Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
uppu
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 19/6/2008

Tổng Lượt Xem:  28375

174 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Quán Cá Viên Chiên 29/01/2010
Góc Đường Cách Mạng Tháng Tám
Hồ Chí Minh
 
Mình cũng giống các bạn, rất thích ăn cá viên chiên. Địa điểm ruột chính là quán ngay góc CMT8 với Sương Nguyệt Ánh. Ngon cực kì luôn! Ko chỉ có cá viên mà còn tôm viên, bò viên, đậu bắp cá, hoành thánh,... Eo ui, chảy cả nước miếng rồi. giá cả cũng ok lắm, chỉ 4k/xâu, ăn ngập mặt luôn mà cũng ko tốn bao nhiêu. Thích cái nữa là ngồi vỉa hè gió mát, ăn viên cá nóng hổi vừa thổi vừa ăn, còn gì tuyệt bằng. Hix, nhắc đến là lại thèm rồi...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Hoa Hướng Dương Phan Xich Long 21/04/2009
174 Phan Xích Long, phường 2, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Hồi chiều mới ghé HHD này nè. Hum bữa vẫn còn cay cú vụ HHD bên Nguyễn Tri Phương chẳng ra làm sao, nhưng hum nay thì đỡ hơn một chút, bớt đi ác cảm một chút rồi, hừm...
Nói chung HHD ở đây lạ hơn những HHD khác mà mình từng đi như Ngô Tất Tố, Nguyễn Tri Phương, Trần Quang Khải. Khác hẳn ở cách bài trí, không đơn điệu như những chỗ khác. Đặc biệt là uppu khoái cái kiểu ngồi nhìn ra cửa kiếng từ trên cao. Vừa nhâm nhi ly trà sữa, vừa ngắm người đi đường. Chỉ có điều hơi vô duyên một chút là ngay đối diện đang có một công trình đang xây, làm cắt đứt mất cái sự lãng mạn mất tiêu. Nói chung là uppu rất thích HHD này. Tuy nhiên, uppu cũng hơi bất ngờ khi cái cách thu tiền ở đây ko được pro và lịch sự cho lắm. Vừa mới bưng nước ra đã bắt phải tính tiền ngay. Hơi shock ah nha! Nhưng thôi kệ, trước sau gì cũng trả, nhưng như thế chẳng lịch sự tí nào. Chỉ có cái đó là ko vừa ý thôi, còn lại thì ok hết.
p/s: Hùi chìu ún ly trà sữa hương trái phỉ. Bạn nào ko hảo ngọt thì đừng gọi cái món này nhá! Nín thở mà ún đấy, bỏ thì phí wá muh. Cả cái trà sữa Caramen nữa. Cạch tới già!!!
p/s thêm cái nữa. Cái khu này đặt tên đường ngộ ghê á. Toàn hoa là hoa... Hoa Lan, Hoa Đào, Hoa Mai, Hoa Cúc, Hoa Phượng,... Hùi chìu đi dzới nhỏ bạn, 2 đứa chạy lòng vòng khu này để đếm hoa dzui wá trời dzui, nghĩ lại cứ cười mãi...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Karaoke Nice - Nguyễn Thị Minh Khai 10/04/2009
340 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Phải nói một điều là Uppu đi Nice rất nhìu lần, từ Minh Khai, Võ Thị Sáu, đến Cộng Hòa, Uppu đều có dịp đi, ban đầu thì rất kết nhưng những lần sau này thì cảm thấy hơi bị thất vọng về Nice.
Đầu tiên là Nice Cộng Hòa. Tức lắm nha. Cả nhóm hát được 4 bài 100đ rùi, tự nhiên màn hình tắt cái rụp, 1s sau hiện lên lại, đồng nghĩa với việc bảng lưu điểm số cũng đi tong => mất 4 phần quà. Sau đó lại làm thêm một phát như dzậy nữa, lần này thì chỉ mất 1 bài, nhưng cũng thấy ấm ức vô cùng.
Nice Võ Thị Sáu thì nhân viên phục vụ sao mà cứ "hầm hầm", bấm chuông mãi mà chẳng thấy vào, lúc vào thì lại nói, đại loại như là: Anh chị vui lòng chỉ bấm chuông 1 lần. Hừm, bấm 1 lần ko thấy ai vào nên người ta mới bấm lần thứ 2, thứ 3... Thiệt là... chưng hửng quá đi!
Nice Minh Khai thì lần nào mún đến cũng phải đặt phòng trước. Đến trễ so với giờ hẹn trước thì mất phòng là chuyện ko có gì phải bàn cãi, đến sớm thì ngồi chờ, rồi chờ đến dài cổ luôn mới được vào. Đến khi vào rồi thì trong phòng vẫn còn một chị đang lau dọn, một anh thì cầm chai xịt phòng. Sao không dọn dẹp xong rùi thì hẳn mời khách vào. Ko pro gì cả... Haizzz...
Tuy có những điều chưa hài lòng nhưng cũng phải công nhận một điều rằng Nice laà một địa điểm lý tưởng để họp mặt. Phòng rộng và sạch sẽ. Cách bài trí mỗi phòng cũng rất ấn tượng. Hum bữa đi Nice MK được bố trí một phòng theo kiủ Nhật Bản, ấn tượng lắm. Giá cả có hơi mắc hơn so với những địa điểm ka khác nhưng nếu nói về Chất lượng thì Nice vẫn hơn về mọi mặt.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Kem Ừ Nhé 09/04/2009
20/C6 Đường 3 Tháng 2, phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Ừ Nhé này mình biết cũng lâu lắm rồi, từ hồi lớp 10 lận cơ, cũng 5 năm rồi... Đó cũng là lần duy nhất đến Ừ Nhé... Vì chưa có dịp nào quay lại quán nữa...
5 năm rồi nhưng vẫn nhớ rõ lắm nhe, nhớ cái bàn mình ngồi có in hình nhóm Blue nữa nha, vừa ăn kem vừa ngắm, ặc ặc. Nhưng bây giờ thì ko biết cái bàn có in hình nhóm Blue đó có còn ko nữa. Và cả Ừ Nhé ko biết có còn như lúc đó nữa ko???
Nhớ cái không gian của quán gió thổi mát rượi, cây cối xung quanh, nghe xào xạc...
Nhớ cái ly kem cà phê 15k (giá của 5 năm trước nhé). Ăn thì mê ly, mê đến nỗi bỏ 15k cho 3 viên kem mà không hề thấy tiếc. (5 năm trước, 15k đối với uppu là được 7.5 lần đi xe bus nhé)!
Nhớ cái ly kem Cười của nhỏ bạn. Chẳng hiểu sao nhìn ly kem mà 2 đứa ngồi cười sặc sụa... Chắc vì kem ấy tên là kem Cười...
Đi vào con hẻm ấy hoài đó chứ mà sao cứ quẹo qua Vàng Anh, chắc tại bạn bây giờ chỉ biết Vàng Anh. Quyết tâm nếu có vào con hẻm đó, thì sẽ đi thẳng...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Tapio Cup 07/04/2009
5a Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hum bữa uppu có đi wán này rồi nè. Wán nhỏ xíu kế bên trường Trưng Vương, nhớ hok lầm thì màu xanh dương.
Nói chung thì giá cả ok, rất mềm với túi tiền sinh viên.
Chất lượng thì cũng bình thường như những wán khác thôi, cũng hok có gì đặc biệt. Ah, nghe nhỏ bạn nói ở đây có loại trà hoa dâm bụt (hum bữa đi mà hok thấy ta???). Bữa nào ghé lại thử xem hương dâm bụt như thế nào, hìhì.
Wán cũng sạch sẽ, cô bán hàng cũng dễ thương nữa.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Eskimo 07/04/2009
30 Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Quán này nhỏ thôi ah, nguyên một màu xanh lá cây. Bàn ghế cũng xanh lá cây luôn, hì, hay hay. Nhìn mát cả mắt.
Nói chung thì menu kem cũng ko nhìu món lắm. Có cái kem Napoleon (nghe ngầu ghê) Ăn thử đi goỳ bít, ghiền luôn. Điển hình uppu và con bạn uppu nữa, 2 đứa ghiền cái kem nì lắm. Ngoài ra còn các loại kem khác như Đồng Xanh, Vui Vẻ,... Mỗi loại kem đều được đặt tên rất lạ. Mà giá cả cũng không mắc lắm, cao nhất là 16k cho một ly Napoleon bự chảng! (hem biết có thay đổi giá chưa nữa hen, xăng mới lên 500đ muh).
Quán mới mở thêm phòng Trà sữa trên lầu. Khà khà, hôm nào phải thử mới được, nhưng chắc là sẽ ko thể nào bỏ wa Napoleon được. Ghiền mà!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe QA 05/04/2009
3/4 Thành Thái, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Đúng là bất ngờ khi đến đây. Quán mà cứ như hok phải quán dzị á, hìhì. Mà công nhận biệt thự đẹp wá... ghiền!!! hìhì...
Hum bữa đi uống một ly sâm dứa sữa, cái món này uống hoài mà vẫn cứ thèm. Uống xong một li goỳ lại muốn uống ly thứ hai. Nhưng muh, muh,... kinh tế eo hẹp. Hẹn lần sau vậy!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Hoa Hướng Dương 05/04/2009
399 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Mới đi ngày hôm wa. Mấy lần trước thì ko có vấn đề gì. Còn lần này thì ko biết nói gì hơn... Thất vọng quá!!!
- Quán thì đông, máy lạnh mở cũng như ko. Uống trà sữa mà mồ hôi vả ra như tắm. Nhắc mấy anh mấy chị nhân viên hạ nhiệt độ máy lạnh xuống giùm. Vậy mà, có nói cũng thành ra vô ích. Làm như lời nói của mình ko có giá trị hay sao á. Khách hàng là thượng đế đây sao. Hay vì điện lên giá nên chúng mình cùng tiết kiệm. Hết biết!!!
- Ko thể hiểu nổi, một quán trà sữa lớn như vậy mà lại có chuyện hết ly. Lúc bưng ra toàn là ly giấy, cái loại ly mà dành cho khách mua về ấy. Thiệt là... chả thấy ngon gì cả.
- Nhân viên quá ư là "tỉnh". Số là hôm ấy, chúng tớ tổ chức sinh nhật cho một bạn. Lúc bưng bánh kem lên lầu, có mấy chị nhân viên ở đâu cứ nhảy ra đưa tay, cứ như bánh kem tặng cho mình. Biết là các chị ấy muốn giỡn, nhưng cuối cùng lại thành ra lố bịch. Cả đến mấy anh giữ xe cũng vậy, sao cứ thấy con gái là nói năng trêu ghẹo một cách khiếm nhã. Mỗi lần đến đây, ngại nhất là mấy anh giữ xe. Chỉ mong lấy thẻ xe cho nhanh rồi đi, chả dám đứng lâu.
- Còn một chuyện nữa đó là cách xử lý tình huống của nhân viên wá tệ. Các anh order nhầm, đến lúc tính tiền thì lại gây phiền hà cho khách là phải chờ đợi. Hết người này chạy lên đến người kia chạy xuống, chỉ nói mỗi câu "chờ chút", mà không một tiếng "vui lòng" hay "xin lỗi". Mà cứ như lỗi là tại tụi mình hay sao á.
Vì mấy đứa bạn vẫn thích đến đây nên đi theo nhóm thì đi thôi. Chứ quán này... chuyện hôm qua làm mất điểm hết rồi!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Hồng Hạnh 07/08/2008
17a Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Uppu đến wán này cũng đã 3 lần, lần nào cũng chỉ ăn bánh cuốn thui. Lần thứ nhất thì bánh cuốn nhân thit, lần thứ 2 thì bánh cuốn nhân thịt nướng, lần thứ 3 thì chơi luôn dĩa thập cẩm. Nói chung uppu chỉ ưng wán này ở món bánh cuốn thoai. Cón mấy món khác thì... nghe chê nhìu roài.
Đến chỉ vì bánh cuốn rẻ mà ngon, nóng và nhìu thịt, hehe... Còn những điểm khác chắc chỉ cho 5đ như không gian chật chội, ngồi ăn mà cứ sợ nhân viên bưng thức ăn đổ vào ngừi. Nhân viên thì toàn... trẻ con... eo ôi.
Ko thix wán này lắm!!!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Boom 02/08/2008
329 Nguyễn Tri Phương, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Lạ! Đó là cảm giác lần đầu tiên đến wán. Thix cái màu tím ở quán nì, nhìn hay hay mà ít đụng hàng nhỉ. Mấy quán mà uppu từng đi toàn màu vàng, xanh... giờ mới thấy quán trà sữa màu tím. Thix! Tình hình là uppu đã kết wán này mất rồi, bởi nhìu lý do: Thứ nhất là giá cả mềm hơn so với -18độ hay Hoa Hướng Dương nhưng chất lương thì ko hề thua kém nhá, chỉ có điều các laoị hạt ở đây ko bằng HHD thui! Kết hợp 2 wán lại dc thì hay bít mấy nhẻy! Hihì... Thứ hai là ko gian ở đây lạ hơn các wán khác, cả một dãy ghế sofa, ngồi thoải mái, chắc nằm ngủ cũng... ok, hehe. Có cả máy tính nối mạng tha hồ chơi game, lướt net, nhưng hơi bị ít máy... Thứ ba là phục vụ cũng tạm ổn, ko có gì nổi trội đáng nói nhưng cũng ko gây khó chịu cho khách hàng. Hum bữa đi dzí nhỏ bạn có anh phục vụ đeo mắt kính cận... dễ xương...hìhì... Nói chung wán nì ok cho những buổi tụ tập của hội nhóm, còn mún "tâm sự" chắc ko ổn. Đặc bịt nữa, bạn nào iu mến manga thì tha hồ mà đọc truyện tranh nhá. Có phòng thiết kế theo phong cách Nhật Bản, ngồi bệt vừa nhâm nhi trà sữa vừa đọc truyện, thix wá còn gì... Quảng cáo xíu, uppu hổng thix truyện tranh Nhật Bản cho lém nên dzụ nì cũng hok ham lắm.
Kết Boom rùi nha!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp