Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Ấn Tượng
6702 lượt xem | 5 lời bình | 1 sưu tầm
1A Bác Ái, Phường Bình Thơ, Quận Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
17
157
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Chu quan lam an kham kha nen co den may quan An Tuong. Quan nao cung rong rai thoang mat ,Noc uong tam duoc, nhan ven tuy quan .Co quan rat nhiet tinh co quan keu hoai ma cu bi lam ngo . Diem tam thi khong duoc ngon lam
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
174
52
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Ồn ào…Ấn Tượng ồn ào, chúng tôi ồn ào, mọi người ồn ào rồi sau đó trời cũng ồn ào.

7h tan họp, sếp kéo cả bọn đến đây, chọn Ấn Tượng vì cái vị trí thuận lợi của nó, và vì chưa có ai trong nhóm vào đây lần nào.

Qua cái cổng bằng đèn rực rỡ, cả nhóm chọn góc ngồi bên trái, tiếng nhạc lớn đến buốt óc, nói với nhau phải gào lên. Phục vụ mang 2 bịch bắp rang bơ tới và hỏi mọi người uống gì thì trời bỗng đổ mưa lớn, mọi người táo tác chạy lên lầu. Mưa lớn, gió quất mạnh qua những khoảng trống tầng lầu làm mọi người lạnh run.

Chiếm được 1 cái bàn, cả nhóm vừa ngồi xuống, chưa kịp thở thì 1 nhân viên đã hớt hải chạy tới hỏi tung tích của 2 bịch bắp rang sau 1 hồi nhóm phục vụ này rì rầm bàn bạc??? Ko hiểu nổi??? khoảng 30 phút sau khi đồ uống được mang tới, phục vụ đã tới bàn đòi thanh toán.??? lại không hiểu nổi???

Rồi mưa mỗi lúc một lớn, hắt vào tân phía trong, rồi điện bị cup, mấy tấm mành treo xung quanh cụng bị gió quật tan tành…nhưng không một ngọn nến hay đèn pin…tất cả nói cười trong đêm tối…

Trời ngớt mưa thì ra về, cái nón bảo hiểm “sịn” nhất đoàn không cánh mà bay…đủ ấn tượng để không bao giờ giám đặt chân tới đây lần nữa.
Sưu tập: Cafe chán phèo!
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
nhim u hix hix sao ma " an tuong " wa vay! kho than chi moon wa!
24/08/2009  
Litteren Hì...ấn tượng thiệt...cũng may là ren chưa bao giờ đến đó! Ủa mà moon ở thủ đức hả?Thấy tòan viết lời bình cho cafe ở dưới đó không nha!
31/07/2009  
23
78
Bình Dương
Gửi tin nhắn
01/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
lâu rùi ko đến Ấn Tượng, lúc trước hay đến vì quán có cafe ngon, phục vụ dễ thương, không gian lại rộng rãi, nói chuyện rất thỏai mái, vậy mà 1 năm đã đi qua, giờ ghé lại quán sao thấy khó chịu quá, nhạc thì mở to không thể nói chiện được, quán đông nên rất ồn ào, hôm nào có trận bóng thì y như là sân vận động vậy đó. giá nước cao hơn so với những quán xung quanh, menu cũng không có gì lạ. đâu rùi Ấn Tượng của ngày xưa, một thời gian tui vẫn hay đến. con người bây giờ thix sự thay đổi, thay đổi để quán đẹp hơn, những khuyết điểm đó mong là không thêm 1 quán nào ở làng Đại Học đi theo như thế nữa.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
475
94
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quả thật ngay từ cái tên đã có thể gợi ra cho bạn nhiều sự tưởng tượng về quán. Nơi mình cư ngụ là thủ đức, thế nhưng chưa một lần tới quán cho đến khi được nghe các bạn mình giới thiệu rất nhiều về nó, khen có mà chê cũng có, tuy nhiên cha ông ta có câu trăm nghe không bằng một thấy, nên quyết tâm tới Ấn Tượng một phen , hê hê thế là lại rũ mấy đứa bạn tới Ấn Tượng, xem nó như thế nào !

Bước vào quán, cái cảm nhận đầu tiên là một không gian rộng rãi cùng với lối kiến trúc sơn thủy, cây vườn, nhiều hồ nước nhân tạo, vòi phun nước,...và nhiều màn hình tivi cực lớn được đặt ở nhiều góc không gian khác nhau tha hồ cho mọi người thưởng thức.

Quán nằm ngay góc ở 1 ngã tư, Lại trú ngụ ở một nơi rất yên tĩnh, ít xe cộ qua lại, nên khi tới đây các bạn có thể cảm thấy một khung cảnh thiên nhiên thoáng mát, yên tĩnh, nhẹ nhàng. Một nơi để bạn có những khoảnh khắc nghĩ ngơi thật sự.  Một nơi để bạn có thể cùng tâm sự với bạn bè mà không bị ảnh hưởng bởi những tiếng hú, tiếng còi, tiếng xe ..... Và chỉ có tiếng của nhửng câu chuyên dường như không có hồi kết, những dòng nhạc dịu dàng, đằm thắm lại vang lên quyện vào từng lời nói, từng cử chỉ của mọi người như những bài ca đi theo năm tháng vậy.

Nếu bạn tới Ấn Tựong vào buổi tối thì thật là tuyệt, không khác gì tên gọi của nó, 2 chữ "Ấn Tượng". Một không gian khoác lên mình nó bằng những ánh đèn màu rực rỡ, muôn màu như tô điểm thêm cho cuộc sống. Những dòng nước vọt lên rồi lại tụt xuống và cứ thế luân hồi như dòng thời gian không ngừng trôi vậy. Một cảm giác xúc động, ấn tượng và thật khó tả.

Và giờ đây mình lại cộng thêm vào bộ sưu tập một nơi đễ có thể có những phút giây thư giãn thú vị cùng với bạn bè, người thân cùng tất cả các bạn ! khà khà
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4
36
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/12/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Có lẽ vì vậy mà ai đó đã nói: "Nhắc đến cà phê Thủ Đức tức là nhắc đến Ấn Tượng". Quả thật vậy, với không gian vốn đã rộng rãi cùng với lối kiến trúc sơn thủy, cây vườn, nhiều hồ nước nhân tạo, vòi phun nước,...và nhiều màn hình tivi cực lớn được đặt ở nhiều góc không gian khác nhau tha hồ cho mọi thực khách thưởng thức...."Cà phê Ấn Tượng, ấn tượng càng thêm ấn tượng"
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 12 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 137 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 21 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 9 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?