Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Napoli
42388 lượt xem | 7 lời bình | 2 sưu tầm
Hồ Con Rùa -Pham Ngoc Thach, Phường Bến Nghé, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-942-2491
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
84
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này mình đã từng đi mấy lần rồi. Xét về mặt địa thế thì nó được ưu ái rất nhiều ( nằm ngay trung tâm Sài Gòn ) . Quán trang trí nhìn cũng được thôi chứ không đep , nếu ai thích vẻ cổ kính thì có thể vào đây . Thức uống thì ok nhưng về món ăn thì .... không được ngon cho lắm ! Nhân Viên phuc vụ bên trong thì không có gì để bàn , nhưng điều đáng nói ở đây chính là nhân viên giữ xe . Khi đi xế hộp thì không nói làm gì nhưng khi gừi xe máy thì nhân viên giữ xe ở đây dắt xe vào một cách rất cẩu thả ( rất bực ) , có phải xe của bọn nó đâu mà biết xót của. Khi ra về lấy xe thì chẳng ai nào chịu lấy , cứ đùn đẩy cho nhau ( bực hiệp 2 ). Ngay cổng ra có 1 tấm bảng ghi : " GIỮ XE MIỄN PHÍ " thế mà khi lấy xe ra nhân viên ở đây vòi tiền của khách. Vẫn lịch sự hỏi : " Bao nhiêu tiền ? " NV trả lời : " Muốn cho bao nhiu thì cho " . Lấy ra 10k đưa mà vẫn không chịu, đòi xin thêm tiền . Thế có điên không chứ ? Thật là mâu thuẩn với câu : " Muốn cho bao nhhiu thì cho " và càng không phải với cái bảng ghi : " Giữ xe miễn phí " . Thế là từ đó chia tay em luôn .
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon thích lời bình này.
0
1
Bà Rịa - Vũng Tàu
Gửi tin nhắn
24/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Trong một buổi chiều mưa bay lớt phớt, từ tp Vũng Tàu tôi đi xe Honda lên TPHCm, ko biết trú ở đâu nên tôi chợt tấp vào một gốc cây bên cạnh Hồ Con Rùa. Ôi, ko thể chờ đợi mưa tạnh được, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, tôi và chị tôi liền quyết định vào Cafe Napoli.
Đây cũng lần đầu bước chân vào quán càe vừa sang trọng, vừa đẹp mắt, ở đây cách trang trí cũng dễ thương, trời mưa lạnh lẽo nhưng chợt chị nhân viên vừa xinh xắn,  nhanh nhẹn mời tôi và chị tôi vào ngồi phòng lạnh. Trong tôi lúc này ngạc nhiên lắm, tôi chợt nghị " trời đang lạnh, ngồi phòng lạnh ko biết ra sao đây !? " Tôi chợt khúc khích cười.! Vào trong tôi kêu cho mình 1 tách câco sữa nóng, chị tôi thì ly càe sữa đá. Không hiểu tại sao vào đây không khí lại ấm cúng đến lạ thường, độ lạnh của máy lạnh ko đáng kể, ánh sáng của những ngọn đèn màu cam trên những góc tường làm cho phòng này như ấm cúng hẵn lên, xua tan cái lạnh mà từ đầu đến giờ bao vây khắp người tôi. Đây cũng là kỉ niệm lần đầu tôi vào uống cafe ở một nơi yên tĩnh và ấm cúng như thế này, và đây là kỉ niệm nơi ghi dấu ấn tượng Napoli mà tôi lần đầu tiên đến .....!

Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội chia sẻ tâm sự của mình !
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
02/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Napoli la một quán cafe ngay giữa trung tâm thành phố. Buổi sáng nào tôi cũng tới quán ca phê này. Ngày nào cũng nhộn nhịp. Có rất nhiều thức uống và đồ ăn có thể cho là ngon so với những quán cafe khác, đặc biệt là kem. Buổi tối, aqua va napoli(bar, trên lầu) sẽ là một trong những chỗ "hot" nhất hiện nay!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
02/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Một quán cafe ngay tai trung tâm thành phố, một địa điểm thật nhộn nhịp. Không những có một địa điểm tốt. Napoli còn có những đồ ăn , thức uống tam gọi là ngon. Có cả đồ ăn Âu và Á. Nhưng đặc biệt là kem. Có thể nói là ngon hơn cả GOODY nữa đấy ! Không những là cafe mà các quán bar buổi tối ở trên lầu thì cũng nhộn nhịp!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
91
220
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
     Lạ lùng là sau khi Napoli sửa sang lại to đẹp -  mang dáng dấp La Mã cổ, thiết kế nội thất không chê vào đâu được thì mình lại chẳng còn "mê" Napoli nữa. 
     Chắc mình thuộc típ người hướng nội chăng? Nên e ngại với Napoli cởi mở như thế này. Bởi mình vẫn còn nhớ như in quán kem Napoli màu trắng tinh, nhỏ và xinh xắn của 8 năm trước. Sinh viên đâu có nhiều tiền, nếu không nhờ ông thầy giáo dạy Anh văn thua độ cả lớp 1 trận đá banh Tiger  Cup thì có lẽ cũng chả dám bước vô đây. Nổi bật là kem thôi. Kem Napoli cũng sánh ngang với Goody luôn ý chứ. Lúc đó bèo nhất là 25k/ly. Napoli lúc đó y chang 1 quán cafe Tây phương nào đó, nhỏ nhắn, ấm cúng và rất đặc biệt. Những tối cuối tuần  về sau này đông quá, phải kê thêm cả bàn ra vỉa hè trước và hẻm bên hông.
       Rồi Napoli được "lên đời" thành "quý bà" như bây giờ. Mình hồi hộp đón chờ. Rồi cả nhà cũng hẹn nhau đi Napoli. Đẹp chứ! Rất sang trọng nữa. Và không gian rất lạ (vào thời điểm mới sửa lại) với những hoa văn vẽ trên tường, trên cột và trần nhà. Rèm voan, lụa kiêu sa và hoa hồng, hoa cúc .. trên các bàn, lấp ló dọc những lối đi. Nhiều người mê quá đâm ra Napoli xô bồ dễ sợ. Hình như nhiều người thích thể hiện mình ở đây wá! Nhân viên phục vụ cực chậm, luôn trong tình trạng bị chờ dài cổ vào buổi tối. Thế đấy, Napoli với mình giờ y như anh chàng ngắm cô hoa hậu - thích nhưng không dám lại gần.
Sưu tập: Quán cafe
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
chauhue thích lời bình này.
nu nu ss có cảm tình với hùi xưa, với kỉ niệm nên iu ái cái cũ đó 
25/06/2008  
11
43
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/03/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán Napoli mình đi khá lâu rồi. Và thích phong cách bày trí này. Tranh treo trên tường khá ấn tượng. Tường còn vẽ nhiều hoa văn dễ thương, mềm mại...
Màu sắc tranh ảnh, khăn trải bàn, ghế... đều phối lạ. Nhiều góc ngồi khác nhau cho bạn lựa chọn với ghế các kiểu. Không gian chung mà vẫn riêng.
Mình chưa ngồi bên ngoài mà chỉ mới ngồi phía trong. Bên trong quán có bày tủ, kệ và những vật dụng nhỏ xinh khiến mình cảm tưởng đang ngồi trong ngôi nhà kiểu Âu. Đặc biệt chỗ bàn thu ngân có treo một dây chú lùn đang leo lên tường ngộ nghĩnh.
Phục vụ chu đáo, trang phục của  nhân viên cũng hay.
Kem ngon à nha! Nhưng giá cả hơi mệt đó! Hic!
Cũng đáng để giới thiệu với bạn bè.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
7
5
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/12/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Không còn nhớ là bắt đầu đến đó từ lúc nào nữa, chỉ nhớ là vì mẹ thích cả nhà đi ăn sáng và uống cà fe cuối tuần..Một nếp sống đẹp mà mẹ cố gắng giữ gìn, rồi dần lây qua cho tôi, như giữ gìn hạnh phúc mong manh của bất kỳ một gia đình nào trong cái xã hội bận rộn cùng nhịp sống hối hả này

Nhà gần Hồ con Rùa, mẹ nói là con chọn một quán đi, quán nào mà cả nhà đều có thể thỏai mái ăn uống và nhìn người qua lại được đó, quán phải nhìn được, đàng hòang nha con, và phải có nhiều bóng râm, cây xanh nữa…Mẹ vốn không thích nắng

Kế Café Sao, chỗ mà đông người trẻ tuổi, phô trương và …nhí nhố. Quán nhà tôi chọn là Napoli, tên nhẹ nhàng, ko gây cảm giác tò mò, quán cũng vậy, đầy bóng xanh, không nhạc trẻ ồn ào, không những cậu ấm cô chiêu se sua sáng thứ 7. Chỉ là một góc tĩnh lặng ngay sát mặt đường Phạm Ngọc Thạch, bạn ngạc nhiên đúng không, hãy thử vào một lần, đừng ngại, quán thân thiện hơn bạn nghĩ đấy…hay ít ra là tôi cảm nhận như vậy

Có thể bạn sẽ ngồi vào đúng cái bàn nhỏ ở phía vườn trước của quán, nơi mà tôi, cùng mẹ, ba và em gái hay ngồi, nhâm nhi ly café, cốc sinh tố, cùng với phần điểm tâm là bánh mì trứng op-la hoặc là hủ tiếu- món tôi hay kêu…Cả nhà ngồi nói chuyện tếu táo, bàn về thời sự chính trị, nghĩ về tương lai của hai đứa con gái, tôi và nhỏ em, hoặc đơn giản là chỉ ngồi nghe bàn bên cạnh nói chuyện giá chứng khóan, ngắm nghía người đẹp trai, xinh gái…Để rồi 2,3 tiếng sau cả nhà cùng đi dạo vào Diamond, Parkson, sẵn tiện lượn qua ngắm nghía khu trưng bày xe cổ của dân sưu tầm ngay góc nhà thờ Đức Bà và tôi thầm nghĩ, khi tôi về, tôi sẽ sắm 1 chiếc như thế này, thế kia…

Qúan phục vụ hầu hết đồ ăn và thức uống căn bản như các quán café-điểm tâm khác. Gía không rẻ, đồ ăn ko ngon đặc biệt, nhưng cũng không quá dở để bạn nhanh chóng bĩu môi và thốt ra “Phí tiền”. Quán bán chỗ ngồi, bán cây xanh rũ bóng, bán không khí cafe thành thị, bán một buổi sáng muộn cuối tuần, bán quang cảnh người qua lại cho bạn nhìn…Tôi nghĩ quán bán giá phải chăng

Phục vụ thân thiện, khá nhiệt tình mặc dù thỉnh thỏang đợi hơi lâu. Tôi hay đến lắm mà vẫn bị một số người tưởng là người Viet ko ở VN, mặc dù tôi nói tiếng Việt rất rõ ràng,…ngộ ghê! Tôi cũng thích nhà vệ sinh ở đó nữa, dễ thương, thơm và sạch. Ở cửa ra có 1 người sẽ đưa cho bạn khăn lau tay, bạn muốn tip bao nhiêu cũng dc, ko cũng ko sao, nhưng nhớ để lại lời cảm ơn nhé, và tiếc chi một nụ cười

Buổi tối trên lầu là Bar/club Aqua, tôi chưa có dịp thử lên...chắc năm sau vậy
Sưu tập: cafe
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Hợp Phố Uhm, thành phố này cần thêm những nơi cho cả nhà! Next time you are in time, I will take you to Aqua. Nhưng Aqua toàn là đám xì-tin em à...
12/01/2008  
Gợi ý lựa chọn
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 44 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 63 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 75 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 60 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?