Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thảo Cầm Viên
55646 lượt xem | 19 lời bình | 1 sưu tầm
2 Nguyễn BỈnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)8293728
Fax:
Email: sgzoo@vnn.vn
Website:
TAGs:
Khu vui chơi Thảo Cầm Viên
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
1
q10
Gửi tin nhắn
01/06/2014
Gửi lời cảm ơn
     
chào các bạn các bạn cho mình hỏi tí nha sắp tới mình có tổ chức cho lớp tham gia ngoại khóa và tổ chức cuộc thi tại thảo cầm viên đi với số lượng là 60 người vậy giá vé là bao nhiêu như mình được biết thì tăng lên 20k 1 người rồi phải không ? nếu đi với số lượng là 60 người vậy có được giảm giá vé không ? bên cạnh đó mình có giấy giới thiệu từ đoàn trường vậy mình có được giảm thêm bao nhiêu % trên tổng số vé không ? Ai biết trả lời giúp mình nha mình cảm ơn nhiều.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
9
17
q10
Gửi tin nhắn
10/08/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Trong các loại hu vui chơi,mình thích nhất là đi suối tiên đầm sen nhưng mình thích di thăm quan thao cam vien hon,vì khi vô đó mình sẽ biết tất cả các lòi thú quý hiếm nửa.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Hanoi2 Mỗi nơi có cái hay riêng, mà nơi nào mình cũng muốn khám phá.
10/08/2011  
4
1
q10
Gửi tin nhắn
03/01/2011
Gửi lời cảm ơn
     
HCM là thành phố kinh tế nhộn nhịp cuộc sống luôn hối há ,nên con người cần có những không gian yên tĩnh đế thư giãn sau những giờ làm việc vất vả .
THẢO CẦM VIÊN là nơi đến lý thú của người thành phố cũng như những ai yêu quý động vật ,muốn khám phá cuộc sống của chúng.
chúc mọi người ngày nghỉ vui vẻ
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
47
214
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đầu đến đây là khi tôi 3 tuổi, cảm giác lúc ấy chẳng thể nào hồi tưởng lại, chỉ có thể nhận biết qua 1 lô 1 lốc album hình hồi bé.

Lâu, bạn bè thân gặp nhau hay khoe ảnh hồi nhỏ của nhau, bao nhiêu bức làm dáng, cười duyên hay nũng nịu, hình tập thể… đều được đem ra bình loạn sôi nổi. Mỗi đứa 1 kiểu con nít, nhưng điểm chung vẫn là: nền con cá heo xanh xám nhảy lên sau lưng trong 1 mớ hình lung tung ấy. Thế mới biết, chưa đứa trẻ con SG nào chưa đi Sở Thú :)

Duy chỉ có những hình ảnh về lễ hội hoa đăng là còn trong trí nhớ năm lớp 4 của tôi, và bức vẽ 3 con công lòe loẹt được ra đời trong cuộc thi vẽ ở trường ngay sau tối hôm đó. Những ánh đèn lung linh giăng mắc khắp nơi, chùa Thiên Mụ thu nhỏ, cao lêu nghêu, sáng lòa, những con công chớp tắt chớp tắt trong loáng đèn sặc sỡ, những chú lùn nhiều màu chạy vòng quanh Bạch Tuyết đang đưa tay vẫy chào…hình ảnh sở Thú của tôi đã đọng lại như thế, trong ánh nhìn nhỏ bé của trẻ con.

Bây giờ lớn, tôi không đi sở Thú nữa. Vì tôi sợ, sợ nhìn thấy những con thú ốm đói, già nua, bức bối sau những chấn song sắt, đáy mắt chúng buồn thảm, cứ mãi xoáy vào tôi…

Cho nên, hãy cứ để sở Thú của tôi in dấu lại, lộng lẫy như thế, rực rỡ đèn hoa như thế trong những ngày hoa đăng.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
26
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
     4 ngày lăn lộn ở đây từ sáng tới chiều. Quả thật là vui, vui và mệt. mình đến đây không phải để du lịch mà là để thực tập đo đạc, giờ giải lao tranh thủ dạo chơi thôi. Ở đây cả ngày nên là có thay đổi j từ sáng tới chiều là mình biết hết .
     Thứ nhất, vào buổi sáng đi các bạn đi vào đây sẽ gặp các em nhỏ của các trường tiểu học và THCS di học ngoại khóa, rất đông và vui. ( Thực ra tới chiều cũng có nhưng khi đó tụi nhỏ hết sung, còn như buổi sáng mỗi khi bạn gặp là nguyên đoàn chào cô chào chú =>khí thế ^^.). Vui nhất là khi thực tập đo đạc ở đấy tụi nhỏ đi qua vẫn bảo nhau là mẫy chú quay phim hehe. 
     Thứ hai, trong sở thú chỗ lãng mạn nhất là bờ hồ, đó là bờ cỏ xanh um,dốc thoai thoải...ngồi ngắm ra hồ thích lắm. Các bạn có thể đem đồ ăn vào (đừng quá nhiều, và ko xả rác..) ngồi trên thảm cỏ nhâm nhi cùng nhóm bạn hay iu iu cũng thú vị. Bờ hồ được tưới mỗi buổi 1 bên, nên các bạn chon bên nào khô ih^^. 
     Thứ ba, vé ngày thường là 8k/người lớn. 4k/người thấp hơn 1m3. T7,CN,ngày lễ tăng thêm 50%. Bên trong có xe chở đoàn quanh khuôn viên, ko bít có mất tiền ko nhưng khi đi qua mình leo lên ko thấy nói năng j...
     Thứ tu, bên trong bao gồm các khu bò sát, họ chim, khỉ, voi,...có bảng hưỡng dẫn từng khu. Thích nhất là hai con bạch hổ (ko phải ngày nào cũng show ra), nhìn như thú bông íh.  cực kỳ cute. 
     Dạo quanh TCV 1 vòng là đuối rồi, thế thôi.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
27
38
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/09/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Thảo Cầm Viên???
MC đi từ nhỏ tới lớn, càng ngày càng chán sở thú. Thú mỗi lúc mỗi ít đi, nhìu chuồng thú trống trơn. Buồn nhất là cái mùi hôi ở đây.   Chỉ có vài chỗ có bóng mát để các nhóm bạn tụ tập chơi bời, còn lại ko đc cái j hết ah....... Vé vào cổng 8k vào ngày thường, đến mấy chỗ như Lê Văn Tám, Tao Đàn or Gia Định, vừa free vừa thơm tho, chơi dzui hơn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
41
25
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/09/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Sở thú rất có ấn tượng với mình vì đây là nơi đầu tiên mình và "người ta " đi chơi cùng nhauĐó cũng là lần đầu tiên mình được vô Sở thú...không có gì lạ vì mình không phải dân Sài Thành mà..hihi..Đây là sở thú đẹp nhất mà mình từng đến, không phải chỉ có thú mà còn có cảnh vật rất thơ mộng, y như một thiên đường lun đó chứ. Chẳng phải tự nhiên mà sở thú lại là nơi được nhiều đoàn làm phim và các đôi uyên ương chọn là địa điểm để quay phim và chụp ảnh. Hôm ấy mình được xem rất nhiều loài thú từ dễ xương đến hung dữ, thú vị ghê lun. Rồi thì ngồi tô tượng giữa những bóng râm mát mẻ thạt dễ chịu làm saoHôm ấy mình và người ta cũng chụp rất nhiều pô ảnh rất kute, mỗi khi nhìn lại thấy vui như mình đang ở sở thú zậy đó. Tuy nói sở thú chủ yếu dành cho trẻ em, thiếu nhi nhưng mình thấy cũng có nhiều cặp tình nhân mặc áo đôi đến đây chụp hình đó nha. Sau này chụp ảnh cưới, chắc chăn mình sẽ đến đây chụp hình. Hix, lâu rùi chưa ghé lại sở thú, không biết có thay đổi nhiều không. Có dịp nhất định mình sẽ lại thăm sở thú lần nữa
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Việt Baker Vuive có nhầm lẫn cảm xúc cá nhân dành cho Sở Thú và ành cho người ấy ko? Thấy cảm xúc đep quá!
28/09/2009  
21
25
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Chỗ này tớ hay đến từ hồi còn bé tí . Hùi đó thích mấy con voi với mấy con khỉ lắm cơ .
Giờ mới có dịp đi lại . Cũng lâu quá rồi . Cảm giác lạ lạ . Nhưng tớ còn nhớ như in cái lồng nuôi khỉ . Tròn tròn . Nuôi quá trời khỉ trong đó ^^
Hẹn hò buổi trưa  . Ăn ún no nê . Anh lại dắt tớ vào đó . Hihi . Lớn rồi mà còn như con nít íz . Sở thú buổi trưa mát lắm . Vì có nhiều cây to mà . Cây to thật là to . Bóng mát thật là mát . Chỗ tớ thích nhất chính là hồ sen . Hồ sen tất nhiên là có sen rồi ^^ .
Giờ nhều khi đi đâu tớ cũng lại muốn vào đó . ^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
10
76
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Thảo Cầm Viên khuôn viên khá lý tưởng: rộng và mát, đi dạo cũng rất lý tưởng ấy chứ, vừa dạo vừa ngắm thú, mà chỉ có 8k, rẻ nhìu so với những chỗ khác ấy nhỉ ^^. 
Mình thích nhất là khu dành cho gấu, đc TCV trang hòang rất đẹp, có nhà cho gấu, có xích đu, có những hòn nam bộ nhìn hay hay, trông vào vườn thú rất thơ mộng. Đặc biệt là mình thích nhất mấy chú hà mã lùn mập ù lùn lùn trông rất đáng iu ^^. 
Ở đây có khu hoa lan, nhưng ko đc đẹp cho lắm.
Đi hết khu cũng đủ mệt lã chân, đến gần tối là TCv đóng cửa, ko bán vé nữa, khỏang tầm 5h
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
25
25
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/01/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Cuối cùng cũng có dịp đến thảo cầm viên
Vị trí: 2B Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Ðặc điểm: Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một trong những địa chỉ văn hoá của thành phố Hồ Chí Minh, nơi bảo tồn động thực vật có tuổi thọ đứng hàng thứ 8 trên thế giới.

Bắt đầu xây dựng vào tháng 3/1864 trên một khu đất rộng 12ha nằm cạnh sông Rạch Lăng (phía đông bắc Sài Gòn) do một chuyên viên khảo cứu thực vật nhiệt đới người Pháp là ông J.B.Louis Pierre phụ trách. Công trình hoàn thành vào năm 1865, trong đó trồng nhiều loại cây quí ở trong nước và trên thế giới, nhập từ ấn Độ, Thái Lan, Lào, Căm-pu-chia như cacao, cafe, vani, một vài giống mía gọi là Jardin Acclimater... Nhiều loại động vật lạ và qúi hiếm được đưa về nuôi ở đây và nơi đây được gọi là Sở thú.

Đến năm 1924, Sở thú được mở rộng thêm 10ha. Ngày 27/11/1927 Pháp cho xây dựng Viện Bảo tàng Blanchard de la Bross trong khuôn viên Sở thú theo thiết kế giống tháp cung điện mùa hè Bắc Kinh.

Năm 1929, Pháp cho xây Temple Du Souvenir có kiến trúc giống như đền thờ lăng tẩm Huế. Trên lầu có thư viện khá rộng. Năm 1956, chính quyền Sài Gòn cho tu sửa và thiết kế lại, viện bảo tàng Blanchard de la Bross được đổi là Viện Bảo tàng Quốc gia Sài Gòn, sở thú đổi là Thảo Cầm Viên.

Từ năm 1989, chuồng trại được cải tạo và mở rộng cho thích hợp với đời sống sinh thái của từng loại thú. Diện tích chuồng trại là 21.352m2. Năm 1990, Thảo Cầm Viên là thành viên chính thức của hiệp hội các vườn Đông Nam á. Năm 1991, khu hoa viên trong Thảo Cầm Viên được thiết lập lại sau nhiều năm bị bỏ hoang. Sau hơn 130 năm xây dựng, Thảo Cầm Viên đã trở thành một vườn thú lớn của cả nước với 590 đầu thú thuộc 125 loài; thực vật có 1.800 cây gỗ thuộc 260 loài, 23 loài lan nội địa, 33 loài xương rồng, 34 loại bonsai và thảm cỏ xanh trên diện tích 20ha, chia ra làm nhiều khu: khu nuôi cầm thú, khu cây cảnh và phong lan, khu vui chơi... Thảo Cầm Viên hàng ngày đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
19
43
Bình Dương
Gửi tin nhắn
19/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
mình biết Thảo Cầm Viên từ rất lâu. Mình vào cùng với boyfriend của mình, lần đầu vào ôi cái cảm giác yêu thích do khoảng xanh của TCV. đường vào chuồng hươu nai ấy thật thích, bước qua cổng lâu đài giống như trong truyện cổ tích vậy, đi thẳng qua cầu vòng vòng thích lắm, cuối đường có cái ô che trong lãn mạn ghớm kekeke. Rồi vòng qua cửa lại hướng về bên trái là các bác voi to đùng trông thật hay, tiếp là hươu cao cổ, chà có cái giàn cây trên cao trong dẹp lắm nha (làm thức ăn cho hươu ấy mà). Rồi đủ thứ các loải ôộng vật hết, thích lắm. Mình thích nhất là cái băng đá ngay cạnh bờ hố hướng ra cái cây to, ôi nhìn như trong phim hàn quốc ấy, trong lãn mạn lắm đó. hehehe ....... rồi chỗ cái đồi cáo có cỏ và ô che nằm phía sau lưng sân kâấu ấy, cũng khá đẹp, rồi nhiều cảnh đẹp khác nữa. Tuy nhiên ở đây hơi bị không vệ sinh lắm, chuồng cọp trong dơ vô cùng, chuồng thú nhỏ thì có mùi hôi nhiều, còn chuồng hà mã thì .... ôi thật kinh khủng. chuồng cá sấu thì cứ khiến mình hay giật mình hihihihihihi. Mình nghĩ cần phải vệ sinh hơn căắc căắn sẽ thu hút được khách du lịch nhiều hơn, sau này mình thấy TCV vắng quá, mong các bác cố gắng tu sửa để TCV đẹp hơn và mong các căntin bán thức ăn phải chăng mà ngon hơn tí, gì mà mình ăn bữa có chút xíu mà ăắc muốn cêết, nuốt không trôi luôn, chỉ có lá ráng ăn vì đi trưa đói meo kekekeke.
Hiện nay TCV đang có chương trình thú mới gì đó, hôm trước mình đi ngang mình thấy nhưng cũng chưa vào nữa, dịp mình sẽ ghé vào xem sao, cũng lâu rồi ấy nhỉ ^.^!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Kathy Thảo cầm viên có mấy chỗ hôi quá trời, muốn ngạt thở luôn.
19/12/2008  
25
68
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Theo mình, nơi đây hợp cho 3 đối tượng: con nít, các cặp tình nhân, và các tập thể khá đông muốn tìm chỗ sinh hoạt, trại, chơi vòng tròn...

Mình đã từng dẫn con nít đến đây, tất nhiên là tụi nó thik mê. Đủ các loại thú, có bảng chú thích. Thêm nữa ở đây còn có xiếc thú, hình như chỉ có vàoc uối tuần thì phải.
Mình cũng từng cùng tập thể lớp đến đây sinh hoạt.

Trong thành phố mà kiếm một không gian xanh rộng rãi cùng chơi đùa thế này là nhất rồi. Đi nhiều thì tất nhiên được giảm giá nữa. Thế là cứ thoải mái nô đùa, la hét. Chỉ cần đừnng chọc phá thú và nghịch cỏ, cây, hoa lá thôi nhé.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Lan Tường Vô đây ngủ là sướng nhất, he he
19/09/2008  
13
65
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
một khu vui chơi lý tưởng!
mình thích những chú voi to thật to, dùng cái vòi dài của nó để lấy những khúc mía từ những vị khách đến đây.
những chú dê nhỏ rất dễ thương, và còn nhiều, nhiều loại thú khác.
vườn cây cảnh ở đây rất đẹp và có nhiều loại cây nữa!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
124
91
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/11/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Thảo Cầm Viên Sài Gòn hay một tên khác nghe gần gũi hơn đó là “Sở Thú”. Ắt hẳn trong ký ức tuổi thơ của mỗi người ai cũng 1 lần đến với ST và Sunmy cũng vậy. Tuy bây giờ ST đã có quá nhiều điều đổi khác: không còn ồn ào náo nhiệt mỗi dịp lễ tết , không còn tiếng gầm gừ của những chú sư tử trong bước đi oai vệ hay không còn nghe những tiếng gầm rú của chú khủng long máy ngày nào… mà thay vào đó là một khung cảnh ảm đạm, lưa thưa khách của toàn khu vực, đó là ánh mắt đờ đẫn, uể oải của những chú sư tử trong hình dạng tiều tụy với chiếc bờm xác xơ … nhưng có lẽ vẫn là nơi nên lưu ý nếu một lúc nào đó bạn muốn tìm một chỗ hoàn toàn yên tĩnh, tránh xa ồn ào náo nhiệt ngay giữa trung tâm thành phố.

Đến Sở Thú bạn sẽ có dịp tham quan khung cảnh thiên nhiên nơi này với những loại cây lâu đời, bên cạnh đó còn được tham quan đền Hùng với các di vật mà nhiều sự kiện lịch sử đã gắn liền với chúng cùng với việc thăm thú các loài động vật nơi đây, nhưng có lẽ thích nhất là được cho voi ăn mía, nhìn chúng ăn say mê từng khúc mía có cảm giác đã lâu lắm rồi chúng mới được nếm vị ngọt này…Ai muốn tìm lại cảm giác tuổi thơ, có thể thử trở lại đây lần nữa xem sao!
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Mi Mi Sun @PL: chắc là "suy bụng anh ra bụng KT" mấy tật xấu đó của anh hả, haha, để đi nói với mọi người mới đc. Bớ người ta...
05/05/2008  
phonglu_vt Voi ăn mía mà dễ cưng, S thấy vụ voi ăn mía mà cuốn nhầm tay người cho ăn mía nhai rạo rạo chưa.
Kt có tật xấu gì nói nghe với coi , Ngủ ngáy to, hay k...
04/05/2008  
464
131
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/11/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Mình vào đây cũng nhiều lần, chủ yếu là đi với bạn bè và đi một mình.

Thiệt ra mình cũng thuộc dạng chẳng hứng thú lắm với cảnh vào thảo cầm viên, hic lần nào cũng là bắt buộc cả.

Trời Sài Gòn thì nắng chang chang, chẳng có chốn nào chui, chui ngay vào sở thú.... Đi lang thang một hồi, mỏi chân ngồi xuống, gõ gõ vào chân vài cái quay  tới quay lui, thấy trong chuồng có con gì to ơi là to, dài ơi là dài, hic............trên đời sợ nhất là những loài không chân....huhu.... sợ phát khiếp.....chạy một mạch bao giờ không dám quay đầu lại.

Nói chung mấy con " nợn" ở đây cũng dễ thương, bình thường phải về quê mới thấy chúng, vào đây thấy mẹ con chúng đông đủ cả nhà sung túc, nhìn cũng vui vui....

Sở thú còn có nhiều cái cây to và nhiều tuổi lắm, ngồi đoán già đoán non tên của chúng nhưng đa số nó đều có cái tên rất lạ, nên tất nhiên toàn là đoán trật lất rồi.

Dạo này, chẳng đến sở thú, vì chẳng có ai đi cùng cả và cũng sợ bị suy hô hấp giống thằng bạn vừa nhập viện, mùi hôi ở đây đã đến lúc báo động đỏ, coi chừng thú chịu không nổi xổng chuồng hết....với lại đi vào một mình thấy ngớ ngẩn quá, qua công viên Tao đàn dạo mát  dù sao cũng đỡ mất tiền vé............
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Kathy còn vụ xem phim miễn phí là hồi tết năm nào năm nào, hic mới mồng hai, kaka!
22/11/2007  
volong. vô sở thú 1 mình mới ghê chứ, tình củm, lang mang dữ. Hôm Volong vô sở thú chụp ngoại cảnh, VL cầm máy ảnh chụp chụp, đeo theo ba_lô, mấy cặp tình nhân cứ tưởng VL là nhà báo hay sao đó, cứ lấy tay che che mặt, nhìn mà tội nghiệp kekkee, hôm đó dc "xem film" miễn phí hehehhee
22/11/2007  
146
155
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/11/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Một ngày đẹp trời nọ 1 đứa 26 tuổi dắt 1 đứa 25 tuổi vào Thảo Cầm Viên chơi!

Sau khi gửi xe+mua vé 2 đứa thủng thẳng đi vào,đứa 26T vẻ mặt còn háo hức hơn cả đứa 25t!! Tiến về phía khu Bò Sát,từng con từng con 1 xuất hiện .Hết trăn đến kì nhông,tắc kè với những cái tên khoa học dài ngoằn đến ko thể nhớ được. Tiếng 26t ngạc nhiên liên tục:" Trời,sao nó to quá vậy ta?"..."Qua đây coi đi,con này mới ghê nè!"...26t ko hề biết rằng 25t đang run như cầy sấy vì mấy con bò sát ở đây!! Hờ hờ..

Bước qua được khu chim muông 25t thở phào nhẹ nhõm! Mấy con chim ở đây nhiều giống đẹp và lạ quá. 25t thích mấy con vẹt xanh xanh đỏ đỏ,thích cái đuôi con công lúc nó xoè ra,đẹp đến lạ kỳ!!

Ngắm chim chóc đến chán cả 2 bước đến chuồng hổ và sư tử. Mấy con hổ to thiệt là to, bứơc từng bước dũng mãnh trong...chuồng ,tự nhiên 25t nhớ tới bài thơ Nhớ Rừng và thấy thương mấy con hổ ở đây quá!! Quay qua mấy con sư tử,sau 1 hồi ngắm nghía bình phẩm tự nhiên 25t và 26t chí choé cãi nhau xem con đực hay con cái làm chủ đàn--->cuộc chiến ko có hồi kết! Hic..thấy cả 2 như những đứa con nít to xác!

Tới chuồng voi, cả 2 vui ra mặt. Mấy con voi ở đây chắc là đã được người ta dạy rồi,biết chào khi mình cho nó mía đó,nó cũng khôn lắm nhe,có mấy người đưa cọng cỏ giả làm mía nó đưa cái vòi tới ngửi ngửi thôi chứ không chụp lấy như mía. Trong đám voi ở đây có 1 con voi có cái tai rách tả tơi rất tội nghiệp!

Vòng vèo thêm 1 hồi nữa để xem thêm mấy con thú khác---->đuối luôn, vừa mệt vừa mỏi chân vừa đói meo ,mấy xiên cá viên chiên ko thể lấp đầy cái bụng đói được. Hic...Về phải kiếm gì ăn ngay mới được..Phù``````````!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sưu tập: Xả Stress đê!!
8 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
oishi @PhamAn: Ai cũng nghĩ như An thì tội nghiệp mấy con thú quá đi,chúng đâu biết rằng mọi người đang ngắm nghía chúng và ngẫm nghĩ xem làm món nào sẽ ngon đây? Tội lỗi,tội lỗi..!!!!
21/11/2007  
PhamAn Công nhận người có tâm hồn có khác, mình vào sở thú là nghĩ ngay tới cái Làng Nướng gần nhà, hichic.
21/11/2007  
83
136
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Gọi là Sở Thú chứ vào đây xem thú thì chắc là không rồi bởi các con thú trong đây ít, mà lại ốm, không bằn ở Đầm Sen.
Tôi chỉ vào đây vào những diịp lễ lớn như Hùng Vương, hay những lúc có tổ chức Hoa Đăng, những lúc này thì mới thấy Sở Thú rực rỡ
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
152
116
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Bà con có biết Thảo Cầm viên hay còn gọi là Sở Thú là 1 trong những Thảo Cầm viên vào loại lâu đời nhất trên thế giới, có thể sánh với vườn bách thảo Matxcova 1864, vườn bách thảo Tokyo 1882, Budapet 1886 vì Thảo Cầm viên được xây dựng từ tháng 3 năm 1864 do 1 chuyên gia khảo cứu thực vật nhiệt đới người Pháp phụ trách tên là Louis Pierre

Thảo Cầm viên được mở rộng vào các năm 1924,1927.

Th ảo Cầm viên từng bị quận Nhật rồi quân Pháp dùng làm nơi đóng quân và cất vũ khí.

Năm 1956-1960 Ngô Đình Diệm đã biến ngôi biệt thự trong Thảo cầm viên (trước đây vua Bảo Đại dùng làm nơi ăn chơi, đánh bạc) thành phòng điều tra của Sở tình báo trung ương mang tên P42

Thảo cầm viên hiện nay là nơi sưu tập hàng ngàn cây quý hiếm, có những cây cổ thụ quý mà VN ko có. Thảo cầm viên có nhều hồ nước rộng và hàng chục loài thú, hàng chục giống chim, bò sát...

Các dịp lễ ết, nơi đây còn là nơi diễn ra hội chợ như lễ hội các kỳ quan thế giới tết vừa rồi nè, rùi chợ hoa, đền Hùng...
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Khủng Long... Khủng Long chưa thấy tấm hình đó, nhưng nghe vậy thì cũng biết là vậy thui, vì bây giờ nhiều người nhận xét...khách quan lắm
17/07/2007  
ROSE Trong Thảo Cầm Viên thích nhất là một con khỉ tên là Cu Tý. Chủ nó dắt nó đi lòng vòng để "làm ăn", chụp hình với du khách. Bạn rose có chụp với cu tý một tấm rồi. Nhưng ai nhìn vô cũng nói khỉ đẹp hơn người! >=<
17/07/2007  
504
184
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Ở SG gần 10 năm rồi, vậy mà cách đây 1 tuần mình mới vào Sở Thú 1 lần. Mình thích gọi là Sở Thú vì bà con vào đây chủ yếu là ngắm mấy con vậy.
Ngoài sự phong phú về các giống, loài, mình thích vào đây cũng vì mấy chú voi.

Muốn ăn uống gì trong này phải hỏi giá trước nhe. Cũng 1 xiên cá viên chiên, nơi thì 7,000, còn nơi chỉ có 3,000 thôi.
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Kathy Em đã biết vì sao anh Trung thích xem chương trình động vật hoang dã trên tivi, hai anh này có vẻ yêu động vật lắm đây. Mà sở thú không chịu nâng cấp nhìn thảm quá rồi, mấy cái hồ bốc mùi ghê lắm, em vào đây dựng lều cắm trại cách đây một năm, không biết giờ đã đỡ chưa?
15/06/2007  
Hợp Phố Coi chừng em à, vì voi nhớ dai lắm. Anh thì khoái coi khỉ...sau khi nghiên cứu nhiều ngày ở sở thú gần trường cũ, anh kết luận trong xã hội khỉ chimpanzees, chuyện trao đổi vật chất (vì chúng không biết xài tiền) cho tình dục hoàn toàn có xảy ra. Very interesting.
14/06/2007  
Gợi ý lựa chọn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?