Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Bánh Xèo Đinh Công Tráng
32911 lượt xem | 16 lời bình | 1 sưu tầm
46a Đinh Công Tráng, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 8241110
Fax:
Email:
Website:
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
17
157
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Qua dong nen phuc vu qua te keu mon  phai doi rat lau nhan vien thi khong nhiet tinh that chan di an ma gap het vai lan nhu vay ,nan
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
21
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này k nằm trong nhà nên cũng tương đối mát mẻ!
Thực đơn thì phong phú lắm, nhưng hơi bị mắcTừ 20k trở lên thôi. Chỉ có rau câu 3k, trà đá... là rẻ hơn thôi!Lần đi gàn nhất là tháng 12 vừa rồi, bánh xèo thường thì 30->40k (không nhớ cụ thể lắm, vì người khác trả tiền!Hehe) Cái special nhìu tôm nhìu thịt cũng 60k rồi!
Nhưng tóm lại là ăn cũng khá ngon, bánh to, vàng, giòn, mỗi tội so ra với bánh xèo miền Trung Lí Gia Quán ở quận GV hồi trc thì không bằng ở cái khoản tôm thịt (thịt trong bánh ở Đinh Công Tráng này không ngon, ngọt như ở chỗ kia nên không đc hấp dẫn cho lắm!). Ưu điểm là nước chấm thì ngon, vừa miệng, rau rất nhiều tha hồ mà ăn
Trong wán có dán tờ giấy ghi "Không dc mang đồ ăn từ ngoài vào khu vực wán", thế mà hôm đó mình xách nguyên ổ bánh kem to sụ vào đánh chén sau khi thưởng thức bánh xèo mà chả sao cả (k bik vậy là ưu hay nhược điểm trời!?!)
ui ui! Bạn có thể ghé đây để xem thực hư sao nhỉ! Đó là cảm nhận của mình thui!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
154
40
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/09/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Bất cứ nơi nào cũng zạy, Ban đầu là chất lượng tốt, dân giả, phục vụ ok, nhưng mà đến khi được nhiều người biết, nỗi tiếng quá thì mất đi cái tốt vốn có ban đầu.
Trước đây mình ăn bánh xèo ở đây thấy rất ngon, rất thơm và sạch sẻ. Còn bây giờ cảm giác đó không còn nữa. Quán vừa chật chội, phục vụ thì chán, bánh thì mất đi hương vị đặt biệt trước đây. Có lẽ do mình khó tính wa, nhưng mà thấy quán vẫn đông người ăn.
Viết bài này hy vọng quán sẽ cãi thiện được tình hình, chứ nếu hok sẽ mất hết khách...!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
12/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm nay mới đi ăn với bạn trai về, ăn ngon hay dở chưa thấy nhưng trước mắt 2 đứa đều hết sức khó chịu với cách phục vụ của nhân viên quán.

- Bánh xèo : kêu 1 dĩa đặc biệt 60 ngàn đồng, mở ra thấy bánh xèo không bao nhiêu, giá luộc thì độn 1 đống ở trong, giống như là đi ăn giá chứ không phải ăn bánh xèo. Nhiều dầu mỡ, thịt không bao nhiêu, nạc không thấy chỉ thấy toàn mỡ với mỡ, kiếm được 1 miếng nạc cũng mừng!
- Rau : Vừa ít vừa có vẻ không sạch, kêu thêm thì nhân viên bóc cho vài cọng cải lèo tèo..
- Gía cả : Mắc! Phải chi đáng tiền không nói, đằng này mắc mà ăn không ngon, không xứng đáng với đồng tiền đã bỏ ra.
- Thái độ phục vụ của nhân viên : Đây là điểm hết sức tệ của quán!!! Quán thì đông, nhân viên thì đi lăng xăng nhưng vẫn rất rảnh rỗi, nhàn hạ như đi chợ. Kêu đồ ăn thì chậm chạp, bưng đồ ăn thì đùa giỡn với nhân viên khác, gọi thêm đồ ăn hay rau thì lầm bầm cộc cằn ( chuyện này hết sức bực mình : bọn mình hết rau, kêu thêm rau thì lại lầm bầm "rau không có mà kêu gì, ở đó mà bàn ba với bốn") , chẳng hiểu đây là thái độ phục vụ khách kiểu gì
- Giữ xe : Mắc! 3 ngàn/chiếc, có vẻ không đáng để bỏ ra! Đến cafe còn giữ xe miễn phí, còn không thì 2 ngàn còn đỡ!

Tóm lại là cực kỳ tệ, ăn không ngon, chuốc thêm bực mình và không có chút gì có thể gọi là hài lòng được.
Lúc nhỏ đã từng ăn nhiều lần, bẵng đi 1 thời gian cho tới bây giờ quay lại cảm thấy quán xuống cấp và tệ hơn rất nhiều lần.

P.S : Đi một lần rồi thì cũng không còn muốn quay lại nữa. Muốn ăn chắc là sẽ kiếm chỗ khác ăn thôi..
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Ngo Dung Đúng như bạn nói, bây giờ quán ko còn ngon như lúc xưa thôi thì  với giá đó qua Ăn Là Ghiền cho rồi!!
12/08/2009  
1
3
q10
Gửi tin nhắn
31/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
I like the banh xeo at this location. Very tasty....The only bad thing is that when i was there, they were too busy. So i did not have good service.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
q10
Gửi tin nhắn
19/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Nếu muốn giới thiệu món ăn VN cho bạn bè người Nhật và nước ngoài thì mới dẫn đến đó. Dù sao đó cũng là nơi nổi tiếng.

Bánh xèo: Khá
Vệ sinh: Trung Bình Kém
Phục Vụ: Kém, không cười và giả điếc khi gọi thêm rau hoặc thêm món. Hơi mạnh tay và bất lịch sự khi phục vụ.

0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
15
116
q10
Gửi tin nhắn
15/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mình nghe nhiều người quảng cáo, cũng đến đây ăn thử. Ấn tượng đầu tiên là nhiều chảo bánh xèo được tráng liên tục và quán vô cùng đông. Thầm nghĩ "à, chọn đúng quán ngon rùi, hehe". Sau khi gọi 1 cái bánh xèo đặc biệt, vài cuốn chả giò, mình bắt đầu thưởng thức. Bánh xèo ở đây giòn nhưng quá nhiều mỡ, nhân bánh thì cũng lèo tèo thua mình làm ở nhà, chẳng có gì đặc biệt. Chả giò thì giòn nhưng cũng lắm mỡ. Nói chung sau khi ăn xong thì cảm giác ngán tận cổ. Giá cả thì quá mắc. Túm lại chẵng có gì đặc biệt!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Moonkanu Ơ hơ cái quán này cũng ăn mấy lần, nhưng lâu lâu ăn thấy cũng ngon ngon
15/10/2008  
0
4
q10
Gửi tin nhắn
15/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mới vừa đi ăn về với bạn gái có 1 số cảm nhận như sau:
- Bánh dầy, nhiều dầu mỡ, 2 người ăn 1 cái mà ko hết, ngán cực.
- Nhân viên phục vụ nhanh nhưng ko ai cười.
- Rau ít, rau ăn bánh xèo mà có mấy cọng để trên cái dĩa mình ăn cơm tấm ấy.
- Kêu thêm 4 cái chả giò, 1 người ăn 1 cái ngán. Bình thường ăn cũng dữ lắm nhưng ko biết sao lại đây ăn ko nổi.
- Tính tiền: 1 cái bánh xèo 35 ngàn, 4 chả giò 20 ngàn, trà đá và khăn 4 ngàn tổng cộng 59 ngàn.
- Cái này mới bực mình: ăn xong trả tiền ko thấy tiếc, ra lấy xe, xe để ngoài nắng, ko ai dắt giùm, có người đứng trong nhà dòm ra đòi 3 ngàn. 3 ngàn cũng ít nhưng họ để khách tự đẩy xe khi trời nắng, chỉ biết đứng trong nhà mát mẻ đòi tiền. Cực kì bực mình cái vụ này.
- Bạn gái nói: chắc ko ghé đây nữa. Vì giá mắc ngang với 10 Xiềm, bánh ở đó ko có nhiều dầu mỡ như ở đây, ngồi phòng máy lạnh đàng hoàng. Chưa đi nên chưa biết ra sao.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Dũng Tạ Thử lên quán bánh xèo ngọc sơn xem sao, hehe. bên NGọc sơn có 20k 1 bánh xèo bé, 25k 1 bánh xèo lớn, ngon lắm
15/10/2008  
21
49
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Bánh xèo ở đây là đông khách rồi [Cạnh tranh lành mạnh với bánh xèo đại gia -Mười Xiềm].

Bánh xèo to, giòn, thịt giá một đống, ăn một cái là no ú ụ lun (_ _").

Mỗi tội là quán ngon, nổi tiếng nên rất đắt khách, tối tối mà ra đây thì hên lắm mới còn chỗ, xui là coi như ngồi xe ăn cho lẹ, khách đông, phục vụ cho dù có đông, chu đáo cũng vẫn có lúc xảy ra sai sót. Nói chung là ko tới nỗi nào và có thể là thông cảm được.

Lâu lâu đi ngang đây thèm là ghé vào thôi, nhưng Cheryll thường ghé độ chiều chiều, chờ đến tối mới đi cũng hơi mệt vì rất đông, chờ được một cái bánh xèo nóng giòn để mà ăn có khi mất từ 15 đến 20 phút (_ _").

Nhưng vì bánh xèo là món khóai khẩu và chỗ này khá là ngon nên cho địa điểm này 5 sao
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
26
39
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
3 sao! Quán nào mà tui cho tới ba sao là có thể ghé rùi đó! 
- Thức ăn ở đây phong phú vô cùng từ thượng vàng đến hạ cám có đủ, nhưng đến quán thì phải biết gốc nó. Quán nổi tiếng nhờ cái món bành xèo.

Bánh xèo ở đây có to, có giòn, có ngon, và đặc biệt mỗi cái bánh xèo là có một cái trứng pha vào đó nên mùi vị béo kinh khủng. Nhưng cái ngon nào cũng có cái dở mà, nó béo vì mỡ động vật nên khi ăn xong gây cho ta cảm giác khó tiêu đó nha vì thế ăn ít thui! (để ý mấy món khác nữa)

- Ăn phải có uống, thức uống ở đây cũng tàm tạm.
- Vệ sinh phòng dịch: Cũng như các quán khác, vệ sinh nơi đây chỉ ở tầm trung thui (không được sạch sẽ cho lắm).

- Giá cả: cạnh tranh. Hai chữ đó làm thực khách là sinh viên có thể an tâm rùi hén.
- Khung cảnh & không gian: có thể nói là nơi đây dùng đãi sinh nhật hợp lý nhá (10người/bàn). Cảnh không đẹp vì đây là quán chủ yếu buôn bán mà! 
Kết: Nên thử. 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Moonkanu he he tự dưng nhắc tới bánh xèo mà thèm
29/08/2008  
4
11
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Bánh xèo là món khoái khẩu của tui nhưng khổ nỗi mỗi lần kêu mẹ làm món này là mẹ than trời...huhu.
vậy rồi 1 ngày, nhỏ bạn thấy tui thở than ,than thở nên dẫn đi ăn thử bánh xèo ĐCT , ngon ra phết nha. Còn nhớ bửa đầu , cắm cúi ăn như bị bỏ đó 8 kiếp (giờ nghĩ lại còn... xấu hổ ,kaka). Ăn bánh xèo ngon nhất là phần rau tươi và nước chấm -> mới đầu cũng lo chuyện vệ sinh, nhưng nhìn quán sạch sẽ, thoáng nên chắc cũng k problem gì. Thế là từ đó, mình ghé quán thường xuyên hơn , ăn nhiều hơn, và đương nhiên mỗi lần ra về cũng xách 1 bịch bánh to tướng vền cho cả nhà (!). Các bạn thử ghé quán xem có thể trở thành  "khách quen" ở dó giống mình k nha?
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
  Tui cũng đã tới đây 1 lân rùi, cung nghe bạn giới thiệu là ngon lắm.cung dễ tìm thui.nhưng co tới hai quán nằm đối diện nhau, một quán thì đông khách một quán thì vắng hơn, Nhìn vậy thì bạn cũng biết là nên zo quán nào rùi.
  Do quá đông khách nên bạn phải chờ lâu,từ gọi bánh cho đến khi bánh mang ra thì hơi lâu. chắc do chờ lâu nên khi mang bánh ra ăn thì co cảm giác rất ngon.
  Giá cả thì có lẽ quá đắt với sinh viên, hình như khoảng 10 tháng trước thì 1 bánh nhỏ khoảng 25k, chắc bjờ thì cao l;ắm rùi
  Quán nhìn cũng sạch sẽ lắm.
  Hình như toàn những người an mặc đẹp vào dây k àh!
  

Mong mọi người góp ý cho bài của tui ngen!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Bài viết của bạn rất chi tiết, tuy nhiên phần chính tả thì hơi có sai sót đôi chút !
14/06/2008  
91
220
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
      Quán nổi tiếng và lâu năm wá rồi. Bánh xèo ngon? Dĩ nhiên là ngon rồi. Nhưng mình không thích lắm vì bánh vẫn chưa mỏng , nên vẫn bị ngấm nhiều mỡ, dầu ở phần giữa bánh ăn dễ ngán. Tôm thì to wá nên cuốn hơi khó ăn, và to nên vỏ tôm cứng, khó nuốt. Quán đông khách quá mức, phải mở rộng 2-3 nhà kế bên, nên buổi tối  phục vụ rất chậm, bạn mà đến ăn thì làm ơn gọi luôn 1 lần đi, gọi lắt nhắt là coi như ăn xong cũng chưa mang tới những thứ mình kêu thêm đâu.
   
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
146
155
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Hồi trước tôi không có cơ hội ăn bánh xèo ở ngoài vì bà tôi vẫn thường làm cho cả nhà ăn, bánh bà làm ngon lắm nên tôi có tơ tưởng tới chuyện ra ngoài ăn đâu? Nhưng vừa rồi đứa bạn bên Thái Lan về rủ đi ăn tôi mới có cơ hội ăn bánh xèo khác ngoài bánh bà tôi làm đấy.

Bánh ở đây bự chảng , vàng ươm, giòn tan vừa béo vừa ngọt vừa ngon,mới nhìn thôi mà đã thấy thèm ăn rồi. Trên mặt bánh trộn lẫn vừa tôm vừa thịt với giá nữa , trong bột bánh có cả đậu xanh có lẽ đây là bí quyết riêng của người ta chứ tôi chưa thấy bà tôi trộn đậu xanh vào bánh bao giờ cả . Xắn 1 miếng bánh xèo cuốn vào trong miếng xà lách thay vì cuốn miếng cải xanh vì tôi không ăn cải sống được ,thêm 1 ít rau diếp cá chắm vào chén nước mắm ớt chua ngọt.."ôi thôi còn gì sung sướng hơn kia chứ ?!" Lúc cắn miếng bánh đầu tiên tôi đã nghĩ như vậy đấy, tôi cũng có tâm hồn ăn uống đấy chứ nhỉ?

Vừa ăn được 1/2 cái bánh, đứa bạn bảo: "Kêu thêm cái nữa hén,ngon ghê, mà có ăn thêm gì nữa không kêu luôn đi vì ở đây người ta làm hơi lâu đấy nhé."

Thế là vừa nhồm nhoàm nhai tôi vừa đọc thực đơn. " Vậy kêu thêm cái bánh xèo nữa và kêu luôn dùm tui tô bánh canh với thêm cái gỏi cuốn đi" .Đứa bạn há hốc mồm nhìn tui như nhìn UFO xong nó phá lên cười ,chắc nó đang nghĩ "nhỏ tí xíu mà ăn gì dữ vậy không biết?". Nó đâu biết tôi vừa khám phá ra rằng bánh xèo tôi ăn ở đây không giống bánh xèo bà tôi hay làm ở nhà, bánh của bà không có đậu xanh và cũng nhỏ hơn ở đây , tôi ăn với nước lèo (được làm từ bột năng+gan heo+ đậu phụng+ gia vị )thay vì ăn bằng nước mắm chua ngọt nên vị nó cũng hơi khác. Có lẽ tại bà tôi là người miền Trung nên món ăn bà làm cũng bị lai lai.

Hai cái bánh xèo + 2 tô bánh canh + 1cái gỏi cuốn + 2 ly trà đá thêm 1 cái bánh xèo mang về nhà nữa mà chỉ có 79k kể ra cũng được đó chứ .
Hai đứa ăn no đến nỗi sau khi ăn xong phải ngồi nghỉ chút xíu mới ra khỏi quán được. Đứa bạn bảo: " Nếu mày cứ ăn kiểu này chắc lần sau tao về nước tao nghi mày LĂN tới gặp tao wá nhỏ ơi!! "

Tôi chả lo cái khoản lăn đó tí nào cả, chả phải dân gian vẫn có câu :" MẬP THÌ DỄ THƯƠNG MÀ DƠ XƯƠNG THÌ DỄ NGÓ " đó sao? Hì hì...
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
HSK Lời bình dễ thương ghê, click "có" luôn nhé bạn.
13/09/2007  
oishi Hì hì...
10/09/2007  
263
137
Đà Nẵng
Gửi tin nhắn
08/05/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Bạn Muốn Ăn Bánh Xèo Theo Hương Vị Miền Nam!

Hây đến địa chỉ này!

Bánh bèo ở đây rất khác so với Bánh xèo miền Trung: một cái bành thì to, mỏng và giòn. Nước bột bánh có thêm nước dừa và nhân bánh thì có thêm đậu xanh! Nên béo ngậy và ăn dễ gây ngán hơn (khà khà, nên đừng có gọi quá nhiều cùng một lúc đấy nhé!). Và bành xèo được cuốn với cải, thay vì là bánh tráng!

Quán Đinh Công Tráng rất nổi tiếng nên cả Tây cũng tìm đến đây để ăn cho biết mùi vị của bánh xèo miền Nam. Cũng vì quán khá đông nên phục vụ ở đây đôi lúc rất chậm, nên bạn định ăn thêm những món khác thì có thể gọi ngay từ đầu!

Chúc bạn ngon miệng tại Quán Bánh Xèo Đinh Công Tráng! ^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
316
237
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/04/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Có tên là "Bánh xèo Ngọc Sơn" thế nhưng ở đây bán nhiều món lắm: Bánh khọt, gỏi cuốn, chả giò, bánh cóng... có bán cả lẩu nữa.
Tớ cùng các đồng đội MDV cũng đẽ đến đây vài nhều lần rồi) . Và kinh nghệm cho thấy: chỉ có món bánh xèo là ngon nhất - bánh toooo + giòn + nhân tôm thịt cho cũng khá lắm... ăn kèm với rau xanh thỏa thích luôn. Nè, xé miếng bánh xèo ra cuộn với rau cải xanh rồi chấm miếng nước mắm có tí ớt (cho đậm hương vị ý mà) và quoằm mum mum... - nước mắm ở đây pha ăn được lắm.
Ngoài bánh xéo ra thì còn có mon chả giò, món này ăn cũng ngon lắm, nhưng ăn không được nhiều - cuốn chả gió cũng to lắm, ăn một cuốn là ngấy rồi...
Vì món bánh xèo ngon, chất lượng và được ăn rau thỏa thuê nên tớ cho quán này 7 điểm ^__^
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
HípLípBíp đây là bánh xèo Đinh Công Tráng mà, Ngọc Sơn hùi nào
29/04/2009  
Gợi ý lựa chọn
 63 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 237 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 28 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 20 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 25 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?