Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Vit_ngan
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/10/2007

Tổng Lượt Xem:  74018

3269 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 10
4 sao -
 35
3 sao -
 26
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Khu Liên Hợp Bến Tình Yêu Mỹ Đình 21/03/2008
gần khu đô thị Mỹ Đình, Quận Cầu Giấy
Hà Nội
 
Cái này nghe lạ lắm đấy nhé . thời buổi đất chật người đông, Mỹ Đình lại rộng rãi và thoáng mát nên các đôi phải tranh thủ tìm cho mình những chốn riêng tư.

Nhớ ở dọc đường Thanh Niên quanh Hồ Tây, mỗi đôi thường ngồi trên một chiếc xe máy, khoảng cách được tính bằng khoảng cách giữa đít xe nọ và đầu xe kia. Bon chen quá

Giờ lại có thêm bến Nhật Bản, khu Mỹ Đình, khỏi nói các đôi yêu nhau tha hồ mà vòng quanh phố phường Hà Nội để chọn cho mình góc riêng.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Đền Ngọc Sơn 21/03/2008
Đinh Tiên Hoàng
Hồ Chí Minh
 
Đã có lần hồi nhỏ đi với đám bạn ra cầu Thê Húc đứng nhưng không vào đền được vì không có tiền mua vé

Tớ chỉ đứng ở cầu và ngóng vào thôi, và trong thời gian ngắm đủ các thứ, tớ đánh rơi mất một chiếc dép thân yêu xuống hồ .... hixhix thế là tạm biệt em dép thân yêu đi chân đất về nhà vì không thể 1 mất 1 còn như thế nên mình đành gửi gắm trọn đôi xuống hồ không biết có bác rùa nào đi hộ không
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Phủ Tây Hồ 21/03/2008
Hồ Tây, Quận Tây Hồ
Hà Nội
 
Phủ Tây Hồ có vị trí và khung cảnh đẹp với xung quanh là nước Hồ Tây và một bên là Phủ với hương khói

Bạn đã bao giờ thử đến Phủ vào một ngày không có lễ hội, không vào ngày rằm hay mồng 1 chưa, không gian lúc đó thật thanh bình, ngồi trên bờ nhìn làn nước Hồ Tây dập dềnh, phía trên bầu trời như bao la và rộng lớn hơn. Không còn tiếng gọi ý ới đông đúc của mọi người, thỉnh thoảng tiếng chuông chùa  ngân lên và mùi hương trầm thơm thoang thoảng.

Chà, thèm được có một ngày bỏ lại sau lưng bộn bề cuộc sống để được ngồi đây quá
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chùa Hà 21/03/2008
Chùa Hà
Hà Nội
 
Mình đã từng đến Chùa Hà khoảng 2-3 lần gì đó, dù nổi tiếng với cầu tình duyên nhưng mình đến đây vì chùa còn nổi tiếng linh thiêng nữa. Bạn cứ để ý mà xem, đến chùa không chỉ có những bạn trẻ mà còn có những người lớn tuổi đến cầu khấn cho sức khỏe, tiền tài hay danh vọng cho gia đình, con cháu ...

Vit-ngan thì chưa đến đây cầu duyên bao giờ, chỉ là đến để đi lễ chùa và cầu khấn cho mọi người thân của mình được khỏe mạnh, gia đình luôn hạnh phúc thôi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cty Thương Mại Cổ Phần TS.Milan 20/03/2008
133 Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa
Hà Nội
 
Khi nghe đến tên thương hiệu giày của TS Milan mình nghĩ chắc giày dép cũng đắt nên chưa từng vào thử bao giờ. Đến hôm vừa rồi được nhận lương mới thử vào dòm ngó một chút, thấy ở đây có nhiều mẫu hợp với dân văn phòng. Mà giá cả thì không hề đắt đâu nhé
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Thời Trang Bình Embroidery 13/03/2008
21 Phủ Doãn, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
 
Nhiều khi mình muốn thay đổi một chút trên trang phục bằng những họa tiết thêu với màu sắc đẹp và hài hòa. Nhưng đôi khi mình không biết nên chọn những họa tiết nào thì hợp, khi đến đây mình đã được những người thợ tư vấn nhiệt tình cho những sản phẩm mà mình cần thêu.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Thời Trang MMode Teenmart 12/03/2008
17 Trần Phú, Quận Ba Đình
Hà Nội
 
Mình đã đên đây rất nhiều lần, và sắm sửa được khá nhiều thứ công nhận là quần áo ở đây luôn được cập nhật và lại rất Cute hợp với teen chúng mình. Thiết kế của cửa hàng lạ mắt, ngày trước của hàng nhỏ và thực sự khó khăn trong việc tìm chỗ đi đứng giữa ngổn ngang của thời trang nhưng giờ đây thì khác, cửa hàng rộng rãi và thoải mái hơn rất nhiều.
Không chỉ có những thứ "to tát" như quần áo mà còn có cả những thứ "bé xíu" là các loại phụ kiện, khăn, ví.... Hàng đẹp và giá cả khá phù hợp với từng mặt hàng, tha hồ cho teen lựa chọn và nhặt nhạnh cho bộ sưu tập của mình.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
CLUB Vạn Hoa 10/03/2008
583 Nguyễn Văn Cừ, Huyện Gia Lâm
Hà Nội
 
Mùa cưới là một nét đặc trưng của miền Bắc, Hà Nội. Ngày cưới thường diễn ra khi tiết trời chuyển giao, nắng gió hài hòa, hoa lá khoe sắc. Sau tháng bảy mưa ngâu đến rằm tháng chạp chính là thời gian tuyệt vời để làm đám cưới

Đang là khoảng thời gian người Hà nội vừa rộn ràng đón một mùa đẹp trong năm, vừa náo nức đón mùa cưới. Gia đình đôi bên của đôi uyên ương tất bật chuẩn bị sao cho chỉn chu nhất. Và khâu tổ chức tiệc cưới thường được “trông cậy” vào các nhà hàng chuyên nghiệp. Trong thành phố có những “tên tuổi” trong lĩnh vực này, như Vạn Hoa Club chẳng hạn. Địa chỉ đầu tiên của Vạn Hoa Club là số 10 Trấn Vũ, một địa chỉ đã trở nên quen thuộc với mọi người bởi đây là một trong những nơi tổ chức tiệc cưới ra đời sớm nhất ở Hà Nội. Người dân sống ở khu vực Cầu Giấy có thể đến với Vạn Hoa 94 Hoàng Quốc Việt. Và cuối tháng 12/2007, hệ thống Vạn Hoa Club mở thêm một Vạn Hoa ở số 583 Nguyễn Văn Cừ, quận Gia Lâm, Hà Nội.

Có một câu chuyện mà mọi người vẫn kể cho nhau khi đến dự tiệc cưới ở Vạn Hoa. Trong một buổi tiệc cưới diễn ra cách đây hơn một năm rồi, một cụ ông đã khóc khi chứng kiến tiệc cưới của cháu gái. Đó là khi ánh sáng bỗng vụt tắt, giai điệu rộn ràng của bản nhạc giao hưởng vang lên, và cô dâu chú rể bước ra trong ánh sáng của tháp nến, của pháo hoa, của những thiên thần áo trắng… Đôi uyên ương cùng cha mẹ đôi bên ra mắt chào hai họ trên sân khấu lộng lẫy. Còn những người tham dự cũng vui lây khi chứng kiến đôi bạn trẻ trong niềm hạnh phúc của họ. Họ thầm rỉ tai nhau khen đôi trai gái thật đẹp và nổi bật trong ngày vu quy. Đó là một kịch bản cưới đẹp. Tại tất cả các nhà hàng của Vạn Hoa Club đều thống nhất thực hiện không chỉ kịch bản cưới, mà cả sự phục vụ hay giá cả.

Điều đọng lại trong lòng khách đến chính là sự tiện nghi, không khí dễ chịu, kịch bản cưới ấn tượng… Chẳng thế mà không ít những gia đình dù ở xa trung tâm cũng tìm đến đúng Vạn Hoa Club với mong muốn có một lễ cưới trọn vẹn. Vạn Hoa 583 Nguyễn Văn Cừ ra đời chính là nhằm đáp ứng nhu cầu đó. Giờ đây, các đôi uyên ương ở xa hay ở gần trung tâm thành phố vẫn sẽ được hưởng thụ những niềm vui mà một nhà tổ chức tiệc chuyên nghiệp mang lại. Mang lại niềm vui cho tình yêu của mọi người cũng chính là tạo ra niềm vui cho mình. Đó cũng là một điều hạnh phúc…
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa Hàng Mỹ Phẩm D'Fluer 04/03/2008
24 Hai Bà Trưng (Tầng 1 Tràng Tiền Plaza ), Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
 
Rất nhiều loại nước hoa nổi tiếng và bạn có thể tìm được lọ nước hoa Paris Hilton hay của Briney Spear tại đây
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Ashima 16/02/2008
44 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình
Hà Nội
 
Ashima là tên gọi những người con gái còn rất trẻ của một bộ tộc ít người sống trên các đỉnh núi cao bốn mùa mây phủ trắng xóa ở phía nam Trung Quốc. Những người con gái ấy chỉ được gọi là Ashima khi vẫn còn những chiếc “sừng” được búi bằng chiếc khăn xếp nhiều tầng quấn quanh đầu – dấu hiệu của sự trinh trắng. Và danh hiệu Ashima ấy cũng khởi nguồn cho một truyền thuyết đầy bi tráng:

“Trong một lần chinh phạt xuống phía nam, đạo quân tiên phong của Tần Thủy Hoàng vị hoàng đế tàn bạo nhất trong lịch sử Trung Hoa, bị lạc vào một khe núi hiểm trở. Bất chợt họ nhìn thấy trên vách đã cheo leo phía trước thấp thoáng bóng những cô gái đầu đội những chiếc khăn màu sặc sỡ. Đại tướng Mông Điềm đích thân xua quân tràn lên với kỳ vọng bắt sống bằng được. Nhưng đuổi mãi, đuổi mãi cho tận đỉnh núi cao phía dưới là vực sâu ngàn trượng, họ chẳng còn thấy bóng dáng các cô gái đâu cả, mà chỉ thấy những cây nấm to lớn lạ thường đang bám chặt vào vách đá bên mép vực thẳm. Tức giận Mông Điềm vung kiếm chém lia lịa. Những cây nấm đổ gục, từ vết chém ứa ra những dòng nhựa đỏ tựa máu đào. Nhưng hết thảy quân tướng đều giật mình kinh hãi, không tin vào mắt mình: những cây nấm bị chém lại từ từ đứng dậy, các vết thương liền lại tựa hồ như chưa hề bị lưỡi kiếm hung hãn chém đứt lìa”.

Câu chuyện về những cây nấm thần tiên đã làm cháy bùng lên những khát vọng vô biên được trường sinh bất lão của Tần Thủy Hoàng. Vị hoàng đế hiểu rằng: “Phải mất hàng ngàn năm kết tinh từ cái quý của mây mưa trên đỉnh núi cao và cái tinh của ngũ hành trong ngày đêm mới tạo nên được cây nấm thần tiên ấy. Đó chính là linh khí của đất trời ở nơi âm dương hòa quyện”. Và từ ngàn xưa ấy, cây nấm luôn là món ăn quý của các bậc đế vương.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp