Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
NippoXX
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 18/9/2008

Tổng Lượt Xem:  41089

346 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cửa Hàng Bánh Anly Sweet 23/01/2009
11 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Sinh nhật nhỏ bạn, 4 đứa kéo nhau đến tấn công quán nì ^^ 
Phải nói từ hồi đọc manga nhỏ đến giờ, nhớ bộ Glass Mask (tức Cô bé chăm chỉ hay Mặt nạ thủy tinh) có cảnh Maya ngồi đợi ở ngoài rạp trong lúc Ayumi diễn Helen, Maya ngồi ăn nguyên 1 bịch bánh cá nướng to tướng. Chòi oi, mình thèm quá trời, bánh gì mà ngon zậy, hình con cá mà sao mập mập dễ thương quá zậy, ước gì được nếm 1 lần.
Mơ ước đó sau 5 6 năm thành hiện thực, mình đang ngồi trong ANLY cùng mấy đứa bạn, thưởng thức những món bánh cổ truyền của Nhật. Còn chờ gì nữa kêu ngay bánh cá nướng (nay mới biết nó tên Taiyaki). Tụi tớ còn gọi thêm 2 cái bánh crep kem và 4 viên chocolate đặc trưng của quán.Giờ miêu tả từng "em" 1 nha ^^
*Taiyaki: đây là bánh rất phổ biến bên Nhật, hình dáng con cá, là bánh nướng nhân đậu đỏ, vị ngọt, khi ăn nóng thì tuyệt vời. Ko bao giờ quên cái cảm giác lần đầu tiên được nếm Taiyaki 
*Bánh crep kem: kêu 2 cái được 2 mùi, chocolate với dâu kem, giống trứng cuộn nhưng bên trong nhân kem. Ăn ngon mê ly lun, mỗi tội lúc cắt nhỏ bánh ra để ăn thì kem xịt lung tung sau đó xin cái muỗng để múc kem ăn (bỏ uổng =))
*Chocolate: món chocolate này là món mới của quán ông chủ fải nhập từ bên đó về nên giá 10k/cục. 1 cục có chút xíu(các bạn xem hình sẽ rõ). Tuy mắc nhưng ăn thì khỏi chê, nó được phủ 1 lớp bột chocolate bên ngoài, trong là chocolate nguyên chất. Chocolate đắng ngọt đúng chuẩn lun (mình là người rất nghiện chocolate nên ăn vị đắng này thấy ngon cực), còn con bạn mình thì ko wen ^^! Nghe đâu đang trong thời gian giới thiệu nên mới có giá đó, sau này chắc sẽ mắc hơn chăng?!? Ăn xong mỗi đứa còn mua về thêm mấy cục nữa ăn cho đã ghiền. Nhưng chủ quán khuyến cáo bạn nên về nhà bỏ tủ lạnh hoặc xử lí trong khoảng tgian là 15p nếu ko nó sẽ chảy ra. Tụi mình đi chơi để đến 20p mà vẫn ko thấy gì, đến phút thứ 30 thì nó chảy thật =))
Vì kinh phí có hạn nên chỉ ăn được mấy món đó, quán còn rất nhiều món khác, các bạn có thể tham khảo tại đây :www.photo.yeah1.com/showthread.php
Bạn nào hảo ngọt, yêu manga thì hãy đến đây ăn thử mấy món bánh của xứ phù tang đi nhá. Mình có up hình, các bạn vào xem chơi, arigato gozaimashita ^^
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Nhện 23/01/2009
618/B11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Vốn là 1 fan của anh Ánh từ VN Idol năm ngoái , biết tin anh mở quán cafe lại cực gần nhà mình. Mình cùng bạn bè đến đây ủng hộ, cả đám đều thích anh Ánh hết,  biết đâu được gặp thần tượng của mình ngoài đời thì còn gì bằng ^^
Thật ấn tượng quán Nhện của anh được trang trí fải nói là rất gothic và rất bí ẩn. Vừa bước vào cửa là bạn sẽ giật mình ngay khi dưới chân mình là vô số những mặt nạ hình người trắng hếu. Chính vì phong cách của quán là Nhện, là u tối nên tông màu chủ yếu là đen và đỏ, đèn vàng + đỏ. Lên lầu trên sẽ có 2 khu vực riêng và tất nhiên khu nào cũng tối (phong cách của quán mờ lị). Khu bên ngoài có đặt 1 chiếc đàn piano và 2 cái giá để nhạc(mà bọn mình đã kịp tự sướng chục tấm ở đây ). Cửa sổ kính ở ngoài được vẽ trang trí như khung cửa sổ trong các nhà thờ như trong hình trên.
Menu nước uống của quán đa dạng và được đặt tên nghe rất vui: nhến nhện, 12 cung hoàng đạo, góc tối, giăng tơ, rock kẹt xe, trứng nhện......   .Đặc biệt kem trứng nhện ăn rất ngon, các bạn ăn thử mới biết :D, còn 12 cung hoàng đạo thì mình mới uống Song Ngư là cung của mình là mùi kiwi, con bạn mình uống Kim Ngưu là táo. Tất cả đều rất ngon
Giá cả của quán khá phù hợp, chị quản lí rất dễ thương quan tâm đến khách (mặc dù bọn em là 1 đám nhí nhố và phá phách). Thứ 5 với thứ 7 là Speacial Day hàng tuần, tức là ngày có anh Ánh hát ý, các bạn nhớ ủng hộ nha. Tuị tớ đã order trước mùng 6 này rồi, hồi hộp quá ^^ , hình sẽ update sau.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Alibaba 27/12/2008
416 Trần Phú, Phường 7, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Ôi không ngờ hôm nay mới có "địa" viết lời bình cho quán kem này. Mình tìm quán này mãi nhưng khổ nỗi không biết địa chỉ và đường đi, bây giờ biết rồi mừng ghê. Mình cũng giống bạn này, về Vũng Tàu chơi với người yêu rùi được dẫn đi ăn kem Thổ Nhĩ Kì ở dưới ấy. Nhớ mãi vị kem lúc đó, lần đầu tiên được ăn 1 loại kem mà dai đến thế, độc đáo ghê, ăn liền 1 lúc 3 ly kem. Về sau, 2 đứa đi chơi trên thành phố, vô tình đi ngang qua đường Trần Phú thấy tên quán Alibaba cộng với cái hình biểu tượng của quán thấy quen quen nên tấp vào. Không ngờ quán cũng có chi nhánh trên thành phố, thế là mình lại được thưởng thức món kem khoái khẩu này, ăn kem không chảy mà lại dẻo, như kẹo mạch nha vậy, thích lắm.Bí quyết của quán chắc hẳn là ở cái máy đánh kem bằng tay ở trước cửa( nếu thích thì có thể xem chủ quán đánh kem đó, cũng hay lắm). Đồng ý với bạn này luôn là quán trang trí sơ sài quá nhưng không sao mình đến để ăn kem ngon và mình chắc là không có chỗ nào làm được kem dai như ở đây đâu, vì vậy vẫn cho quán 3.5 sao. Hình như chi nhánh ở đây giá mắc hơn dưới Vũng Tàu thì phải nhưng nói chung vẫn hợp lí.
Mình ăn đã lâu rồi nhưng đến giờ vẫn còn nhớ hương vị của nó. Quán này cũng gắn với kỉ niệm của mình cùng "người đó", từ lúc bị ghiền kem này ở dưới Vũng Tàu, mình cứ đòi anh ấy mua kem từ dưới đóđem lên cho mình, mặc dù biết là thế nào kem cũng chảy hết.Bây giờ quán có chi nhánh ở đây rồi, không cần phải vòi vĩnh nữa. Mình vẫn còn nhớ 1 chàng trai đã cười thật tươi khi nhìn cô bạn gái của mình ăn ngon lành 2 3 ly kem mà còn hỏi "Em ăn nữa không?". Giờ đó chỉ còn là quá khứ thôi, khi nào quên hết những chuyện ngày xưa rồi, mình sẽ đến đây để ăn kem lần nữa, chắc chắn vậy.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Miền Đồng Thảo 25/12/2008
221A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua Noel thay vì ra Sài Gòn đông đúc, lại muốn tìm 1 nơi ấm cúng với bạn bè. Ban đầu 2 đứa tính ghé quán LU, nhưng tình cờ đi ngang qua đường ray xe lửa thì bắt gặp "Miền đồng thảo". Nhiều lần đi học về ngang đây, thấy cửa đóng im ỉm, cứ tưởng nhà bỏ hoang, không ngờ đây lại là 1 nơi đẹp tuyệt vời như thế.
1 căn biệt thự, phải nói như vậy vì quán đẹp quá, rất rộng và cách trang trí thật lạ khiến mình liên tưởng đến những căn biệt thự xây theo kiểu Pháp. Có rất nhiều khu vực, mới bước vào là thấy 1 cầu thang dẫn lên ban công rồi. Nhưng mình quyết định không lên đó mà đi thẳng vào trong để tham quan quán chứ. Đập vào mắt là 1 hồ nước trong veo, không khí thoáng mát, hẳn đây là khu sân vườn rồi. Như đã nói từ đầu, nội thất của quán rất ngộ: có chiếc ghế dài 2 3 người ngồi mà đệm là hình xương cá, có chiếc ghế bằng gỗ nhìn có vẻ cổ xưa mà lại bọc nệm đỏ trông rất ấn tượng. Lại cái tính thích chui vào mấy chỗ ít người bọn mình leo lên mấy tầng lầu bên trong, lầu 2 có người rồi thôi không ngồi, nhưng mà trước khi đi còn phải nghía qua nữa chứ, ở đây lại có 2 khu riêng nữa, quả thật quán rộng vậy không bao giờ lo hết chỗ. Lầu 3 không có ai, hì hì đúng gu rồi vào thôi. Bước vào cửa, 1 cảm giác ấm cúng! Chắc quán mới mở vào thời điểm này, trang trí Noel thật bắt mắt. Lung linh dưới ngọn đèn vàng là những trái châu gắn trên 2 cây thông trắng không có lá ^^ ( bới vậy mới nói lạ). Trên tường treo những cái gối có hình ông già Noel thật dễ thương, ngộ nghĩnh. Lầu này bày ghế sofa tròn quanh chiếc bàn cũng tròn, có bàn 5 6 ghế chụm lại thoáng nghĩ sẽ dắt mấy đứa bạn thân đến đây ngồi quây quần chắc là vui lắm. Chọn vị trí gần cửa kính để có thể nhìn xuống dưới và xung quanh. Ngồi được 1 lúc thì mấy anh phục vụ đem nến lên, bật đèn chớp tắt trên những máng cỏ, trên máng cỏ là những quả thông tím, nâu, trắng (khung cảnh lãng mạn quá) . Ngồi đây nhìn ra có thể thấy được phía ban công bên kia mà mình nói lúc đầu.Bên đó là những bộ ghế sắt sơn màu đen, nhìn lên phía trên tường là thấy tên quán "miền đồng thảo" . Dưới khung cảnh lãng mạn này bỗng nảy ra 1 ý nghĩ trẻ con: sao 1 trong 2 đứa con gái không có 1 đứa là con trai đi, lúc đó tụi mình đúng là 1 cặp hạnh phúc đêm Noel ^^ . 1 lúc sau thì trời mưa lất phất trên cửa kính, đẹp quá (chẹp lại lãng mạn nữa). 
Menu thì rất đa dạng có đủ tất cả các loại nước uống và thức ăn, giá từ 30k trở lên. Phục vụ chu đáo, lịch sự. Nhưng nhạc không hợp gu mình (mà thực ra gu nhạc của mình cũng quái lắm, đừng bận tâm ^__^ )
Quán café này có cùng chủ với café Du Miên và café Thềm Xưa (mà mình thì chưa đi 2 quán này), chỉ biết rằng hôm qua khi đến Miền đồng thảo thì có nhiều cảm xúc lắm. Cho "Miền đồng thảo" vào danh sách yêu thích của mình luôn vì khung cảnh ở đây quá đỉnh. Không ngờ gần nhà mình lại có nhiều quán café thú vị thế này. Các địa đến đây thử xem mình nói đúng không nhé 
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Monte Los Angeles 21/12/2008
181 Nguyễn Văn Trỗi
Hồ Chí Minh
 
Mới vừa đi Monte hồi trưa với 2 nhỏ bạn xong. Thích quá nên lên comment cho quán ngay ^^ Đang mùa Noel nên đằng trước cửa trang trí rất đẹp: có ngôi nhà tuyết, người tuyết (mình đã kịp chụp 1 tấm đứng ở chỗ đó ^^ ). Quán nhỏ nhắn xinh xinh, có 3 tầng. Trang trí khá ổn, tường dùng giấy dán tường màu kem tạo cảm giác dễ chịu. Kem có rất nhiều mùi nhé: chocolate, vani, vani phun, rum, hạt dẻ...... và các mùi trái cây, . Mùi nào cũng ngon, đặc biệt kem rum nghe mùi rõ rượu rõ lém ( ăn nhìu chắc xỉn ). Ngoài ra còn có bánh nữa, bánh kẹp kem ở giữa. 3 đứa kêu 3 loại kem khác nhau ăn chung thử được nhiều loại khác nhau. Quả thiệt cái nào cũng ngon hết á (ui bây giờ nhắc lại vẫn còn thèm). Món kem mình gọi có trang trí mấy trái dâu, mà dâu được phủ 1 nửa chocolate, ăn vừa chua vừa ngọt.
Kem ngon mà mấy chị phục vụ cũng dể thương nữa, rất quan tâm đến khách, chị thấy nhỏ bạn mình mặc áo lạnh cứ tưởng nó lạnh nên hỏi có cần giảm nhiệt độ máy lạnh xuống ko nữa ^^ Noel ở quán sẽ có chương trình chụp hình với ông già Noel lấy liền, các em nhỏ đi kèm ba mẹ sẽ được tặng 1 scoop kem free ( tiếc là mình già đầu roài có đi với ba mẹ cũng không được tặng ). Tuy không to như kem Bud's nhưng theo mình chất lượng kem cũng ngon như thế mà so về cách phục vụ của nhân viên với khách thì Monte hơn hẳn. Cho nên mình thích Monte hơn, sẽ trở lại lần nữa ^^
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Master`s Cup 20/12/2008
4B khu Nam Đô, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Biết quán nhờ vào lời giới thiệu của mấy chị học chung lớp Anh văn, mọi người rủ nhau đến đây để luyện nói. Là 1 người vốn thích đi cafe mà lần này vừa được uống cafe vừa được nói chuyện bằng tiếng Anh, Nip đi liền ^__^. Mới đến quán vào tuần trước, đang sắp tới Noel nên quán trang trí theo không khí Giáng Sinh trông rất đẹp. Nói là quán chứ thực ra đây là nhà của ông bà chủ quán người Mĩ. Vừa đi tới mở cửa là mọi người ở trong nhìn mình liền, lúc này hơi bị khớp 1 chút. Bước vào mới thấy nhiều người ghê mà ngồi quây quần thành từng cụm nói chuyện bàn tán rất xôn xao, vui vẻ. Mình nghe nói nếu đi 1 mình đến đây dù bạn ko quen biết ai vẫn có thể nói chuyện được nhưng mà bữa mình tới không được vậy, mọi người hình như ai cũng đến đây hết rồi, quen biết nhau cả, mình muốn tham gia chung cũng khó.Chắc tại mình nhát quá cũng may có đi với đứa bạn nếu không thì....
Quán rất đông chứng tỏ được nhiều người yêu thích. Mình thấy ở đây ai nói chuyện cũng tốt và giọng hay nữa. 2 anh phục vụ đương nhiên cũng nói tiếng Anh. Menu thức uống rất đa dạng: từ cappuchino, espresso, mocha đến cafe đá =)). Ngoài ra, hình như thức uống có thể cho thêm mùi vị khác như mùi trái cây nếu thích. Ở đây cũng có bánh ngọt nữa: apple pie, brownies, cookies... mình mới thử brownies thui ( vì bữa đó mấy bánh kia hết rồi, còn đúng 2 cái brownies cho 2 đứa). Đó là 1 loại bánh chocolate, chắc do bà chủ quán làm, ăn rất ngon.Giá cả 25k trở lên. Bạn nèo thích cafe, thích nói tiếng Anh, thích làm quen với nhiều người mới hãy thử đến đây xem nhé.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Mì Pháp Onoré 09/11/2008
522C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nhắc đến bánh mì Pháp Onoré là mình lại nhớ.....ba của mình ^^ ( chắc mọi người sẽ thấy ngạc nhiên lắm đây,sao ko nhớ bánh mì mà lại nhớ ba?!?).
1 ngày lâu rồi ko biết khi nào nữa, ba đem về cho đứa con gái của mình 1 ổ bánh mì Pháp thật dài bảo mình ăn thử đi ngon lắm đó.Quả là ngon thiệt, bánh mì ba mua lúc mới ra lò ăn còn nóng, vừa giòn vừa thơm, nhai đã cái hàm răng.Con gái cười nói "mai mốt ăn nữa nha ba".
Thế là về sau mỗi lần mẹ không nấu cơm ba lại mua bánh mì Pháp về cho cả nhà cùng ăn với món ốpla ^^.Những ngày con gái ngán ăn cơm, thèm đồ lạ, thế là ba mua cho cả 1 hộp bánh pizzza to ơi là to.Vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon,pizza này giá rẻ hơn pizza Hut & Inn mà chất lượng lại tương đương đó.Ba cười nói:"ừ thì ngon nhưng lâu lâu mới ăn thôi, ăn hoài ba sạt nghiệp vì con đó" =)).Nhớ cái lần mình đi học thêm cả buổi tối chạy show, hết chỗ này rồi đến chỗ kia, không kịp ăn tối và cũng không định ăn.Ba chở đi học rồi tự nhiên quẹo vô quán Onoré.Ngạc nhiên định hỏi ba sao quẹo vô đây thì ba đã đi zô trong mua hàng rồi.Lát sau trở ra với 1 cái hamburger trên tay ba đưa cho con gái:"ăn đỡ đi, không ăn sao học nổi".Hix, cảm động quá, thương ba ghê.Ăn hamburger mà lòng thì vui hết chỗ nói.
Đến bây giờ, ba vẫn thường hay mua bánh mì Pháp cho con gái ăn như vậy.Tui thích ăn bánh mì Onoré lắm cũng như tui thương ba của tui zậy =)).Onoré & ba tui ^^
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Lado 09/11/2008
101/18 Gò Dầu, Quận Tân Phú
Hồ Chí Minh
 
Tuy ở tận Phú Nhuận nhưng mình cũng lặn lội lên Tân Phú để đến Lado. Đến nơi cũng đã thấm mệt rùi vì còn phải tìm đường đến quán nữa, tuy nhiên cái háo hức khi sắp được khám phá 1 quán cafe mới đã át đi cái mệt kia hẳn khi nhìn thấy Lado.Quán nằm trong hẻm mà lại rất rộng, không biết bên trong như thế nào đây?
Đập vào mắt khi mình bước vào là 1 khoảng không gian thật rộng và thoáng đãng: khu vườn và cả 1 hồ nước.Quán được chia làm 2 khu vực: khu ngoài vườn và khu trong nhà(khu trong nhà lại có 2 bên: 1 bên máy lạnh và 1 bên không). Mình chọn ngồi trong nhà không có máy lạnh vì trời đang mưa mà.Bên trong thiết kế đơn sơ, giản dị, tông màu vàng nâu là chủ đạo.Thoải mái đặt mình vào chiếc ghế sofa được bọc vải thật đẹp, gọi nước uống và bắt đầu ngắm ra phía vườn.Khu vườn vào buổi tối thật lung linh và lãng mạn với những ánh nến đặt trên bàn.Không gian rộng rãi, mát mẻ càng khiến con người thêm thoải mái.Cái cảm giác tự do, tự tại này thật thích! Mưa tí tách rơi làm mặt hồ gợn lên những làn sóng lăn tăn lan tỏa. Nếu như lúc đó được nghe 1 bản nhạc giao hưởng thì có thể mình đã sáng tác 1 bài thơ rồi ^^
Menu nước uống đa dạng và giá cả thì rất ổn.Nhân viên phục vụ tận tình, chu đáo.1 ngày chủ nhật đi uống cafe thật là thú vị!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Phong Nguyệt 06/11/2008
107/14 Trương Định, P.6, Q.3
Hồ Chí Minh
 
Đã đi qua con đường Trần Quốc Thảo ko biết bao nhiêu lần mà ko hề phát hiện ra Phong Nguyệt.Bề ngoài có vẻ bí ẩn trông như 1 ngôi nhà bỏ hoang nên khiến mình ko chú ý lắm.Rồi 1 buổi tối trời mưa, cần 1 nơi trú mưa, tìm thấy PN.Ấn tượng ngay từ lối vào cửa: bước trên những phiến đá để qua 1 hòn non bộ nhỏ.Vào trong ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều,không gian lung linh hơn dưới ánh đèn vàng.Vào 1 chút sẽ thấy 1 khu vực nhỏ đặc biệt chắc dành riêng cho các cặp.
Quyết định leo lên lầu,vì bản thân vốn khoái ở 1 mình.Đường cầu thang dẫn lên lầu fải nói là rất bí hiểm, tối nữa chứ, làm mình có cảm tưởng như đang đi vào ngôi nhà ma vậy ^^.Sau khi đã an tọa trên ghế, 1 mình 1 lầu, thoải mái nhưng cũng hơi sợ ^^, bắt đầu nhìn ngó xung quanh.Bất ngờ, đằng trước là những sợi dây thừng chằng chịt treo những cái ghế và tranh.Ấn tượng lần nữa, Albert Einstein thì được nằm võng ?!? còn Madonna và Micheal Jackson thì chỉ được ngồi ghế =)).Thiết kế độc đáo!
Không gian yên tĩnh, nhâm nhi li cafe nóng thì còn gì thú bằng.Bây giờ mỗi lần nhắc đến đường TQT lại nhớ Phong Nguyệt.Tên quán PN gợi cho mình liên tưởng đến 1 thế giới của gió và trăng-thế giới của tâm hồn.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Rùm Beng 03/11/2008
63 Ba Văn, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Đến "Rùm beng" cùng với "địa" cherrylp.Phải nói là rất thích quán cafe này.Thích bởi cái cảm giác ấm cúng, gần gũi của quán.Dù mới đến lần đầu nhưng lại cảm thấy quen thuộc lắm.Thích bởi cách trang trí khá là sáng tạo: những bức tranh treo trên 4 bức tường, tuy mình ko am hiểu về mĩ thuật lắm nhưng cũng thấy nó lạ & đẹp ^^, ngoài ra tường là những mảnh gỗ trông rất hay--tất cả đều là do 1 tay chủ quán thiết kế.Quán còn có cả 1 dàn máy chơi đĩa rất hoành tráng, dưới sàn bày la liệt các chồng đĩa đủ mọi thể loại: rock có, ballad có, pop có, chủ yếu là jazz.Hôm đến quán, mình gọi 1 ly nước ép cóc(vì thấy lạ nên kêu uống thử thế nào ), rất mừng là nó ko chua như mình tưởng mà bù lại rất ngon ^^.Vừa nhâm nhi nước cóc vừa đắm mình trong giai điệu của những bản nhạc Pháp êm dịu, nhẹ nhàng,sâu lắng.Thật là hay ho! Âm nhạc của quán quá đỉnh.

Quán tên là "Rùm beng" nhưng ko hề rùm beng, ồn ào tí nào.Nếu bạn là người thích yên tĩnh,suy tư thì hãy tìm đến "Rùm beng", chắc chắn bạn sẽ rất thích đó."Rùm beng" xứng đáng thuộc vào danh sách "những quán cafe lạ của thành phố".
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp