Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Ẩm thực
Nhà hàng nướng Bali - đến và cảm nhận sự lừa đảo thời công nghệ.
25/07/2011 | Lê Quốc Cư... | 874 lượt xem | 4 thảo luận
Ngày thứ 7 (23/7/2011) tôi và gia đình vào Nhà hàng Bali - 17a Đặng Văn Ngữ - ăn tối. Thật kinh khủng các bạn ạ. Tôi xin tường thuật lại cho các bạn có ý định mua Voucher giảm giá khi đến nhà hàng này:

- 15h chiều tôi gọi điện thoại đặt bàn cho 4 người vào lúc 18h30 (theo yêu cầu ghi trên voucher để được phục vụ tốt nhất). - 18h40 4 người chúng tôi đến. Cô tiếp tân mặc áo dài người nhỏ nhắn dễ thương ra nói: " Hết chổ rồi anh ơi, anh chị đi uống cafe đi, gần đây có quán nè, 1h sau quay lại".

Thử hỏi các bạn đến giờ ăn tối lại kêu đi uống cafe rồi quay lại ăn như thế nào? Tôi nói có đặt chổ trước rồi, cô tiếp tân vẫn không chấp nhận cho chúng tôi vào và vẫn yêu cầu chúng tôi đi uống cafe rồi quay lại sao. Vì vợ tôi mang thai bụng cũng khá to và có thêm 1 em bé 4 tuổi nên bác giử xe thấy tội nghiệp nên kêu cứ vào đi, ngồi chờ chút chắc có chổ.

Chúng tôi vào chờ khoản 5p thì có bàn tính tiền ra về. Thế là có chổ ngồi. - Nhìn hình đăng trên mạng tôi cảm tưởng nhà hàng này rất sang trọng nhưng khi vào thì ôi thôi như 1 quán ăn bình thường. Diện tích chừng hơn 100m², bàn ghế lộn xộn, nhân viên mặt mày nhăn nhó kêu mấy lần chưa đến.

- Bất ngờ hơn với các set menu cho 2 người ăn trị giá 450.000 đ theo như quảng cáo (1 sét như thế 1 mình tôi ăn chưa chắc no: vừa ít vừa không ngon) - Hôm đó tôi dùng sét 1 và 2: Món bò nướng úc: có 1 miếng bò bằng miếng sườn heo của mấy bà bán cơm tấm nhưng lại dành cho 2 người; Tôm đút lò thì có 4 con tôm bằng ngón tay út; Heo vị Cajun thì có 4 miếng nhỏ xíu kèm theo nữa chén cơm; Đĩa salad nhỏ xíu; 4 mẫu bánh mì chiên. Bao nhiêu đó nhà hàng quảng cáo và tính trên hóa đơn đàng hoàn là 450.000đ/sét.

- Hôm đó tôi thấy đa số mọi người xung quanh tôi đều dùng Voucher và cùng có cảm giác bực bội tương tự vì bị lừa quá trắng trợn. Với cách làm của Bali BBQ như thế này thì chỉ lừa khách được 1 lần thôi, không ai sẽ quay lại. Và chúng ta hãy cảnh giác với các Voucher giảm giá đang bán trên mạng.


Tags:
1 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
25/07/2011
Hôm đó mình quên chụp lại mấy món ăn để đưa lên cho sinh động. Vậy bạn nào đã mua voucher chuẩn bị đi nhớ chụp lại các món ăn để cho bà con ba con tham khảo.
25/07/2011
Úi, bữa trước em cũng nghía cái voucher của nhà hàng này nhưng rồi quên không mua. Ai dè...Vào địa điểm mà viết lời bình anh ạ.  Nhà Hàng Nướng Bali  này phải không ạ ?
25/07/2011
Ngao ngán
25/07/2011
Thôi bạn coi như mình đi mở đường, để người khác không lầm đường lạc lối !!! . Làm ăn lừa đảo vậy thì khó mà tồn tại lâu. Thôi có rảnh thì mời mình đi uống cà phê LĐ Nguyễn Huệ vậy.
Tiêu điểm trong tuần
Coffee To Go- Take Away Poppe
10/12/2011
1808 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi poppe
Những món ngon làm từ đậu bắp
22/04/2011
23345 lượt xem, 36 thảo luận
Viết bởi Nguyễn Thị...
ỐC HẢI SẢN TỰ CHỌN SAKA
09/11/2016
446 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi datxanhpro...
Cơ sở làm thực đơn, làm menu, in ấn menu, sổ kẹp...
26/02/2014
263 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi MsDinh
Đặc sản món ăn vùng miển nổi tiếng Việt Nam (Phần 2)
11/07/2011
2232 lượt xem, 8 thảo luận
Viết bởi goalbaby
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn