Tổng Lượt Xem: 37313
blog hửm, trường ven đi wa Blog gần xịt hà.Ven học Dh Mở ý, đối diện có cái -18oC nhưng Ven hok thích chút nèo.Mấy đứa bạn Ven cũng thích Blog hơn, giá cả okie, Ven thích nhứt là mùi Cherry, ngon đáo để, mà chỉ mất có 15k àh.Lần trước Ven được 1 cái coupon of Blog nhưng hok đi được làm hết hạn mất tiêu, lần này phải bỏ tiền ra thử nên mới biết nó xứng đáng ghê.Nói chung thì Ven rất thích, chắc chắn Ven sẽ còn ghé lại nhiều lần nữa để nếm tiếp mấy vị khác
He` đi DS tắm thì mát fai bik. Hok bik Ds có ý nghĩa sâu xa ji với ai hok chứ mình thì có nhìu kỉ niệm đẹp lắm lun.Mình còn nhớ bữa đi chơi hum lớp mình họp lớp, vui ơi là vui.Không còn khoảng cách với nhau nữa.Đây sẽ là nơi bạn ghi dấu những kỉ niệm thân thương nhất đấy nhé .Thương thức ngày hè nào !!!
Mấy cái quán ở con đường này chắc chắn là hok xa lạ với mấy đứa hs Trần Phú như tui òy.Nhắc tới cái phố ăn này làm tui nhớ lớp 12 tui ghê hà .Buổi sáng rảnh rảnh là tạt wa ăn bánh canh, bún riêu, bún mộc ....rồi đi học.Tới chiều lại phải đi học, mức tập trung học tập cao độ nên phải tìm cách xả stress chứ sao, thế là mỗi tên 1 chén súp cua, súp óc heo bồi bổ sinh lực .Chap chap chưa xong thì đã có mấy cô hàng nước,hàng chè "hỏi thăm" coi mấy "sĩ tử " . 1 list món uống tha hồ mà chọn, chắc chắn với bạn là ko hề có cạnh tranh gay gắt đâu, buôn bán dzui dze , làm ăn sạch sẽ lắm. Rảnh rỗi ghé thử để kiểm chứng nha ^^~ ===> Nhớ ghé quán súp gần cái hẻm nhỏ nhá, nhà bạn tui đó, có gà tiềm thuốc bắc ngon lắm bồi bổ sức khỏe tốt lắm đó nha .Thử đê rùi bik