Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
huongkhanmoon
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 6/9/2008

Tổng Lượt Xem:  20828

121 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Quán Ngự Viên 30/09/2008
40 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quán này mình đi ăn mấy lần rồi, ấn tượng với gốc cây cổ thụ nằm chênh vênh giữa quán (cao quá nên leo qua nóc luôn, ý là quán phải khoét mái cho cây qua đó mà hehe).

Giá cả: hơi bị đắt so mấy quán Huế khác, vì thực đơn ở đây không chỉ có món Huế mà còn các món ăn mặn khác nữa (đồ xào đồ nướng đủ hết nhưng không phong phú lắm).

Không gian: yên tĩnh. Thích hợp cho những ai muốn đến bàn việc hay nói chuyện vì không sợ bị làm ồn.

Chất lượng: Mình thấy cũng bình thường. Ngon nhất chắc là món bánh ướt thịt nướng và ram Huế. Món cơm hến (xin lỗi nha) dở ẹc, kêu ra mình không ăn hết nổi vì tệ quá.

Gửi xe miễn phí. Có phòng máy lạnh cho ai muốn tránh nóng
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Ẩm Thực Việt Nam Airline 29/09/2008
Đâu đó trên biển đông
Hồ Chí Minh
 
Mấy bác này chê quá đáng. Đồ máy bay ăn theo khẩu phần thì nó phải khác chứ, sao mà như nhà hàng được nhỉ.

Nếu bay các hãng Aeroflot, Lufthansa, Air france, Thai air, China air v.v... thì mấy bác sẽ biết đồ ăn của Vietnam airlines còn ngon gấp mấy lần đồ ăn mấy hãng này đó ạ. Chắc tại đồ ăn Việt Nam ngon quá nên thức ăn VA địch không lại, chứ tớ thấy bọn Tây nó ăn phomai bơ sữa quen nó ngấy hay sao ấy, lần nào đi đứa nào ngồi bên cạnh tớ cũng ăn hùm hụp, ăn một cách ngon lành cái thứ các bác gọi là "Ẩm thực VA" (nghe giống một dòng ẩm thực quá hehe)

Nhưng công nhận thực đơn hơi bị nghèo nàn. Lúc nào cũng thấy Thịt lợn kho, tôm xào miến, mì bò xào v.v... ăn lần nào cũng có từng đấy món như nhau.

Nếu các bác phàn nàn thì phải là phàn nàn chất lựong phục vụ của các TVHK cơ. Tớ không biết đối với người nước ngoài sao chứ đối với người Việt lúc nào mặt mũi các cô cũng hầm hầm như đưa đám. Ai chả biết các cô mệt, nhưng đã trót làm cái nghề này rồi thì phải ân cần, chu đáo, nhiệt tình niềm nở chút chớ.

Nhớ có lần tớ đi trên chuyến đường quốc tế có cô lúc đi phát đồ ăn còn nhăn nhó "Mệt bỏ xừ đi được, làm suốt từ hôm qua tới giờ không có miếng nào mà khách cứ lèo nhèo". Nghe mất cảm tình quá ạ,.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún bò Miếu Nổi 22/09/2008
lô O khu dân cư Miếu Nổi (hẻm 67 đường Đinh Tiên Hoàng), Phường 3, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Thiệt tình mình đã từng có kinh nghiệm ăn bún bò ở cả vài chục nơi từ Bắc chí Nam (thậm chí bún bò chính hiệu ở Huế luôn) cũng không thể nào ngon bằng hiệu bún bò lề đường này. Đảm bảo với các thổ địa ăn ở đây xong sẽ thấy bún bò nhà hàng khách sạn quán xá phải chạy xa hết.

Trời ơi cái nước lèo.. không biết bà chủ nghĩ ra bỏ cái gì vô mà nó thơm đậm, thơm ngào thơm ngạt luôn mà sáng nào mình ăn mình cũng không chán (ngộ dữ vậy đó).

Giá tiền: 13 000/ tô.
Chất lượng: đầy nhóc bò luôn, ăn xong bún mà bò vẫn còn một ụ.
Thái độ phục vụ: do quán chỉ có hai vợ chồng bán nên đôi khi phục vụ chậm, căn bản cũng vì đông khách quá phục vụ không xuể. Nhưng thái độ rất nhiệt tình, chưa bao giờ có trường hợp gắt gỏng hay nặng lời với khách.
Thời gian bán: ai muốn măm thì ra trước 10 giờ nha. Quán bắt đầu mở lúc 6 giờ thì phải. Khoảng gần 10 giờ là thịt thiếc chả chiếc bún biếc bắt đầu vơi rồi, ra trễ ăn cặn ráng chịu.

Đây là quán vỉa hè nên không được lịch sự như quán trong nhà, bù lại ăn ngon miễn chê, ăn một lần sẽ còn quay lại ăn nhiều lần nữa.

Chỉ dẫn tìm quán: có hai cách tìm quán, Một là đi theo đường Đinh Tiên Hoàng. Hai là đi theo đường Vạn Kiếp.

Cách 1: đi từ hướng Q1 về Đinh Tiên Hoàng QBT thì gặp cầu Bông, qua cầu Bông chút thì gặp hẻm 67 nằm bên tay trái (cái hẻm ngay kế VINA Giầy to đùng đó), hẻm này giờ còn có tên là đường Vũ Huy Tấn. Đi dọc hẻm, gặp ngã 3 đầu tiên thì quẹo (phải), đi đến hết cái đường này ngó sang bên trái sẽ thấy quán bún bò bán ngay góc đường.

Cách 2: đi từ hướng Phan Đăng Lưu quẹo vô đường Vạn Kiếp (ngay bên cạnh nhà sách Văn Lang đó, cái đường bé bé như cái hẻm) đi đến hết đường đụng khu Miếu Nổi thì ngó ngay bên góc phải có tiệm bún bò.

Lưu ý: ở đây có đến 2 quán bún bò bán đối diện nhau, cạnh tranh khốc liệt, mà chỉ có cái quán mình chỉ mới ngon thôi à. Cho chắc thì đi đến cái khúc đó hỏi lô O ở đâu, họ chỉ dãy lô O thì ra quán bún bò ngay góc lô O mà ăn nha.

Chúc mọi người ăn ngon.
 
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chợ Đêm Bến Thành 14/09/2008
Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Năm ngoái khi về nước mình cũng rất hay ra khu chợ đêm Bến Thành để ăn, 1 tuần ăn đến 2, 3 lần. Mình thích được hòa mình vào không khí náo nhiệt ở đây, người qua kẻ lại rộn rịp.

Mình đã ăn qua rất nhiều quán ở đây. Quán mà mình thích ăn nhất chắc là quán Hai Lúa: giá cả có vẻ phải chăng nhất mà nấu cũng ngon lắm. Quán này lúc nào cũng đông khách, vào đợi mãi mới được xếp bàn. Còn có những quán chả có ma nào ghé cả, nên mình cũng chưa can đảm ghé thử

Ở quán Hai Lúa bạn có thể thưởng thức các món hải sản như cá tai tượng chiên xù, cá hồng nướng muối ớt, tôm hấp dừa v.v... với giá cả chấp nhận được. Tuy nhiên các quán ở chợ đêm Bến Thành đúng là không hợp túi tiền sinh viên lắm, vì muốn ăn no nê mê mải thì cũng phải chi ít nhất là 100k.

Dạo qua khu bán quần áo, đồ lưu niệm cũng khá thú vị. Quần áo bán ở đây mình không rõ xuất xứ, nhưng nếu bạn biết mặc cả thì giá gì họ cũng bán. Ở đây Tây dạo là chính, nên người bán hàng hét giá ra lửa. Mình thì thấy có lửa, nhưng đối với người nước ngoài thì mua được một cái ảo vải linen giá 120k là quá rẻ rồi.

Kinh nghiệm trả giá là: họ cứ hét bao nhiêu thì lấy còn một nửa rồi trừ đi 10k, từ đó bắt đầu trả lên. Tất nhiên người bán ở đâu cũng nì nèo, nhưng dọa đi luôn một cái là họ... bán liền. Mình cũng chả làm thiệt hại hay mất mối gì của họ đâu, bán được cho Tây họ lời có khi cả 500% đấy ạ.

Thế này nhé, anh chàng người yêu mình thấy cái áo Puma (fake) hay hay nên hỏi giá, cô bán hàng nói 110k.

Quay đi quay lại một hồi, người yêu mình xách cái áo ấy về với giá 15k. Vậy là biết họ nói thách cỡ nào rồi, hi hi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Thời Trang PT2000 13/09/2008
112 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mình không hay mặc đồ PT 2000 nhưng người yêu mình thích mặc do kiểu dáng rất hợp hắn. Trong 3 hiệu PT, NINo và blue thì mình thấy đồ nam của PT là đẹp nhất, dáng áo cũng đẹp nữa. Mà sao PT không thấy giảm giá đâu vậy ta?

Mình hay đi PT trên đừong NKKN vì gần nhà hơn. Lại vắng khách nữa, không bao giờ phải chen thử đồ (như PT Cao Thắng hay Hai Bà Trưng)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trung Tâm Thương Mại Sài Gòn Square 13/09/2008
Ngã Tư Nam Kì Khởi Nghĩa - Lê Lợi ( gần nhà hàng Hoàng Thành ), Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tớ cũng thỉnh thoảng lại đi Saigon square, nếu chịu khó tìm thì bạn sẽ có một cái áo "hiệu" rất ưng ý với giá cả phải chăng. Mới rồi tớ chọn được cái áo Banana republic đẹp miễn chê luôn.

Hàng ở Saigon square thì bát nháo, xịn có rởm có, chủ yếu có kinh nghiệm thì nhìn là biết. Có một số quầy uy tín bán đúng giá, miễn trả giá luôn, bạn nào đi nhiều chắc cũng biết điều này.

Có nhiều hàng "nhái" phết đấy, cẩn thận nhé các chuyên gia mua sắm
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Thời Trang Blue Exchange 12/09/2008
106 Lê Văn Sỹ, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Tớ thích blue exchange ở cái là dáng áo đẹp, nhưng design trông hơi đơn điệu.

Nếu blue exchange có thêm nhiều mẫu mã và design bắt mắt hơn nữa thì sẽ tốt hơn. Tớ là khách hàng thường xuyên mua đồ... giảm giá của blue exchange. Nói chung là áo blue exchange tớ mặc khá hợp.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà hàng Sóng 12/09/2008
9B-B1 Hoa Lan, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Mình không dám ăn ở Sóng nhiều vì giá cả khá đắt, nhưng mỗi lần có dịp ghé Sóng lại là mỗi dịp lòng mình ngưng đọng. Thư thái và yên bình lạ.

Sóng là một không gian vừa cổ kính, vừa hiện đại với những bụi tre rải rác đâu đây làm nền cho khu vườn tĩnh lặng. Nếu bạn là một người nhạy cảm, thích những gì tinh tế và thanh nhã, bạn hãy đến Sóng.

Nếu bạn muốn thức ăn vừa ngon vừa rẻ, đừng đến Sóng. Thức ăn ở Sóng không dở, nhưng vì lai phong cách ẩm thực Tây phương nên thiếu vị đậm đà của những món ăn thuần Việt. Bạn có thể ăn một dĩa gà chiên nước mắm dọc đường ngon hơn ở Sóng nhiều lần.

Nếu đến buổi tối, bạn sẽ có dịp nghe hòa tấu violon và guitar. Nhạc công chơi sôi nổi, nhiệt tình từ những bản sonate, concerto cổ điển đến những bản nhạc Việt Nam.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún Riêu Hoa Lư 12/09/2008
2 Dinh Tien Hoang
Hồ Chí Minh
 
Tớ hay ghé vào quán Bún riêu này ăn cùng với người yêu. Hắn ta rất thích ăn ốc len xào dừa ở đây, vậy là một đứa đĩa ốc, một đứa tô bún ngồi ăn ngon lành.

Bún riêu ở đây ngon lắm, tớ thường kêu thêm đậu hũ nữa vì đậu thấm mà ngon. Hồi năm ngóai có 7000 một tô bún thôi, giờ thì tăng lên 10 000 rồi nhưng chất lượng vẫn "hảo hạng" như cũ, dù quán trông không được sang cho lắm

Dĩa lốc len xào dừa năm ngoái 20k thì năm nay lên 30k rồi. Nhưng được một đĩa to đùng toàn ốc là ốc, nước xốt thì khỏi chê nên ăn vậy cũng đáng túi tiền.

Có một cô bán nước mía đối diện quán nữa, chắc hợp tác với chủ quán hay sao á. Chủ quán người Quảng Ngãi, có lần nói chuyện với mẹ tớ thì phát hiện ra cùng quê.  Nhân viên phục vụ cũng khá nhanh và nhiệt tình.

Cho quán 5 điểm vì bún riêu chất lượng trên cả tuyệt vời.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Buffet Dìn Ký 12/09/2008
142/18 Cộng Hòa, Phường 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Giá của dìn ký hơi mắc nhưng giá cả đi đôi với chất lượng. Mình mới đi ăn một lần thôi vào tháng 8 vừa rồi, đi ăn cùng mẹ và em. Mẹ mình cứ than là mẹ không ăn được nhều nên ăn buffet kiểu này lỗ vốn quá. Còn mình và em trai thì ăn...bù phần mẹ luôn.

Món ăn của Dìn Ký vừa phong phú vừa ngon kinh khủng. Mình hiếm khi được ăn buffet ở chỗ nào ngon như Dìn Ký, nhất là các món nướng. Mình rất thích ăn hải sản nên cứ nhắm đồ hải sản mà phang.

Hè tới mình về VN sẽ lại ghé qua Dìn Ký, chúc quán ngày càng đông khách.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp