá nhé ^^.


+ Giá nước ở đây không mắc lắm, nhưng cũng không rẻ so với Sinh viên. 1 ly cafe sữa đá giá 26k (bằng bên cafe Trầm rồi).

Nếu bạn cần tìm 1 không gian yên tĩnh, gần thiên nhiên thì hãy ghé Petite Note nhé. Đảm bảo bạn sẽ không thất vọng đâu.

Quán gửi xe miễn phí, wc sạch nên cho thêm 1 sao. trừ 0.5 sao cho nhân viên chậm rót thêm trà, nhưng được cái khi mình lên đàn, họ cười và giúp mình, không phàn nàn, công 1 sao ^^.

Bonus vài tấm hình chụp trong đây luôn.
Sưu tập: Cafe
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
pé Chu cũng bình thường thui chị ui ! du di vote cho 1zé nàh ! gọi là động ziên ! 
09/07/2008  
Xiul_kem hú hú..có 1 tấm hình àh...
09/07/2008  
41
44
DOP
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm CN vừa mới ghé lại Le Petite Note. Lẽ ra là định đi Qùy theo lời giới thiệu của 1 người bạn, nhưng hôm ấy Quỳ được bao trọn quán để làm sinh nhật rùi, nên thui, hì!

Ko phải lần đầu tới Le Petite Note, nhưng mà thú thật là DOP vẫn chưa bước lên ko gian trên lầu. Nghe mấy bạn miêu tả cũng thú vị lắm (để bữa nào lên ngó thử), nhưng mà cảm giác nơi DOP thích nhất ở quán là vị trí bàn ở trong phòng lạnh sát cửa kiếng nhìn ra ngoài sân vườn có hồ cá dưới chân. Chắc ko phải chỉ có mình mình có ý kiến như vậy, vì hôm bữa tới quán thì thấy khách vào quán nếu vào phòng lạnh thì hầu như ai cũng bước thẳng đến vị trí đó, tiếc là... hôm đó chỗ đó đã được reserved rồi.

Một lý do khác làm DOP thích khu vực phòng lạnh là vì tiếng nhạc ở đây nghe ấm hơn hẳn. Ko hiểu sao mỗi khi nghe nhạc Jazz, Blue, classic, etc.. DOP lại thích nghe ở trong 1 gian phòng đóng kín, chứ ko thích nghe với 1 ko gian mở. Nhạc ở đây rất có gout riêng. Tuy dàn loa ở quán ko được chăm chút kỹ lưỡng như ở Hi-end, nhưng phải nói đây là quán café mở thể loại nhạc này mà mình ưng ý.

Một điểm thích ở quán nữa là có ghế nệm êm êm ngồi rất thích. Mỗi lần tới quán nào có ghế nệm là thích lắm, cảm giác nó thoải mái, ko bị gò bó. Tông màu chủ đạo ở đây là trắng điểm thêm chút đỏ, trên mỗi bàn đều có trang trí hoa tươi các loại tùy theo bàn. Cách trang trí ở đây phải nói là rất hay, điểm nhấn chính là ở những sợi dây sắt sơn đỏ được quấn 1 cách ngẫu nhiên ko theo hình thù nào để làm nên tay vịn cho ghế sofa cũng như trang trí trên tường của quán.

Quán có biểu diễn Piano vào T6,T7, CN. Nếu phong cách piano ở các quán cafe khác thiên về những bản nhạc nhẹ, trữ tình, thì tại đây phong cách piano chủ đạo là những bản nhạc jazz ngẫu hứng. Giống như hôm bữa tới quán thì được nghe bài Rain drops keep falling on my head phối theo 1 cách rất mới. Phải nói rằng nghe nhạc ở đây chỉ làm cho ngừơi ta muốn nhún nhảy, huýt sáo hay gật gù theo điệu nhạc.

Còn về thức uống thì hôm đó kêu món café sữa đá kem và uống rất được. Lần đầu tiên DOP tới đây kêu món café kem thì thấy là cafe ở quán đắng hơn so với các nơi khác, nên nếu ai ko muốn uống quá đắng thì hay kêu cafe sữa đá, pha sẽ rất vừa, vị đắng giảm xuống nhưng ko mất đi, thêm chút ngọt và béo của sữa rất thú vị. Hơn thế nữa khi vừa nhấm nháp café với vị kem dừa thì cảm giác hưng phấn sẽ tăng lên biết bao.
Giá nước vào hàng trung bình so với các quán, từ 20 - 40k.

Nên nếu bạn thích nhạc Jazz, Blue, etc... và muốn có 1 chỗ phong cảnh thú vị để làm việc (wi-fi ở đây nhanh theo lời bạn nói) hay thư giãn, đọc sách, thì Le Petite Note là nơi dành cho bạn đấy. Ko phải cái tên đã nói lên tất cả rồi sao hen ^^!
Sưu tập: Café SG
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
22
59
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Cũng đã đi Petite Note từ những ngày đầu (vì gần trường mà).
Sau khi sửa lại, quán cũng không có gì mới hơn.
Quán sang, lịch sự, phục vụ tốt. Bạn có thể chọn uống trong phòng máy lạnh hoặc ngoài sân (có xích đu ngồi). PT thích nhất là ngồi ở trong phòng, góc sát hồ nước, rất riêng tư mà lại có thể ngắm khoảnh sân bên ngoài.
Nếu bạn đi ban ngày, hãy chọn cho mình một bàn ở ngoài sân để tận hưởng ánh nắng, sự yên tĩnh và màu xanh của cây lá. Còn buổi tối, bạn có thể lên lầu hoặc ngồi trong phòng dưới nhà để cảm nhận không gian ấm cúng.
Giá nước tương đối cao nhưng nước thì ngon. Lâu lâu khoảng 1, 2 tuần lại vào thì ok.
À, quán trang trí theo phong cách âm nhạc cũng khá hay nhưng nhạc thì lại không có gì đặc trưng lắm, có cả jazz, ballad và đủ thứ hầm bà lằng --> tuy vậy mà lại nghe hay.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
91
220
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
     Sáng chủ nhật, chạy lòng vòng nghĩ xem nên vào đâu thì chợt nhớ ra Nốt Hoa Mỹ - cái tên ấn tượng, cũng bởi thấy các thổ địa khen nhiều. Chạy vô hẻm, còn đang ngơ ngác tìm thì chợt thấy đã quá 1 tí. Cái cửa nhỏ, nhìn không biết là quán cafe đâu. 
    Nhạc nhẹ đưa chân. Ôi, sao cái vườn nhỏ xinh đến thế! Rất nhiều cây dây leo đan thành 1 vòm trời xanh mát rượi. Ngó thử trong phòng lạnh, thấy không hay bằng chọn bộ bàn ghế sắt xinh xinh ngoài sân. Cây cối ở đây mọc rất tự nhiên, cứ có nhiều cây là mình thấy dễ chịu. Nhiều loại cây leo lạ ghê, hoa rất dễ thương và đủ màu sắc. Những thân leo mảnh mai và duyên dáng điểm xuyết cho từng góc quán, lãng mạn cực kỳ. Chính vì nhiều cây nên mình đã bị vài con kiến đen "tấn công" huhu... Kêu 1 ly sinh tố tráng miệng cho bữa sáng. Ngon. Nghiên cứu cái thẻ xe, hình vẽ cái nốt móc đơn chính là Petite Note (biểu tượng của quán) nhưng sao dịch là Nốt Hoa Mỹ nhỉ? Ờ, mà tại nét vẽ ngô nghê, cái móc đơn cong cong điệu đàng, thì đúng là "Nốt Hoa Mỹ" rồi. Chủ quán dính líu đến âm nhạc là cái chắc. 
    Giọng Hà Trần tha thiết, mơ màng mấy bài nhạc xưa phối kiểu hơi Jazz. À, cái đĩa này mình mới mua và nghe được 1 lần, may mà hôm nay lại thong thả thưởng thức lại. Cám ơn chủ quán nghe.
   Buổi sáng, ngồi thư giãn trong không gian tinh khiết và yên tĩnh như ở đây sảng khoái vô cùng. Thỉnh thoảng lại có tiếng mấy người bàn bên cười khúc khích. Cái bàn có xích đu ý mà. ... Nắng lên, phục vụ căng dù vải, ánh nắng len lỏi làm sáng 1 góc sân trời. Một chiếc lá vàng khô rụng xuống tay mình.   Đám khách bàn bên ra về.  Mình cũng về. Quán lại vắng. Có 1 chú trung niên vào... 
Sưu tập: Quán cafe
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
15
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
quán này không gian đẹp, cách bài trí khá hấp dẫn, nhưng một điều tế nhị là cái"WC" ko được tốt cho lắm, thức uống thì cũng tạm được, có nhiều sách cũ rất hay,....
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
9
19
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mới đi quán này hồi tối nè.
Quán hơi khó tìm xíu. Ở quán nhìn u u nhưng cái bảng tên dễ thương. Đi ban đêm nên ngại muỗi chích, với ngoài vườn u u nên 3 đứa chạy tọt vô nhà. Lên lầu nhìn thì toàn couples, 3 đứa lại chạy tọt xuống dưới cho hợp hoàn cảnh Nhưng ngoài vườn có mấy cái xích đu nhìn cưng ghê. Hôm nào đi ban ngày sẽ ra đu ngồi đu qua đu lại cho giống Tạc dzăng.
Ấn tượng đầu tiên là quán dễ thương. Bàn ghế nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, vải may ghế họa tiết đẹp. Trang trí đơn giản, không màu mè nhưng đẹp. Mấy cái bàn có thanh sắt đỏ ưỡn ẹo phía dưới nhìn vui vui. Quán trưng nhiều đĩa, nhưng toàn đĩa dỏm nên nhìn mất hứng. Sân khấu nhỏ nhỏ, có cây piano xinh xinh. Nói chung là quán bé xinh. Thích. Mỗi chỗ ngồi được decor khác nhau. Hay.
Nhạc ổn. Chơi piano. Lúc anh piano mệt thì nghe nhạc nhè nhẹ, nhạc oldies với Jazz là nhiều. Nhạc mở không quá lớn, nhỏ nhỏ đủ làm nền cho khách nói chuyện thôi. 10 điểm cho khoản nhạc nhẽo.
Phục vụ khờ khờ nhưng dễ thương. Ý là thái độ hòa nhã, lịch sự.
Menu nước bình thường như các quán bình thường khác. Có cocktail rẻ mà bartender ngủ sớm nên không có uống thử được Giá cả phải chăng nếu uống cafe. Mấy loại nước khác dao động từ 20 tới 40. Có đồ ăn nhẹ nữa mà mình hong kiu hong biết.
Hình như gửi xe miễn phí.
Nói chung là mình khoái quán này rồi. Mai mốt đi ban ngày coi sao:D Có mấy cái hình đó:D Quán xinh nhỉ. Chụp bằng điện thoại nên k0 rõ lắm, thông cảm nghen
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
12
38
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hohoho... Trong tất cả các quán, Jas thix quán nì nhất. Quán ruột của Jas muh.
Jas đến đây từ lần đầu tiên quán khai trương. Tại hum đó Jas nhớ cái xích đ của Cánh Hạc nên mò tới đây. Ai ngờ nó trở thành Petite Note òi. Chiếc xích đu thì vẫn còn đó, chỉ có điều nhìn nó khác hơn, màu trắng, và khung cảh xung quanh sáng hơn nhìu so với Cánh Hạc. Jas thix ngồi ngoài vườn. Thoáng, nhưng ko sợ nóng đâu, vì có gió muh, với lại, anh phục vụ rất tâm lý nhé, níu thấy bạn ngồi đó là sẽ đem một cái quạt máy ra, quạt cho bạn liền.
Trong nhà trang trí khá okie, Jas thix dàn âm thanh của Petite Note, cũng tựa tựa như Hi-End, nhưng chủ yếu là đĩa nhạc, ko có mấy cái máy đĩa. Nhưng có cái đàn piano, bạn có thể năn nỉ anh nhân viên cho bạn chơi thử níu như chưa có ai chơi. ^^
Cafe uống cũng okie lém đó, có những món tên ngồ ngộ, hỏi thăm là nhân viên chỉ dẫn tận tình liền ah. Cũng nhờ vậy mà thix nhân viên ở đây, hiền và nhiệt tình ghê. Lần đầu Jas tới, Jas đổi bàn tới 5 lần, thế mà anh nhân viên vẫn cười hì hì, phục vụ cho Jas. Thật ngưỡng mộ tính kiên nhẫn của ảnh! Còn ko gian thì ở đây quá tuyệt! Yên tĩnh, nhạc okie, thix hợp cho những người bạn mún tránh xa nơi ầm ĩ, cần tìm nơi yên tĩnh để thư giãn, trò chiện...
Túm lại, Jas kết quán này nhất!!! 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Hôm nào nhất định phải ghé xem xem quán này, để xem có cô bé nào nằm ngũ ở đây không ?
31/05/2008  
Nice Kết quán hay là kết anh chàng nhân viên nhỉ ?

19/05/2008  
263
137
Đà Nẵng
Gửi tin nhắn
08/04/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Không gian đẹp và lãng mạn. Bạn nên mang theo một chiếc máy ảnh nếu bạn là người yêu thích làm điệu trước ống kính! 
Nó thích ngồi trên lầu 2 hơn, đơn giản vì vắng và bài trí đẹp hơn.
Nhạc jazz dịu dặt và dễ chịu, volume đủ để bạn có thể trò chuyện rôm rả với bạn bè! 
Nó làm quen được với một người bạn gái mới ở đây! 
P/S: Giá nước cao hơn những nơi khác nó thường đi! Nhưng Ok vì bài trí đẹp!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
H_classic Bài viết làm mình muốn tới quán này ghê, sẽ ghé 1 ngày gần đây thôi!
22/04/2008  
127
107
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Bạn gì ơi, sửa lại cho chính xác tên của quán nhé "Petite Note" chứ không phải Node.

Petite Note rất gần khách sạn Amara - Lê Văn Sỹ, cách Amara vài con hẻm, cũng rất dễ kiếm vì ở đầu hẻm có treo bảng tên quán.
Quán này hồi xưa là quán Cánh Hạc. Lâu rồi 19 ko ghé lại, ko rõ tại sao ông chủ Cánh Hạc lại bỏ Cánh Hạc mà ra đi như thế???
Phong cách bây giờ khác một trời một vực so với Cánh Hạc ngày xưa. Sang trọng, lịch lãm, mới mẻ và hiện đại hơn.
Buổi tối giá nước đắt hơn vì có chơi nhạc sống. Giá buổi tối trung bình 35k/ly. 19 chưa nghe thử nhạc sống nên chưa bình loạn được...
19 thấy dòng nhạc ở đây ko có gì lạ, cũng vẫn là những bản nhạc trữ tình Việt Nam, Anh, Pháp,... Trên lầu có 1 kệ sách trong đó có nhiều cuốn sách thuộc loại cổ, cổ như thế nào các bạn có thể tự khám phá nhé!
Sưu tập: Cafe
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Mới được nâng cấp ( Nhân viên phục vụ nói thế) . Quán nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Lê Văn Sỹ, từ cửa bước vào là không gian của cây xanh và hồ nước nho nhỏ, được ngăn cách bởi bức tường kính, khi ngồi trong quán vẫn cảm nhận được không gian của cây xanh, và cách biệt với sự ồ ào từ bên ngoài. Nội thất quán khá đẹp , được trang trí thêm những chậu hoa thiệt , nên nhìn có vẻ sống động hơn. Quán có thêm tầng lầu dành cho sự riêng biệt của các cặp tình nhân.Với dòng nhạc châu mỹ latinh nhẹ nhàng, bạn sẽ thấy khác biệt với những quán cafe khác và sẽ được thư giãn sau 1 ngày làm việc mệt nhọc. Thứ bảy và chủ nhật có trình diễn ca nhạc .
Nước uống ở đây cũng khá nhiều món và ngon , được đựng trong những ly hợp gu với lọai nước đó.
Giá nước buổi sáng thì hợp lý,từ 10K-20K buổi tối thì mắc hơn (chẳng hiểu tại sao)
HIện tại quán còn vắng, có lẽ nằm trong hẻm hoặc mới mở hoặc giá nuớc mắc.
Nếu như muốn nghe dòng nhạc khác với những quán cafe khác thì nên đến Nốt hoa mỹ.
Sưu tập: cafe
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Lang_tu_ma... Hehe! cũng nên sưu tầm đó mà. Chúc ngon miệng nhé
08/09/2007  
Kathy cafe này nghe tên lạ quá! không biết chỗ này có khó kiếm không nhỉ? nghe lãng tử mập tả có vẻ nơi đây có nhiều thứ đáng để quan tâm.
07/09/2007  
Gợi ý lựa chọn
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 26 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 27 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 48 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?