Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Thiên Ý
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 30/1/2008

Tổng Lượt Xem:  27542

114 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Đất 31/03/2008
343/5 (157/T1), Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Cách trang trí, nội thất đẹp. Ánh sáng đúng chuẩn mình thích. Âm nhạc ở đây cũng trữ tình lắm nhưng mọi người nói chuyện cười rôm rả nên muốn "fiêu" theo nhạc cũng khó đấy T_T
Nước ở đây tàm tạm, không có gu riêng >_< (í là mình là người dễ tính rồi đấy nhá). Có điều kêu trái cây dĩa là bưng ra một mâm bành ki lun, choáng, nhưng trái cây thì không chê được (hay tại tùy ngày đi chợ trái cây ngon hay dở nhểi hehe ^^)
Àh còn một điều quan trọng: nhân viên phục vụ ở đây đầy... bất ngờ (mỗi người một cung cách, style phục vụ riêng)! Cái anh ghi order thì dễ thương và hiền khô, còn cái ông mà bưng mâm đồ uống lên thì mặt chằm wằm, còn phan cho mấy câu ..."lưu manh" pà kố... thua...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Trầm 01/03/2008
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Nghe bà chị khen hoài, nên cũng tò mò tới thử...
Và đi 2 lần rồi, vẫn thấy là chưa đủ để khám phá không gian của wán, nên sắp tới sẽ có lần 3, lần 4 thôi...
Nước uống ở đây khá ổn, mình thik socola sữa đá, ngọt ngào ghê (mà chắc tại là fan cứng của socola nên kêu món này "mù wáng" đến ko thèm nhìn menu lun , hôhô)
Ánh sáng và nhạc của wán cũng hợp gu lắm, nói chung là mình thik phong cách của "Trầm" ^^
Ghé thử đi nhé mọi người, bít đâu có dịp mình lại gặp nhau 

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hoa Đá 01/03/2008
20 Trần Cao Vân
Hồ Chí Minh
 

Một tối chủ nhật, hẹn con bạn học chung từ thời cấp 3...
Mình đến trễ 15p, mò mẫm leo lên khám phá Hoa Đá, wán này theo nhỏ bạn nhận xét là khá ổn.
Leo lên lầu, nhìn mấy cái xích đu thik wá, tính ngồi ở đó thì nhỏ bạn kéo vào sâu bên trong, "ngồi dưới đất uống đi, cho thoải mái", ừh thik thì chiều.
Tựa lưng vào tường, ôm cái gối, 2 con ngồi thao thao bất tuyệt 3 tiếng đồng hồ...
Nước uống ở đây không đặc sắc lắm.
Nhưng được cái nhạc thì mình thik cực (toàn nhạc Tuấn Ngọc, Ngô Thuỵ Miên,...) Và ánh sáng trong wán làm mình hài lòng wá, đủ tối để thủ thỉ thỏ thẻ và đủ sáng để thấy mặt nhau (lung linh huyền ảo nhắm í)
Nói chung, mọi người ghé thử một lần xem ^

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Sinh Tố 142 01/03/2008
142 Lý Chính Thắng A, P. 7, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
Đi ăn no căng bụng rồi mà cậu bạn vẫn còn muốn "cái gì mát mát", ừh thì ghé sinh tố 142 vậy...
Ấn tượng đầu tiên, wán nhỏ mà đông kinh dị, lúc đó tầm 9h30 tối rồi mà mọi người vẫn say sưa thưởng thức trái cây, sinh tố như giữa trưa hè nóng nực vậy, tự nhiên mình cười.
Bạn kéo lên lầu, nhìn đường sá, cho thoáng... Kiếm được cái bàn sát rìa ban công, mà ngặt cái lan can cao wá, muốn nhìn dường thì fải nhướng người lên, còn nếu nhìn ngang tầm thì ...dây điện chằng chịt thôi.
Đồ uống ở đây có nhìu loại, mà tại mình no wá nên kêu đại một ly sinh tố dâu thôi. Còn cậu bạn quất 1 dĩa trái cây to cát bồ nái ngon lành.
Giá cả ở đây cũng khá đáng iu, hehe.
Nói chung, mình ngồi ở wán này thấy thoải mái, nói cười ha hả lun ^^
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán ăn Hoả Diệm Sơn 01/03/2008
331 Nguyễn Trãi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Có dịp ghé vào Hoả Diệm Sơn cùng vài người bạn
Ấn tượng wán: tông màu vàng, nhìn sáng sủa (và nhí nhảnh, hehe)
Nhưng mà cũng đồng ý kiến với các bạn trước nhận xét là: "nhân viên phục vị thong thả phết" và "giá cả ở đây khá mắc".
Đồ ăn thì cũng khá, vừa miệng (mà nói chung tụi bạn nói "tại mày dễ tính dễ nuôi woá đó, hôhô ^^ )
Và còn một điểm đặc biệt đáng...chê trách là: ăn bò dùng dao nĩa mà DAO Ở ĐÂY THÌ LỤC (CÙN í mừh) NHẤT THẾ GIỚI LUN >_<. Thiệt tình, ngồi cắt miếng bò với con dao như vậy thì fải gồng tay, vận nội công đến mức... nổi chuột (cơ bắp) ở tay lun. Không lẽ mỗi lần đi ăn ở đây là phải dắt theo một con dao Thái àh? haha
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Mì Pháp Onoré 30/01/2008
522C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mình chưa đi Onoré bên CMT8, mới đi bên Lê Văn Sỹ thôi.
Nói chung Pizza ở đây ăn không ngán, vừa khẩu vị, có lớp trứng ngồ ngộ trên mặt bánh nhìn hấp dẫn lắm ^^.
Nhưng những bánh trưng ngoài tủ kính phía ngoài trông thì hấp dẫn nhưng không ngon lắm (bánh có vẻ cũ, hơi cứng >_<)
Ở đây có bán bánh cookie cũng tàm tạm, ăn cookie uống trà nóng cũng thú ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bar Underground 30/01/2008
69 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Có lần cùng 2 con bạn thân ghé vào bar này...
Bar ngồ ngộ, làm mình có cảm giác đang đi xuống lòng đất đón tàu điện ngầm vậy (thì tên Underground mà ^^)
Nhạc ở đây cũng đặc biệt, có DJ phụ trách hẳn hòi. Bar có không khí thoải mái lắm, khách đa phần là người nước ngoài.
Đồ ăn ở đây khá tuyệt, có những món lạ và ngon đặc biệt lắm đấy, đừng ngại thử nhé^^
Nước uống cũng có nhiều lựa chọn, nhưng 3 đứa mình kêu 3 ly nước tên gọi "bốc" lắm nhưng khó uống quá (chắc tại lạ, không phải gu của Phương Đông mình), vì pha chế theo kiểu Tây (trong nước có tiêu, muối,... uống shock quá)
Nhưng đây cũng là một nơi đáng để bạn bè bù khú đấy chứ!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Hoa Hướng Dương 30/01/2008
399 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Mình chưa đi quán này ở địa chỉ trên Nguyễn Tri Phương, chỉ mới đi bên Ông Ích Khiêm thôi (gần nhà sách Đầm Sen đấy).
Nói chung, mình thấy quán khá dễ thương và giá cả nước uống thì dễ thở đấy chứ ^^. Thích mấy hạt trân châu ngộ ngộ của HHD lắm đó!
Mình thường cùng nhóm bạn leo lên lầu, ngồi đất mà uống, trò chuyện rôm rả thoải mái luôn.
Quán lại rất dễ tìm với gu màu vàng choé ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Thời Trang X70 30/01/2008
168 Nguyễn Trãi, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Mình chưa đi shop này ở bên Nguyễn Trãi, chỉ mới đi cửa hàng trên Lê Văn Sỹ thôi (gần gần nhà sách Văn Hiến đấy). Theo mình thấy thì quần áo ở đây không đẹp lắm (chắc tại không hợp gu của mình >_<), lựa được một cái ưng ý nhất, xúng xính mặc thử coi đẹp ko thì phát hiện ra áo bị...rách sau lưng... haiz... Có điều các chị bán hàng thì dễ thương lắm ^^
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu