Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nhox Ca Lem
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 16/11/2008

Tổng Lượt Xem:  11054

80 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Trầm 05/12/2008
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
...Một trong những lý do đầu tiên để mình quyết định chọn một quán cà phê đó là cái tên quán nghe hay hay, ngồ ngộ, vâng Cafe "TRẦM" là một trong số đó.

Quán từng rất có tiếng tại góc đường Nguyễn Đình Chính, Phú Nhuận cũ, nay vừa dời về số 100 Trần Huy Liệu (gần ngã tư Trần Huy Liệu-Nguyễn Văn Trỗi) với không gian rộng, thoáng và đẹp hơn hẳn. Như tên gọi, quán tĩnh lặng, trầm mặc, mát mẻ, được thiết kế theo phong cách Roma với những cột đá to, kết hợp với nhà thủy tạ nước róc rách suốt ngày, hòa quyện cùng tiếng nhạc dịu nhẹ...Đẩy nhẹ đôi cánh cửa gỗ bước vào quán, một không gian tĩnh lặng, riêng biệt mở ra trước mắt. Bước đi thật khẽ trên những bậc đá mát lạnh, ngắm bầy cá nhỏ lượn quanh chân hoặc lần dò trên các bậc cầu thang gỗ zigzag, uốn lượn, gợi mở, kích thích trí tò mò, khách sẽ có được cảm giác huyền hoặc khó quên. Đặc biệt, có khá nhiều không gian khác nhau tại đây để bạn lựa chọn: Vườn treo với cầu kiều vắt ngang; phòng máy lạnh không khói thuốc; phòng kiểu Nhật Bản ấm cúng, thân tình. Bên trong quán yên ắng, riêng biệt, ngoài sân bàn ghế lẫn vào cây cỏ, thiên nhiên với nhiều góc ấn tượng, độc đáo. Quán từng được báo chí lẫn dân nghệ bình chọn là một trong 10 quán cà phê ấn tượng nhất Sài Gòn năm 2006, cũng dễ hiểu vì chủ quán là dân Mỹ thuật hẳn hoi. Quán còn phục vụ nhiều món ăn sáng, tối, bên cạnh các set cơm trưa ngon lại vừa túi tiền của giới sinh viên, công chức, văn phòng...(Đặc biệt còn có khu cực dành cho các cặp tình nhân...)

Giá từ 20-30k tùy loại đồ uống, khung cảnh nên thơ lãng mạn. Muốn tìm 1 nơi yên tĩnh để suy tư hay tán gẫu với bạn bè? Muốn có 1 không gian thật lãng mạn bên người yêu? Đây... chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất, đảm bảo các bạn đã đến 1 lần sẽ muốn đến lần thứ 2 ...!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe HideAway 22/11/2008
41/1 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Cà Phê Hideaway nằm trong hệ thống cà phê Illy nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch.

Quán có không gian rất thoáng mát cùng với cách bày trí khá hài hòa pha lẫn một sắc vàng lan tỏa của những ngọn đèn tạo cho bạn một cảm giác ấm áp.

Quán được thiết kế theo phong cách châu Âu rất sang trọng và lịch sự cùng với nhiều món ăn mang hương vị châu Âu như: bò lăn tiêu, thịt heo nướng cà chua, gà xào, cá chẻm bọc giấy bạc và nhiều loại mì được chế biến rất phong phú và đa dạng.

Đến đây bạn như lạc vào một thế giới ẩm thực của Châu Âu. Bạn sẽ hài lòng về phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tình đến chu đáo.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Khèn Lá 22/11/2008
17b Mai Thị Lựu, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Thật bất ngờ khi vừa an vị, bạn được một cô gái trong trang phục các dân tộc vùng Tây Bắc mời chén rượu Sán Lùng. Mùi thảo mộc của núi rừng, vị ngọt của mầm lúa, và cảm giác nồng ấm lan toả dần trong miệng.
Điệu múa khèn của dân tộc Mông vùng Tây Bắc tại Khèn Lá Quán
Đó là một phong tục của các dân tộc vùng Tây Bắc chào mừng khách đến nhà. Họ xem khách là người mang mùa xuân, sự may mắn đến cho gia đình họ.

Khèn Lá Quán như đưa cả khung cảnh, không gian, văn hoá, ẩm thực… Tây Bắc về giữa Sài Gòn. Với những chiếc bàn làm nguyên xi từ cây rừng xẻ ra, thực khách ngồi xếp bằng chung quanh vừa thưởng thức món ăn vừa nghe những bài ca, điệu múa của các chàng trai, cô gái trong tiếng khèn, tiếng sáo rộn rã ở vùng cao.
Cá suối nướng
Khèn Lá đã đưa các nguyên vật liệu, gia vị, lá rừng, ống tre, gạo nương… từ rừng núi Tây Bắc về tận Sài Gòn để bảo đảm giữ nguyên hương vị đặc trưng của món ăn. Chẳng hạn, ống tre phải chọn loại tre tươi ở Tây Bắc vừa cỡ cổ tay trẻ em, cho gạo nếp nương vào nướng chín. Chỉ có loại ống tre của vùng này mới giữ được lớp lụa bên trong bao bọc những đoạn cơm lam dẻo thơm nuột nà. Tảng thịt lợn bản xông khói được ướp các gia vị đặc biệt với hạt mắc khén treo ngay trên giàn xông khói bếp hằng ngày còn giữ nguyên hương vị hoang dã. Chấm miếng thịt lợn với "chẩm chéo" là một nước chấm như xốt làm từ 20 gia vị và lá rừng. Vị thịt lợn thơm hăng và lạ miệng hẳn. Chẩm chéo còn được dùng trong món cá suối nướng và các món nướng khác.
Q.T


 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Hủ tiếu nám tộc 22/11/2008
261 CMT8, Phường 7, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Xin giới thiệu với pà kon một quán bán món ăn Thái cực ngon mà giá thì ok nằm ở gần khu ngã 3 ông Tạ nè. Đó là quán Hủ tiếu Bangkok nằm tại số 261 CMT8, P.7, Q.TB.

Quán chuyên bán các món ăn Thái như: hủ tiếu nám tộc heo & bò, cơm Thái Lan, cơm sa tế, cơm cà ri,... Đặc biệt có món hủ tiếu nám tộc nghe tên rất là lạ, mm có hỏi sao tên lạ vậy thì em gái phục vụ nói "nám" là nước, còn "tộc" thì em ấy cũng thua lun, kekeke. Mà ăn thì nó ngon pà kố á :d

Giá tham khảo:
- Hủ tiếu nám tộc heo: 12.000
- Hủ tiếu nám tộc bò: 15.000
- Cơm cà ri: 20.000
- Cơm sa tế: 25.000

Đường đi: Đi đường CMT8 theo hướng từ Q.1 về hướng 7 Hiền, vừa qua ngã 3 ông Tạ (CMT8-Phạm Văn Hai) chừng 200m là gặp quán bên tay trái. Quán nằm sát bên tiệm bánh Đức Phát.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Mì Pháp Onoré 22/11/2008
522C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Ngày cuối tuần , bạn bè hay gia đình bạn cần một không gian ấm cúng, và không kém phần trẻ trung, hoặc một buổi ăn tối nhẹ và ít tốn kém để thay đổi không khí. Sẽ là sự chọn lựa ưng ý nếu bạn đến với cửa hàng bánh mì Pháp vừa được khai trương ngày 09/09– Onoré Lan Anh.

Chỉ mới được mở cửa nhưng cái tên Onoré đối với nhiều người đã rất quen thuộc bởi nó là một trong 4 thương hiệu top về lọai bánh mì kẹp nhân theo hình thức cửa hàng thức ăn nhanh hiện đại trong những năm gần đây. Cùng với sự tìm hiểu và đúc kết công thức làm bánh mì từ Pháp và lựa chọn những lọai bánh phù hợp với guot Châu Á của người chủ, qua bàn tay những thợ bánh lành nghề, giàu kinh nghiệm, Onoré có thể tự tin mang đến cho khách hàng những lọai bánh mì Pháp thật ngon.

Bánh ở Onoré rất đa về hương vị nhưng chủ yếu là các lọai bánh mì, bánh ngọt, bánh mặn, sandwich và pizza. Nếu là học sinh, sinh viên bạn có thể đến đây để dùng một chiếc bánh ngọt 3.000 đồng hay ổ bánh mì izzi với giá chỉ 8.000 đồng, vừa hợp vệ sinh vừa hợp giá tiền cho buổi sáng của bạn. Nếu đến với bạn bè họặc gia đình bạn nên chọn một chiếc bánh pizza hải sản để cùng nhau thưởng thức.Đặc biệt cửa hàng còn tinh ý với các lọai bánh có nhân để riêng, dành cho khách hàng tự chọn lọai nhân mình yêu thích như trứng, thịt hung khói, jambon để dùng kèm và định lượng vừa đủ dùng
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe M & F 20/11/2008
75/1 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nếu nhìn thoáng qua M&F chỉ là một quán café nhạc khác. Có lẽ là vì kiến trúc nhìn từ bên ngòai vào không thật sự ấn tượng lắm. Những ô kính và thấp thoáng dãy ghế bành như bất kì một quán café nhạc, máy lạnh nào trên phố. Vì định kiến như thế mà người ta thường bỏ qua những vẻ đẹp ngay trước mặt.

Ngay từ bước chân đầu tiên vào cửa là sự dễ chịu lan tỏa và trầm lắng vì tông màu đỏ. Đó là một điều lạ vì thường những quán mạnh dạn dùng tông màu nóng thường với mục đích đem lại một sự sống tràn đầy mạnh mẽ. Có phải vì ánh đèn vàng dìu dịu chỉ chiếu sáng vừa đủ từng góc ngồi, vì những bức tranh treo tường đen trắng phần lớn là những khuôn mặt quá thân thuộc và xưa cũ…. Tất cả tạo nên 1 cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân quen.

Những giai điệu nơi quán cũng thế, vẫn là những bài pop, country, jazz… nhẹ nhàng từ thập niên 60 – 80 mộc mạc và ngọt ngào như thể một người bạn thân lâu ngày gặp lại, nhưng cũng đôi lúc bạn ngỡ ngàng nhận ra bài hát ưa thích của mình hôm nay là lạ. Lạ vì đã được phối theo một phong cách mới, hát với một giọng ca mới, vẫn hay và cuốn hút nhưng điểm thêm chút hương vị thời đại. Giai điệu lại càng hay hơn khi được phả ra từ dàn hi end hiện đại.

Quán có những góc rất riêng cho những ngày ta chỉ muốn làm bạn với bản thân mình, tìm một chút lắng đọng qua tiếng nhạc như đang vọng lại từ cõi xa và tiếng lòng thì gần lắm. Hay thẩn thơ cùng laptop, tạp chí, sách vở… Và cũng có những góc nhìn thoáng đãng, không gian rộng hơn để rộn rã bạn bè, từng khuôn mặt hiện ra sau ánh nên lung linh thân thương đến lạ.

Đến quán mà không một lần thử món đặc biệt của quán kể ra cũng sẽ là thiếu sót. Café M&F với một chút đắng & thơm của café, một chút ngọt ngào, beo béo của kem, một chút nồng nàn của rượu, tất cả được pha với công thức riêng của quán sẽ tạo thành một thức uống khó quên, không dễ uống với một số người, nhưng sẽ là món ruột của nhiều tín đồ café khác.

Và cũng như bao quán café hiện nay khác, M&F ngoài café còn phục vụ những món ăn nhẹ và ăn chính (chắc dành cho những người thích ngồi đồng trong quán như ta và bạn đấy!), nhưng khác với những quán khác, mỗi món ăn ở M&F đều được chăm chút khá tỉ mỉ, không đến nỗi cầu kỳ nhưng hương vị và màu sắc mỗi món đều làm tăng độ khoái khẩu lên không ít.

Những ngày nắng gắt ta bước vào quán và tưởng như mình đang ở một thế giới khác, trút bỏ lại đằng sau nhưng lo toan bực bội, những ngày mưa nhâm nhi café nóng, ngồi ở chiếc bàn bên khung cửa kính, dõi theo từng hạt mưa trong veo lăn tròn, nhẹ nhàng chạm đất, và nhưng đêm ngồi bên khung cửa sổ nơi tầng một, dõi theo dáng ai mong manh đi về, ta chợt thấy đời trôi qua bình yên quá đỗi.

Quán do vài người bạn tâm đầu ý hợp trong âm nhạc chung tay xây dựng, những mong có một địa điểm để hàn huyên gặp gỡ, thưởng thức vài bài nhạc hay. Chỉ là thế, nhưng đã là một chốn đi về của biết bao nhiêu người, trong đó có cả ta và bạn…
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu