Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Ẩm thực
Ăn vặt Hà thành
21/09/2011 | Hanoi2 | 1245 lượt xem | 2 thảo luận

Nghe nhỏ bạn nói Hà Nội sang nay đã mất dần cái không khí của tiết trời thu để nhường chỗ cho một cơn gió lạnh đầu mùa. Làm nó nhớ mùa đông Hà Nội biết bao. Nó ao ước được trở về Hà Nội ngay lúc này để đón cái lạnh e ấp đầu mùa. Để được đi một đôi pốt ngắn dễ thương với cái khăn làm duyên trên cổ. Để nó đạp xe ra chợ Ngã Tư Sở chọn len cho nhưng chiếc khăn mới.

Nó thích mặc nhưng chiếc áo ấm to lù, nhìn nó thật dễ thương. Đặc biệt là thích ra Hồ Gươm ăn Kem Tràng Tiền mặc dù lạnh cắt da cắt thịt. Ăn tới đâu lạnh buốt tơi đó, vậy mà nó vẫn vẫn được hai cái. Kế đến là nó đi ăn một ly Hoa Qủa Dầm Tô Tịch, chỉ là những món vỉa hè nhưng nó lại thấy ngon hơn cả ở mấy quán đắt tiền, sang trọng.


Nó cũng không quên nạp năng lượng thêm cho cái bụng đã bắt đầu có dấu hiệu đình công là một xuất Nộm Bò Khô. Thịt bò cắt từng miếng chứ
không xé nhỏ như ở mấy nơi khác. Ăn thịt bò có vị cay, dai, ngọt, thơm, ăn một lần bạn không thể nào quên. Quán nào cũng rất đông khách đặc biệt là khách nước ngoài. Nó có một cái gì đó đã trở thành thương hiệu khi bạn đến Hồ Gươm.


Nhưng món nó kết nhất và không
thể không ăn mỗi lần về Hà Nội chơi. Bún đậu mắm tôm, một món quen thuộc, gắn bó với nhiều kỉ niệm thời sinh viên. Cái vị béo của đậu phụ chiên ròn, hòa quyện với mùi  khó ưa của mắm tôm tạo nên một một vị lạ hấp dẫn nó đến thế. Mà giá cả thì rất sinh viên, một suất chỉ có 10k thui (cách đây 1 năm). Nhưng nó vẫn thích nhất là ăn bún đậu ở cổng ký túc xá ĐH Bách Khoa Hà Nội. Hôm đó một mình nó với ăn hết 2 suất đó. Bạn nó nhìn nó mắt tròn mắt dẹt.

 Nó lại ngồi mơ màng nghĩ đến món rượu ốc  ở mấy quán vỉa hè hay bán vào chiều tối tới khuya với nhiều món ăn vặt như cút lộn, chân gà nướng Phạm Ngọc Thạch, bánh khoai, bánh chuối, cháo hến…Nói là ăn vặt nhưng mỗi lần đi bằng cả mấy bữa ăn. Nên thỉnh thoảng cùng bạn bè tụ tập khi có dịp gì đó. Nó còn nhớ khi lần đầu tiên được ăn cút lộn là ở đường Nguyễn Qúy Đức. Một con phố không còn xa lạ gì với giới ăn vặt Hà Thành.

Đang miên man trở về kỉ niệm thì có tiếng anh phụ xe buýt vang lên “đã tới Bến Thành, mọi người nhanh chân xuống xe”. 

 

Tags: ăn vặt, Hà thành
1 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
21/09/2011
Mình cũng rất khoái món Bún đậu mắm tôm. Ngon hết chê.
1 Phản hồi
21/09/2011
Bún đậu mắm tôm là món khoái khẩu !HiHi
Cùng người đăng
Sữa chua nếp cẩm - lạ miệng
29/09/2011
1682 lượt xem, 3 thảo luận
5 Loại Thức Ăn Chống Cảm Cúm Rất Hiệu Quả
26/09/2011
877 lượt xem, 0 thảo luận
13 bộ phim chiếu rạp Việt Nam trong tháng 9
05/09/2011
1169 lượt xem, 1 thảo luận
Khuyến mại pizza và lẩu kem tại Bud´s Nguyễn Trãi
29/08/2011
1193 lượt xem, 0 thảo luận
The Pizza Company khuyến mại 20%
24/08/2011
849 lượt xem, 0 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Buffet Lẩu 149,000vnd
11/08/2010
791 lượt xem, 1 thảo luận
Viết bởi Curves Vie...
Cafe Đá Xay Fabulous - Bạn đã biết chưa ?
15/11/2010
3202 lượt xem, 11 thảo luận
Viết bởi Cody
Dân dã bánh cay
10/10/2011
1105 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi Homesick
Hỏi về quán Hải sâm ở Q5!
22/11/2011
617 lượt xem, 1 thảo luận
Viết bởi Be'Ga`
Quán nướng Than không khói Oishiiyaki
06/03/2011
133550 lượt xem, 40 thảo luận
Viết bởi Oishiiyaki
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn