Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
GauLun
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 21/4/2009

Tổng Lượt Xem:  54173

629 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 9
4 sao -
 34
3 sao -
 11
2 sao -
 3
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Bánh Đúc Nóng 03/11/2010
8 Lê Ngọc Hân, Quận Hai Bà Trưng
Hà Nội
 
Quán này luôn nằm trong list chọn ưu tiên của mình mỗi lần có dịp ra Hà Nội. Dễ tìm, giữ xe free, rẻ cực, và cách tính tiền ngộ ngộ (ra khỏi quán, gặp cô chuyên thu tiền, mình cứ bảo ăn món gì gì, cô sẽ tính thành tiền rùi thu xiền).

Bàn đến chất lượng nhé. Chưa có nhiều cơ hội thưởng thức món ngon Hà Nội lắm, cũng ko sành ăn món Bắc lắm, nhưng mình ăn ở đây thấy ngon ơi là ngon. Mình đã ăn miến trộn, bánh đa trộn, bánh đa nước và bánh đúc nóng. Ngoại trừ món bánh đúc nóng mình không thích lắm, có vẻ nhạt và thanh tao quá so với bánh đúc nóng ở Phan Đăng Lưu trong Sài Gòn. Mấy món còn lại thì tuyệt ngon. nhất là bánh đa trộn: sợi bánh mềm mềm dai dai, rau xanh ngon, gia vị chả hiểu trộn gì mà ngọt ngọt chua chua cay cay rất đã.

Chủ quán cũng dễ thương nữa, mình xin một bát nước lèo nữa vẫn được ân cần đem đến tận nơi và free of charge, hehe. Hay là hên xui, chứ có bạn nam kia cũng xin một bát thì bị quát lại: cậu kia ra ngoài này, đứng kế nồi tự khắc có người múc rồi tự đem vô.

Nhưng mà vẫn có một điểm trừ, đó là quán hơi bị dơ á. Mặc dù là quán bình dân và khá nhỏ hẹp nhưng mà dơ đến mức vậy thì hơi hơi ghê. Bước vào quán, đi đến bàn trong cùng mà cứ nhìn xuống dưới chân để tránh rác. Thế mà có tránh được đâu. Nền quán giống như phủ một lớp gì đó không thể tả. Hic, không hiểu do quán ít dọn dẹp hay do vài khách vô ý thức.

Nhưng với tiêu chí ngon, bổ, rẻ thì quán này là nhất.
Bổ sung: giá cả chỉ từ 10-15k thôi. Quá xá okie.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún Bò Huế 3A3 02/11/2010
110 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Sorry các fan của bún bò Huế 3a3, chứ mình thật sự thấy 3a3 chỗ này không ngon tý nào cả.  Công ty mình gần đây, một lần tiếp khách mình đã đến chỗ này và thật sự thất vọng. Mặt bằng nhỏ thì không nói gì, nhưng chất lượng tô bún thì thua xa so với các quán bún bò Huế khác. Nước lèo nhạt, không còn vị đậm đà như có 1 lần từng ăn ở 3a3 Ngô Đức Kế lâu lắm rồi. Không biết chỉ có 3a3 ở đây dở hay là bây giờ tô bún bò 3a3 không còn ngon như xưa ?

Một điểm trừ khác kinh khủng hơn là WC của quán. Nói thật, nếu mà chưa ăn xong tô bún, đi WC rồi bước ra thì chắc không nuốt nổi nữa.

Rất mong 3a3 xem lại hệ thống của mình.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Phở Lệ 27/10/2010
303 - 305 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh
Quận 3, Hồ Chí Minh
 

Không gì có thể diễn tả được! Chỉ có thể nói "quá đã". Từng ăn nhiều quán phở rồi, cũng ngon, cũng khó mà chê, nhưng chỉ có phở Lệ thực sự làm cho mình bồ kết món phở và đưa món phở vào list món ăn yêu thích.

Cọng phở đúng phở, nước dùng đậm đà mà không ngấy. Miếng thịt loại gì cũng ngon đáo để. Ăn rồi lại muốn hôm sau ăn nữa ăn mãi.

Giá cả đương nhiên không bình dân rồi nhưng vẫn còn thơm chán so với phở 24 hay gì gì, mà chất lượng phải nói là số 1.

Chỉ có 1 điều ghét ghét là tô phở bành ki quá. Ăn mà cứ buồn bã không biết mình sẽ lên bao nhiêu gram. Hehe.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh 23/07/2010
28 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Đối với mình, Bảo tàng chứng tích chiến tranh không chỉ là 1 địa điểm để tham quan, tìm hiểu đơn thuần mà là một cái tên gắn liền với những kỷ niệm. Khi còn bé xíu, mỗi chiều đi học cuốc bộ về, mình rất hay thơ thẩn vào đây, lúc đó gọi là Nhà trưng bày tội ác Mỹ ngụy. Thích khoảng sân cây xanh um, thích cái xe tăng to đùng, và cả nỗi tò mò sợ sợ khi nhìn cái máy chém ngoài sân. Mình cứ vô tư chạy chơi giỡn cùng nhỏ bạn, hoặc cũng có khi lang thang một mình.

Vào học cấp 2 xa nhà, rồi có dịp ghé thăm lại nhân 1 chuyến tham quan trường tổ chức, cảm giác vừa quen vừa lạ. Và mình đã khóc, đã thực sự xúc động và kinh hoàng trước những bức ảnh khủng khiếp ghi lại những dấu ấn về 1 cuộc chiến tranh quá sức khốc liệt, quá sức đau thương. Bước ra khỏi những căn phòng kín đầy hình ảnh như vậy, mình lại quay trở lại với khoảng sân nhỏ (mà hồi bé mình thấy rộng làm sao), với bầu trời xanh ngày nào. Đột nhiên, mình cảm nhận được rõ rệt niềm hạnh phúc được sống trong hòa bình, độc lập và tự do. Cái hòa bình đó phải trả bằng một cái giá rất đắt.

Hãy thử đến với bảo tàng đi nhen các bạn, đến để thêm trân trọng những chiến sĩ đã ngã xuống vì một việt nam hôm nay, đến để thêm phần tin yêu quý trọng cuộc sống hiện tại cùng những giá trị bản thân.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Shabu Kichoo 16/04/2010
25B Trần Cao Vân (Đối diện cây xăng), phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Mặt tiền SK không được thu hút lắm, lại khó nhìn thấy rõ khi nằm gần góc ngã tư như vậy. Gửi xe xong đi lên cầu thang thì không hiểu sao mình có cảm giác cầu thang không sạch lăm, và cũng không tương xứng với quang cảnh bên trong quán bắt gặp ngay khi bước hết cầu thang.

Đi vào chủ đề chính là món lẩu heng. Bữa đó mình gọi lẩu ki gì đó do em phục vụ giới thiệu. Thật sự mà nhận xét thì nước lẩu chỉ ngon trên trung bình. Tuy nhiên các đồ bỏ vào lẩu khá tuoi, ngon. Vậy là cũng okie rồi.

Tóm lại, mình không ấn tượng gì nhiều về thức ăn. Nhưng rất hài lòng cung cách phục vụ nhiệt tình, phong cách bày trí khá ấm cúng, nhạc cũng hay nữa. Nếu có dịp mình sẽ ghé lại lần nữa cùng bạn bè.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bò Né Hai Chị Em 05/01/2010
128 đường D2, phường 25, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 

Khu vực D2 toàn là quán xá ngon bổ rẻ thui. Bò né 2 chị em cũng vậy. Ăn tạm, không gian được, phục vụ tốt, giá cả cực bình dân. Thế là quá đủ cho Sinh viên học sinh khu này. 

Nhưng thật tình mà nói, mình kết bò beefsteak làm chất lượng ngon lành dù giá nhỉnh chút. Nên thành ra không kết quán này lắm.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trung Tâm Hội Nghị White Palace 05/01/2010
194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

White Palace tổ chức thật sự pro. Mình cảm nhận một phong cách rất Tây rất lịch sự. Đồ ăn ngon, không nhiều cũng không ít. Phục vụ  chu đáo tận tâm. Rất thích nhạc ở đây, lãng mạn và khá sang trọng. Có điều nếu ai thích kiểu vui vẻ thoải mái bạn bè tự do nhảy múa hát hò thì không nên chọn WP. 

Khung cảnh WP thì không còn gì để nói. Lộng lẫy xa hoa và tinh tế. Từ ngoài nhìn vô đã thấy lung linh các thác nước. Bước vào sảnh rộng cao tự nhiên thấy khoan khóai hẳn. Từng chi tiết nhỏ như vách, đèn, bàn, ghế, sắp xếp khoảng cách bàn đều được tính toán chu đáo cẩn trọng.

Tuy nhiên, chỉ có một điểm lưu ý nhỏ: Tầng dưới phục vụ tiệc kiểu Châu Âu quý tộc ngày xưa với bàn to ùynh 16 chỗ có thể sẽ không thích hợp lắm với người Việt Nam. Có người phục vụ thức ăn riêng, gắp từng miếng nho nhỏ, y chang như trên phim châu âu xưa nên sẽ không thoải mái lắm. Bàn thì quá to, chỗ ngồi quá cách xa nhau nên chỉ có thể nâng ly lịch sự, không cụng được và cũng không trò chuyện thân mật được.

Túm lại, WP chất lượng khỏi bàn. Có điều khi đặt tiệc các bạn nên cân nhắc tầng trên hay dưới cho phù hợp sở thích.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
GOSSIP BAR 05/01/2010
Trần Hưng Đạo, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Gossip là bar vũ trường đầu tiên mình đến nên tự nhiên có một ấn tượng đặc biệt. Vừa bước chân vào bar là đã muốn bị dội ngược ra. Tiếng nhạc cực kỳ sôi động dội vào tim bừng bừng. Đứng quây quần uống tý chút và ít trái cây thì đôi chân mình không điều khiển được nữa, tự động nhún nhảy theo điệu nhạc. Một hồi thì các bạn và mình đều ra nhảy hết. Thật là vui và đã. DJ khá hay, chọn nhạc rất bốc nhưng vẫn có những nốt trầm để mình dịu lại nghỉ chút. Quản lý phục vụ lạnh lùng mà lịch sự, hơi bị pro. Bày trí đẹp, người san sát nhưng không có cảm giác chật chội.

Chưa đi đến các bar khác thế nào. Nhưng mình thấy Gossip okie đó, xả stress tốt. À, ý kiến riêng của mình: không thích đi bar thì thôi, nếu đi thì nên ra nhảy, không thì nhạc nó dội vào tim mệt đấy. Hihi. 
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Cơm Tấm Ba Ghiền 25/12/2009
84 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Quán này mỗi lần đến xong cứ muốn viết gì đó. Mãi không viết được vì ăn xong là thấy phê phê, căng cả bụng. Quả thực giá 25k (phải hok ta, hay thấp hơn á) quá rẻ cho một dĩa cơm tấm với cục sườn to khủng hoảng, vừa to vừa dầy cực kỳ. Mùi vị miếng sườn thì quả thực là khỏi chê. Bồ kết quán này nhất đó. Theo mình, Ba ghiền còn hơn xa cơm tấm Kiều Giang, Mộc hay Thuận Kiều gì đó. Mấy chỗ nêu trên nhìn miếng sườn thôi là thấy thua xa Ba Ghiền rồi. Hi hi. Chắc mình bị ghiền Ba Ghiền rồi. 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Con Cò 25/12/2009
242 Đường Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5
Hồ Chí Minh
 

Một trong những quán favorite của mình đây. Lịch sự thoáng mát, khu máy lạnh thì tuyệt vời. Đồ ăn thì quá ngon. Mình ít khi quá khen nhà hàng nào. Thường nhà hàng nào cũng chỉ ngon 1 vài món. Còn Con Cò thì mình thấy món nào thử gọi đều rất ngon. Đến 2 lần và không lần nào thất vọng. Đặc biệt thích cơm chiên các loại, Giò heo muối chiên gì đó. 

Bên cạnh đó nhân viên phục vụ đẹp và khá chu đáo, có điều hơi lạnh lùng. Hihi, chả hiểu sao tuy là nữ nhưng mình kết các quán có mấy em xinh xắn dễ thương. Chứ đến quán sang trọng nào mà phục vụ mặt dằn mày dỗi, trang điểm xấu xí, ăn mặc quê quê là tự nhiên ăn chẳng thấy ngon. 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 Tiếp