Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Komachi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 4/7/2008

Tổng Lượt Xem:  29249

221 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 14
4 sao -
 0
3 sao -
 3
2 sao -
 2
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Nhỏ Và Xinh 08/07/2008
91 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
 
91 Nguyễn Trọng Tuyển, Q.PN, cafe Nhỏ và Xinh nằm ngay mặt tiền đường nhưng đúng với tên gọi của nó, thật "Nhỏ" và thật "Xinh". Cũng như mọi quán cafê khác, ở đó có bàn, ghế, ly, tách v.v... nhưng khác ở cái không khí yên tĩnh mặc dù cách đường xe chạy không wá chiều dài 3 người nằm tính từ bàn gần nhất. giá cả cũng thật bình dân nhưng cái cốt lõi của tất cả các quán cafê chính là không khí ở đó. wán với không ít cây cối cũng không đến nỗi rậm rạp nhưng thật mát (ngay cả ghế ngồi cũng mát vì la ghế mây tre lá mà ... . quán nhỏ và xinh có một đặc trưng cũng gần giống với Cafe HÌnh Như Là ở chỗ có vài cuốn ... được gọi đại loại là nhật kí của quán cho mọi người trút vào. Cái gì cũng có thể chứa vào trong ấy nhưng phải dùng bút cơ.Cả 2 lần mình vào ấy đều là lần tâm trạng nhất . Lần thứ 1 thật buồn, một mình với ly cafe thật ngọt nhưng sao mà nó đắng đắng. thôi đừng nhắc đến chuyện buồn làm gì vì nó chẳng vui mà. Lần thứ 2 thì với tâm trạng thật vui với ly ép bưởi thật thơm. hôm đó mình đi với "anh ấy" . Người mà mình bây giờ mới có cơ hội thương yêu, người mà mình tưởng tôi sẽ đánh mất. Nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng là sự thật đấy, cảm giác ấy thật sợ hãi, thật tiếc nuôi, đại loại giống như mất một thứ quí giá nhất và không có cơ hội kiếm lại đươc. Tôi thật may mắn đúng không các chiến hữu và mình tin là ít người có cơ hội được như mình. Đó là lí do tại sao bây giờ mình thật sự trân trọng tình cảm hiện có và sẽ không để tình yêu trong sáng và chân thật ấy có một bóng mờ nào.Ý wên mất là đang giới thiệu wán cafê Nhỏ và Xịnh hihi . Điều mình muốn nói ở đây là hi vọng mọi điều may mắn sẽ đến với mọi người khi đến với Nhỏ và Xinh dù là nhỏ nhất. và mọi người hãy nâng niu những thứ hiện có, đừng để đến lúc nhận ra cái "quí giá nhất" đã mọc cánh mà bay.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Phong Nguyệt 08/07/2008
107/14 Trương Định, P.6, Q.3
Hồ Chí Minh
 
Nếu các bạn đã vào Phong Nguyệt  vậy thì bạn có cảm nhận được gì không ?Đó là những ngọn gió nhẹ nhàng len lỏi qua từng viên đá cuội, len lỏi qua từng phiến lá xanh um, mang đến cho bạn một chút của gió trời, hòa quyện cùng một chút hơi nước của thác nước nhân tạo đổ từ trời cao xuống hồ cá, có thấy lành lạnh ko bạn? Vậy nhé, giờ thì bước vào đi, đừng sợ, nền thảm cói không làm vang tiếng giày gõ nhịp đâu, nhưng cần phải bước chầm chậm thôi, quán tối mờ và bạn có thấy rằng lạnh lắm ko? Đó là Phong - lạnh - cũng là đặc trưng của quán. Ít có người nào vào quán mà ko thốt lên rằng "Ôi, lạnh!"

Còn Nguyệt thì sao? Nguyệt ở đâu? Để ý một chút đi, bạn sẽ thấy bức tranh với một vầng trăng trên bầu trời đêm tuyệt đẹp, nhưng ko hẳn chỉ là tranh đâu, những ngọn đèn vàng ấm áp tỏa từ trời cao có giống trăng đêm nào ko bạn?

Gió - trăng, trăng - gió có giữ được bước chân lữ khách đa tình ?! Cũng có thể có mà cũng có thể không, bạn nhỉ Đơn giản thôi vì Phong Nguyệt có rất nhiều góc ngồi nho nhỏ để bất cứ ai khi một mình bước vào quán cũng có thể ngồi một mình mà chiêm nghiệm cái cuộc sống đang cuồn cuộn chảy ngoài kia.

Muốn đọc truyện à, nếu đi ban ngày thì ánh sáng của ngày bên cửa sổ có thể soi rõ từng trang chữ cho bạn, còn đi ban đêm thì ngọn đèn trên vách sẽ đưa bạn lạc vào những câu chuyện trên tay. Lướt web ư, dễ dàng thôi, wifi có sẵn đấy, bạn chỉ cần vài thao tác là có thể log in vào yahoo và toe toét khoe với bạn bè rằng mình đang đi cafe Phong Nguyệt.

Nhưng mà thôi, đã bước vào quán, đã muốn đi tìm tĩnh lặng bên ly cafe thơm nồng thì còn vướng víu chi chút trần ai nữa bạn?! Bỏ hết lại những lo toan bên lề cửa gỗ, bước vào Phong Nguyệt với thư thái của hồn đi bạn. Bức tường gạch nâu đỏ sẽ giữ lại những tiếng nhạc thì thầm trầm lắng với Tuấn Ngọc, với Quang Dũng cùng những triết lý Trịnh hay có đôi lần bỏ quên người bạn đi cùng để phiêu diêu với những tình khúc bất hủ hay những tiếng nhạc hòa tấu chầm chậm buông lơi. Thế đó, nhạc ở Phong Nguyệt có làm bạn ấm thêm được chút nào không? Chắc có lẽ được một phần.

Giờ thêm phần nữa nhé. Phong Nguyệt Mộc - cafe pha thêm chút rượu đượm hương cafe quyện nồng hương rượu, một chút say say, một chút đăng đắng đọng lại ở đầu môi. Cafe Phong Nguyệt Mộc không đường thì đắng hay ngọt hả bạn? Chắc cũng còn tùy vào tâm trạng, lúc vui hay buồn nhưng có lẽ ly cafe thơm đủ sức sưởi ấm thêm một phần nào đó nữa.

Cái lạnh giá của Phong Nguyệt giờ không còn làm buốt nữa nhưng nó vẫn cứ lách mình vào trong một góc của trái tim và thổn thức. Một chút trăng cao, một chút vỗ về của thanh âm, một chút hương vị của cafe, một làn khói thuốc mỏng manh, vẫn còn thấy thiếu ...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Cửa Sổ Mặt Trời (La Fenêtre Soleil) 08/07/2008
135 Lê Thánh Tôn, Q.1
Hồ Chí Minh
 
Quán có tổng diện tích kể cả nơi pha chế , restroom chưa tới 80m2 mà phải đến 50 người. 5,6 người ngồi trên giường (có giăng mùng nữa mới "ghê"), khoảng 10 người ngồi trên ghé sopha lắc lư theo nhạc, vài người đứng xem còn lại là tập trung ở giữa nhảy Salsa hết.

Nhạc ko hay, nếu ko muốn nói là quá bình thường.Mình đặc biệt thích cocktail ở đây, morita, rượu pha với gì ko biết, nhưng có vài lá bạc hà sắt nhuyễn, thơm, dễ uống. Đây là thức uống phổ biến nhất trong quán

Như một cộng đồng thu nhỏ, đủ cả : Pháp, Anh, Sing, Hàn Quốc, Nhật, Tây Ban Nha....người Việt mình có khi chỉ tới 30%. Theo mình được biết  thì quán này khá phức tạp. Một số người "không ổn" ngả ngớn, lẳng và....những bước nhảy nhìn nhức mắt, trang phục như trong vũ trường.... Cách đây không lâu quán từng bị kiểm tra và tạm giữ một số người vì hoạt động (dạy khiêu vũ) không có giấy phép. Còn có cả "thuốc và kim tiêm". Giờ cũng thế, có thể bị "hốt" bất cứ lúc nào !!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Carmen 08/07/2008
8 Lý Tự Trọng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Ở đây không gian rộng, ở ngoài trời thì thoáng nhưng trong máy lạnh thì rất là chật chội, bàn ghế xếp sát nhau mà cách sắp xếp cũng xấu nữa... 

Mình chẳng thích quán này tí nào cả, thức uống thì đắt mà lại vô cùng dỡ, tệ nhất là món trái cây dĩa, toàn là trái cây rẻ tiền, cách xếp trái cây trên dĩa cũng thế chẳng thẩm mỹ và thấy hấp dẫn gì hết thua cả mấy tiệm trái cây dĩa ngoài lề đường nữa thề mà giá thì eo ơi lè lưỡi...

Ở đây chỉ được không gian ngoài trời thoáng mát và vị trí mặt tiền đường khá đẹp và bắt mắt thôi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Acoustic 08/07/2008
6E1 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Đói thì đi kiếm quán nào ăn, khát thì vô cafe, còn mệt mỏi vì công việc thì chui vô Acoustic ^_^ 1 ngày quá sức với công việc ngập đầu, xe chạy nhiều cũng phải dừng lại nạp xăng, con người cũng vậy, phải xả stress và nạp năng lượng liền.

Chui vô Acoustic với 1 tâm trạng thoải mái, cũng nhờ trời mới mưa nên mát mẻ. Đây là lần đầu chui vô quán bar này để nghe live, trước giờ vô toàn lúc band nhạc đang tập ^_^ Ở đây có thiết kế hiện đại rất giống những quán bar kiểu nước ngoài, khi đông người, sẽ không có cảm giác xa lạ, ai cũng là bạn, bất kể da đen da trắng, lùn mập và ốm cao, nam nữ hay pede lolz

Ấn tượng nhất là 1 dàn nhạc cực pro với trống Sonor và keyboard Korg, tiếc là không biết dàn loa và mấy cây guitar điện hiệu gì. Qua tai nghe có thể cảm nhận được dàn âm thanh cho chất lượng 5 sao như thế nào, thiết kế surround nên những người không may mắn như mình mà phải ngồi ở 1 góc nào, ôm ấp ra sao, chắc hẳn vẫn có thể nuốt trọn từng nốt nhạc :=D

Hôm qua kiếm được cái ghế VIP, xa lông, ngồi thoải mái ghê. Thật ra là đến từ 7h30 nên mới dành được chỗ đẹp vầy. Thả lỏng người, trườn người ra sau, nốc 1 ngụm beer với mắt lờ đờ theo ánh sáng vàng, mặt hướng lên tv đang chiếu bài She Will Be Loved của Maroon5, 1 cảm giác cực kỳ thoải mái. Bất chợt thấy giống quán Dream hồi xưa khi còn đi học, hầu như tối nào cũng ra đó để thưởng thức chai Ken.

Ở đây có phong cách decor cũng rất trẻ trung và năng động. Với những họa tiết trên tường về The Beattles hay Guns & Roses, với những kệ dĩa CD và sách. Ngay cả restroom cũng rất ấn tượng, chỉ ghét cái cửa ra vào hơi không thoải mái cho lắm.

Giá nước không hề cao với 1 chai Ken 30,000 ngàn và đồ ăn cũng chừng đó tiền. 1 chai Absolute Vodka chỉ 600,000, quá rẻ so với Lush hay Q Bar... Hôm qua mỗi người 2 chai Ken, đồ ăn thừa mứa, tổng bill chỉ hơn 600,000 và có vẻ như chả thấm thía gì nếu chui vô Carmen mà kêu menu kiểu đó. Nói chung price rất affordable.

1 buổi tối perfect với trải nghiệm cùng 1 band nhạc Philippins, 1 band Canada, 2 band Vietnam. Cô gái Philippins với phong cách cực kỳ cực kỳ pro và bốc, chọn thể loại alternatives metallic nên đã làm cho xung quanh như muốn bùng nổ cùng cô ca sĩ. Band nhạc Canada thì với phong cách trầm tĩnh hơn cùng Rock n Roll, nhưng rất bài bản và đầy chiều sâu về kỹ thuật chơi nhạc cụ, cách phối trong 1 bài hát cũng rất chuyên nghiệp, biết lúc nào cần tập trung vô phần nào, và biết cách tạo những thời khắc đặc biệt để làm tôn lên vai trò của từng nhạc cụ. Bên cạnh đó là 1 giọng rap khách mới từ Jamaica. Và hứng thú hơn hết là anh chàng với nghệ danh Ohio tuyệt vời. Trước giờ mình ghét dân VN hát rap, nhưng anh chàng Ohio này thì phải nó quá đỉnh. No comment, đến nghe và xem anh chàng này hát sẽ hiểu tại sao mình chả muốn comment gì nữa ngoài từ "respect".

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Bud`s 08/07/2008
171 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Khi đến vói 171 Nam Kỳ Khởi Nghĩa để thuởng thức món kem Mỹ.Kem Bud's được nhập khẩu 100%,kem rất ngon và có nhiều loại để bạn lựa chọn.Kem ở đây kô rẻ lắm (15K/viên),nhưng theo cá nhân mình nghĩ nó hoàn toàn xứng đáng với số tiền mà bạn bỏ ra.Kem rất béo và kô hề có lẫn đá bên trong.

Ngoài kem,quán còn bán nhiều món ăn sáng,ăn tối với cách chế biến và mùi vị rất Tây như:Spaghetti,pizza,ham,…, bạn hãy đến và thưởng thức. Quán BUD'S rất đông khách vào buổi tối và các ngày cuối tuần, đôi khi khách đến không có chỗ ngồi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Phở Chua 08/07/2008
242/101 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quán nhỏ nhưng sạch sẽ. Đến vào lúc đang vắng khách nên được phục vụ rất nhanh, vừa ngồi xuống 1 phút đã có đồ ăn bê ra rồi. Mới ăn phở chua nên không dám bình luận về món khác. Phở chua khá lạ miệng, mình chưa ăn trên Lạng Sơn nên không so sánh được, nhưng theo mình là ngon. Chắc sẽ kéo vài đứa bạn đến ăn cho bọn nó biết.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Đúc Phan Đăng Lưu 08/07/2008
116 Phan Đăng Lưu
Hồ Chí Minh
 

Mình giới thiệu mấy bạn thêm 1 vài chỗ nè.Mình thấy ở đường Nguyễn Trọng Tuyển ( Gẫn ngã tư Trần Huy Liệu & Nguyễn Trọng Tuyển) đến ngã tư bạn chạy về hướng quận Tân Bình khoảng 100 m có cái ngã ba, rẽ trái vào đó 10 mét có quán bán bánh đúc ngon lắm :). Họ chỉ bán buổi chiều thôi ( hình như từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối) thì phải :)
Chính xác quán này nằm ở đường Nguyễn Thị Huỳnh - Phường 8 - QPN. Đi theo đường Nguyễn Trọng Tuyển, qua khỏi ngã tư Nguyễn Trọng Tuyển - Trần Huy Liệu khoảng 10m, rẽ trái vào đường Nguyễn Thị Huỳnh , quán nằm bên tay trái, ngay đầu đường.
Người bán treo biển: bánh đúc nóng Hà Nội, bán từ 2-5g chiều

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Goody Plus 08/07/2008
59 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mình cũng đồng ý hai tay với mấy bạn lun,kem ở GOODY PLUS ngon tuyệt,bạn nào thử qua rồi không thể không ghé lại được.Nhất là rất phù hợp với teen như tụi mình đó,teen nào thix chua thì thử kem Yaour ôn đới,kem Kiwi..Còn thix ngọt thì thử kem Rượu Tây Ban Nha trộn nho khô (rum),kem Ổi(thơm lắm đó),kem dưa gang....là mấy món khoái khẩu của mình đó.Tuy giá ở đây có hơi đắt thiệt,nhưng tiền nào của nấy muh,ăn đáng tiền lun đó.Đặt biệt nhất ở GOODY PLUS là nhân viên rất thân thiện,nhất là a quản lý đó,dễ xương lắm,hihi
Mình cũng mới biết quán này được mấy tháng ah,tình cờ đi ngang qua bị tủ kem hấp dẫn đó,tại nó mà làm phá sản kế hoạch giảm cân của mình luôn,hix hix.
Bạn nào ko khoái khẩu với món kem lắm,đừng lo,các bạn có thể thử nước trái cây pha chế GOODY PLUS PINK rui ăn bánh Mixed fruit bảo đảm thử rùi ngây ngất lun đó.
Còn nữa nè,ngoài ra ở đây còn phục vụ các loại Mì ý,pizza,khoai tây chiên....nghe đâu đầu bếp được học từ Ý về đó nên chất lượng thì miễn bàn.Ê,còn món Đùi gà rút xương cũng hết xẩy ah nha.Thui nói tới đây thui là mình hết chịu nổi rùi,chắc tối nay phải tới GOODY PLUS thui wá...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Piano 07/07/2008
27 Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
hé hé trúng tủ rùi,hum nay mình sẽ giới thiệu zới mọi người 1 vài quán cafe piano rất rất rất tuyệt . Khung cảnh đẹp ơi là đẹp , đồ uống ngon ơi là ngon nhưng tuyệt vời nhất là có độc tấu piano . thích nhất vụ này đó, còn có thể yêu cầu các nghệ sĩ chơi các bản nhạc mình thích nữa đoá đảm bảo mọi người đến sẽ thật sự thích về những nơi như thế này.
+Địa chỉ đây :
YESTERDAY PIANO CAFE :35A Nguyễn Đình Chiểu , Quận 1
-Yesterday Piano Cafe là một sự phối hợp giữa Mỹ thuật , Ẩm thực và Âm nhạc.
-Yesterday Piano Cafe Buổi Sáng:Điểm tâm cafe sáng, thức ăn phong phú , đọc báo , xem tin tức truyền hình trong nước và quốc tế -> sảng khoải để bắt đầu một ngày mới.
-Yesterday Piano Cafe Buổi Trưa:Có cơm trưa văn phòng ngon miệng . Thưởng thức độc tấu Piano trong không gian thoải mái , mát mẻ , thật sự là một nơi lý tưởng.
-Yesterday Piano Cafe Buổi Tối:Âm nhạc sâu lắng và trữ tình làm cho tâm hồn thư thái ... quyến rũ hơn nữa là những ánh đèn cầy nghệ thuật lung linh . Thật tuyệt vời với một buổi tối lãng mạn , đem đến một cảm giác bình yên , làm vơi đi những nhọc nhằn , lo âu , xóa tan nỗi ưu phiền của một ngày đã qua.
=>Giá cả : cơm trưa văn phòng thì mình hem biết hình như < 20k . Còn cafe và thức uống giá từ 50k - 80k.
CAFE AQ - PIANO CAFE :Góc Mạc Đĩnh Chi - Trần Cao Vân , Quận 1- - - 387 , Điện Biên Phủ , Quận 3
-Độc đáo bởi bản thân quán là một ngôi nhà gỗ cổ trên 100 năm tuổi thuộc sở hữu của một nhân vật trong ngành quảng cáo . Đoạn đường này rất vắng xe nên không khí khá trong lành , lại có nhiều cây xanh mát mẻ . Ngôi nhà cổ có mái ngói , vách và hàng rào toàn bằng cây gỗ mun đen tuyền .Bàn ghế cũng bằng cây.
-Vào bên trong ngôi nhà cứ ngỡ như đang sống trong thế kỷ 18-19 Nhất là từ xế chiều cho đến tối , không khí vô cùng tĩnh lặng bởi ánh sáng từ ngoài đường đã nhạt mà ánh sáng trong nhà chỉ từ những ngọn đèn dầu vàng lu lu mờ mờ Đặc sắc nhất là những chiếc đèn lồng đỏ kiểu cổ được treo hàng dài xung quanh ngôi nhà .Nhưng người ta vào đây không phải chỉ để ngắm ngôi nhà , bởi cà phê ở đây cũng rất tuyệt ,không pha nhiều thứ mùi tạp chất làm mất đi vị thơm vốn có của cà phê .Được rang , xay tại chỗ nên mùi thơm tự nhiên thoang thoảng trong không khí ngay cả khi trong ly không còn giọt cà phê nào Ngoài ra còn được thưởng thức những bản độc tấu piano hay tuyệt.
=>Giá cả : trung bình 40K đến 80K
+Còn rất nhìu quán cũng thuộc thể loại Piano Cafe nhưng mình chỉ bít có 3 quán nữa thui à:

-Nirvana Piano Cafe - 37 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3 . Giá trung bình từ 20k - 50k .

-Serenata Piano Cafe - Hẻm số 6 , Ngô Thời Nhiệm , Quận 3 . Giá cả: trung bình 30K đến 60K .

-Piano Cafe - 17 Hồ Xuân Hương , Quận 3 . Giá trung bình 30K đến 50K .

=>Nếu có dịp mọi người đi thử nhá,Hu hu ... cũng gần 1 tháng rùi từ khi về Việt Nam vẫn không được sờ vào cái piano.Hix.Nhớ piano


 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp